Tiền cấp dưỡng cho con, đâu chỉ là nghĩa vụ

Tiền cấp dưỡng cho con, đâu chỉ là nghĩa vụ

Sau một cuộc ly hôn, đối tượng phải chịu sốc nhiều nhất, có lẽ là những đứa con. Nỗi đau tan đàn xẻ nghé là tổn thương lớn với trẻ, dư chấn của nó rất nặng nề.

Sau một cuộc ly hôn, đối tượng phải chịu sốc nhiều nhất, có lẽ là những đứa con. Nỗi đau tan đàn xẻ nghé là tổn thương lớn với trẻ, dư chấn của nó rất nặng nề. Vậy mà, chỉ mỗi hành động đưa tiền cấp dưỡng để ngầm nói với con rằng, ly hôn là chuyện người lớn, con yên tâm sống tốt, sống khỏe vì ai cũng yêu con hết. Nhưng rất nhiều người lớn lại không làm được cái điều tưởng chừng rất nhỏ ấy.

Chị H ở thôn Mỹ Lệ, xã Hòa Bình 2 (huyện Tây Hòa) kể với tôi rằng: Sau ly hôn, tòa quy định ba nó mỗi tháng cấp dưỡng 1 triệu đồng. Nhưng anh ta đưa được ba tháng đầu tiên, sau đó im lặng. Mỗi lần gặp anh ta hỏi tiền cấp dưỡng cho con thì anh ta hét hô nói: Tự nghĩ cách mà nuôi, nuôi không được thì đưa đây tao nuôi cho. Mày sống vì tiền hay sao cứ thấy là hỏi tiền. Chị thấy chán cái trách nhiệm mà phải cầu xin, lại còn bị xúc phạm nên cũng bỏ luôn. Âm thầm nuôi con một mình, mà chúng ta biết rồi đấy, nuôi con một mình, chuyện nói dễ mà làm chẳng dễ chút nào.

Chuyện của chị T ở xã Hòa Đồng (huyện Tây Hòa) còn thảm hơn: Ra tòa ly hôn, dù trong hoàn cảnh bệnh đau, là bị đơn nhưng chị chấp nhận, không đòi tiền cấp dưỡng. Anh chồng làm cán bộ, muốn người ta biết anh là một người ba tốt nên tình nguyện mỗi tháng cấp dưỡng cho con 500.000 đồng. Anh ta thực hiện được nghĩa vụ đó hai tháng thì im bặt. Dù một mình nuôi con, chị vẫn dạy con yêu thương ba, kính trọng người mẹ kế nếu mỗi lần con xin tới nhà ba chơi. Chị T bệnh đau lập dập miết nên nhiều người chỉ lên thi hành án huyện đòi quyền lợi cho con, nếu mẹ hờn giận bỏ món tiền ấy là ích kỷ với con, vậy là chị T cũng đến cơ quan thi hành án nhờ họ đòi dùm. Rồi người chồng cũ than thở với chị là không thể xoay ra 5 triệu đồng dù lương anh ta lúc đó mỗi tháng gần 4 triệu đồng. Chị chấp nhận bỏ qua, sau lần đó, anh ta có thực hiện cấp dưỡng nhưng không nghiêm túc: kiểu có tháng đưa tháng không, có tháng đem tới 500.000 đồng và rút lại 50.000 đồng đòi tiền xăng… Làm như vậy được một thời gian thì anh lại im lặng tiếp. Giờ chị hỏi thì anh hét vào mặt: Cô có bồ rồi, ngu gì đưa tiền cho cô nuôi bồ hả? Trời đất, chị nghe xong thì cũng xụp đổ luôn với tư cách làm ba bệ rạc như thế.

Cấp dưỡng cho con sau ly hôn, nó không phải là chuyện muốn thì làm, không muốn thì thôi. Đó là luật. Tại Điều 92 Luật Hôn nhân gia đình thì sau khi ly hôn, vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Dù pháp luật quy định rõ ràng như vậy để bảo đảm quyền của trẻ em nhưng thực tế thì nhiều người không thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thậm chí có nhiều bậc làm cha làm mẹ vẫn cố tình lờ đi nhiệm vụ đó.

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn