Hạnh phúc khi sắp làm bố

Hạnh phúc khi sắp làm bố

Đây là một sự kiện hết sức quan trọng trong cuộc đời mỗi ông bố trẻ. Yêu nhau, cưới nhau, vui tuần trăng mật. Những ngày mới lấy vợ hạnh phúc ngọt như trái chín...

Đây là một sự kiện hết sức quan trọng trong cuộc đời mỗi ông bố trẻ. Yêu nhau, cưới nhau, vui tuần trăng mật. Những ngày mới lấy vợ hạnh phúc ngọt như trái chín...

... Bỗng một hôm người vợ trẻ kêu rằng em mệt mỏi và không muốn ăn uống gì. Chồng đưa vợ đi khám và bác sĩ nói anh sắp được làm bố rồi. Cho dù sự kiện này có nằm trong kế hoạch hay không thì đây vẫn là một điều vui. Một sinh linh đã hình thành, mang dòng máu của mình và đang lớn lên từng ngày.

Điều này trước hết khẳng định rằng tôi không phải là một anh chồng vô tích sự. Vợ tôi cũng vui vì cái thai chứng minh rằng nàng có khả năng làm mẹ. Không cần biết sẽ là con trai hay con gái nhưng vẫn là một đứa con, vẫn là một niềm hạnh phúc. Nhưng thử thách của ông bố trẻ cũng bắt đầu từ đây. Nàng bắt đầu sợ tất cả các món ăn và nôn ra mật xanh, mật vàng. Khứu giác của nàng cực kì nhạy cảm, hễ ngửi thấy mùi cơm, mùi thịt, mùi hành tỏi... là lập tức phải chạy vào nhà vệ sinh và ngồi ở đấy, nôn bằng hết tất cả những gì có trong dạ dày. Khi nàng bước ra thì mặt mày nhợt nhạt trông đến xót xa.

071101-bo.jpg

Niềm vui vì sắp được làm bố

Tôi cố gắng chiều nàng hết mức nhưng nàng từ chối tất cả mọi món ăn mà người giúp việc nấu cho nàng. Tính nàng cũng thay đổi hẳn, rất hay cáu bẳn, hễ tôi sơ ý một chút là nàng hờn dỗi ngay. May thay, thời kỳ ốm nghén cũng qua đi. Nàng trở lại ăn uống và sinh hoạt bình thường như mọi người. Nhưng nàng rất hay soi gương vì cơ thể của nàng đang mỗi ngày một đẫy đà hơn, vòng eo không còn nữa. Mỗi khi đi ra phố, nàng luôn bắt gặp những cặp mắt của người qua đường liếc nhìn nàng. “Vì sao họ hay nhìn em thế? Em xấu lắm phải không?” Tôi nói: “Họ ghen tị với em đấy. Chưa bao giờ em đẹp như bây giờ”. Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ: “Anh nói dối”.

Hỡi những ai chưa may mắn sắp được làm bố. Hãy chuẩn bị thật chu đáo cho niềm vui lớn lao này. Nhưng trước hết, hãy chuẩn bị kỹ tinh thần, tư tưởng để có thể chiều vợ, chăm sóc vợ. Chiều vợ chửa là rất khó, chăm sóc vợ chửa cũng rất khó, nếu bạn không xác định trước thì chính bạn cũng không chịu đựng nổi và cũng cáu bẳn. Trong tình huống này, vẻ mặt cau có của bạn cùng những lời nói thiếu dịu dàng sẽ khiến vợ rất tủi thân và nước mắt sẽ tuôn ra ngay tức khắc. Khi vợ đang mang thai mà phải khóc thì những giọt nước mắt ấy sẽ chảy vào trong số phận của con bạn. Sau này sinh ra, cháu sẽ rất hay thở dài và hay khóc thầm. Đó là điều mà những người sắp được làm bố cần nhớ kỹ.

Khi vợ mang thai, người chồng cũng phải làm việc nhà nhiều hơn. Người mang thai nếu phải cúi xuống lau sàn nhà thì rất mệt. Vì thế, đó là công việc của chồng. Cái dây phơi cũng phải hạ thấp xuống để vợ không phải kiễng chân với tay để phơi phóng, vì tư thế đó có thể ảnh hưởng đến thai nhi.

Nếu vợ bị ngã thì rất nguy khốn, vì ông cha xưa đã từng dạy: “Vợ chửa cửa mồ”. Việc bảo vệ người mới mang thai lần đầu rất quan trọng. Nếu để xảy ra tai biến thì ít nhất có bốn người sẽ đổ hết tội lỗi này lên đầu ông chồng. Đó là hai ông bà nội và hai ông bà ngoại.

Tôi sắp được làm bố. Vui cực kỳ. Mệt mỏi cực kì. Hạnh phúc cực kỳ.

Theo Netlife

Từ khóa:

Ý kiến của bạn