Không chỉ nhiệt tình xông xáo với công việc ngoài xã hội, ông Nguyễn Văn Thỏa (77 tuổi, ở khu phố Trần Hưng Đạo, phường 3, TP Tuy Hòa) còn là người chồng, người cha, người ông tốt trong gia đình. Với ông Thỏa, cuộc sống trong gia đình có yên ấm, an vui thì mới có thể góp sức xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
![]() |
Vợ chồng ông Thỏa với niềm vui giản dị trong cuộc sống thường nhật - Ảnh: N.DUNG |
HẠNH PHÚC TỪ YÊU THƯƠNG, SẺ CHIA
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường 3 Phan Thị Thúy Vy nói rằng: Gia đình ông Thỏa là một trong những gia đình văn hóa “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” tiêu biểu của phường 3. Điều đáng quý là ông Thỏa không chỉ là người chồng, người cha tốt trong gia đình, mà còn là người tiêu biểu trong phong trào Tuổi cao gương sáng, người già sống vui, sống khỏe, sống có ích ở phường 3. |
Ngồi trong ngôi nhà nhỏ, ông Thỏa đang lật giở một quyển thơ đọc cho vợ mình nghe. Bà Nguyễn Thị Nhẫn, vợ ông, vừa ngồi nhặt rau để chuẩn bị bữa cơm chiều, vừa nhìn sang chồng mỉm cười nhẹ nhàng: “Tôi làm không hết việc mà suốt ngày ông cứ thơ với thẩn”. Ấy là bà nói vậy, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui lây niềm vui bé nhỏ của chồng. Người chồng đã cùng bà chia sẻ bao ngọt bùi, cay đắng. Người không chỉ hết lòng thương yêu, lo lắng cho vợ con mà còn luôn nặng lòng với những phận người bất hạnh trong cuộc sống. Những khi biết được thông tin ở đâu đó có người không may mắc bệnh hiểm nghèo hay những cảnh đời khốn khó là ông Thỏa lại lẳng lặng trích một ít tiền lương hưu để giúp đỡ. Ngôi nhà vợ chồng ông Thỏa đang ở không quá rộng rãi, khang trang, bởi vậy sẽ có không ít người ngạc nhiên khi biết ông đang ở cái tuổi mà rất nhiều người chỉ mong được an hưởng tuổi già nhàn nhã, trong khi ông với số tiền lương hưu chỉ khoảng 4 triệu đồng/tháng mà lại tích cực đóng góp, ủng hộ các khoản quỹ khuyến học, tiền cúng đình làng trong các dịp xuân kỳ thu tế và giúp đỡ những trường hợp khó khăn. Nói về việc này, ông Thỏa thổ lộ: “Mình khó khăn nhưng người ta còn khó khăn hơn mình rất nhiều. Còn nói về chi tiêu thì biết thế nào cho đủ? Cũng may là vợ chồng tôi tuổi cao nhưng cũng không đau ốm lặt vặt, vậy là mừng rồi!”. Với ông, sức khỏe là vốn quý nhất, bởi vậy bản thân không thể không tập luyện, gìn giữ. Hầu như mỗi sáng sớm, người ta đều thấy vợ chồng ông vừa tản bộ vừa chuyện trò thư thái, trông rất đầm ấm hạnh phúc ở công viên Diên Hồng (TP Tuy Hòa). Ông Thỏa hài hước: “Tôi vẫn hay nói đùa với bà nhà tôi là cuộc tình chúng tôi vẫn luôn sôi động”, rồi ông lại ngẫu hứng ngồi hát Cuộc đời vẫn đẹp sao/ Tình yêu vẫn đẹp sao…
SỐNG CHUẨN MỰC, NÊU GƯƠNG
Ông Thỏa, bà Nhẫn có ba người con là Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Anh Thoa và Nguyễn Tiến Nam, tất cả đều đã ra ở riêng. Ông bà không chỉ là tấm gương của con trai, con gái mà còn tác động đến cả dâu rể và các cháu nội, ngoại. Ba người con của họ nhìn vào cung cách hành xử của cha mẹ để học cách gìn giữ hòa khí trong gia đình nhỏ của mình. Nói về cách gìn giữ nếp nhà của mình, ông Thỏa thổ lộ: “Để gia đình luôn yên ấm, hạnh phúc không dễ, nhưng cũng không phải quá khó. Điều quan trọng nhất là cha mẹ, ông bà cần phải làm gương cho con, cháu. Nếu người lớn mà không chuẩn mực, đàng hoàng thì làm sao có thể dạy con cháu sống đàng hoàng, tử tế được”. Theo ông Thỏa, để không khí gia đình luôn êm thuận thì tất cả thành viên trong gia đình nên học cách yêu thương, tôn trọng, thông cảm, nhường nhịn lẫn nhau. “Ông bà ngày xưa vẫn thường nói “Cơm sôi bớt lửa không đời nào khê” là điều rất đúng. Ông Thỏa bảo, muốn vợ chồng đầm ấm, hạnh phúc thì điều tối kỵ là không nên phân biệt, việc này là việc của chồng, việc kia là việc của vợ mà là cùng chung tay gánh vác, san sẻ, đỡ đần với nhau. Đâu phải cứ rằng việc nhà là của phụ nữ, mà đơn giản là vợ nấu cơm, thì chồng nhặt rau, vợ quét nhà thì chồng rửa chén. Người chồng không nên có suy nghĩ đi làm việc bên ngoài rồi về nhà chỉ có gác chân lên đọc báo, xem ti vi…
Với vai trò là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh khu phố Trần Hưng Đạo, Trưởng ban quản lý đình làng An Tịnh, Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi phường 3, hàng ngày ông Thỏa tất bật với những việc lớn, việc nhỏ từ những công việc mà ông đảm nhiệm. Dù rằng, khoản tiền phụ cấp rất nhỏ, nhưng ông luôn nhiệt tình, trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Ông Thỏa cười: “Cái chính là bản thân tôi cảm thấy vui, vì mình đã đóng góp được chút công sức nhỏ cho địa phương”. Chia sẻ với niềm vui của chồng, bà Nhẫn nói: “Tôi cố gắng thu vén việc nhà để ông ấy yên tâm công tác ngoài xã hội. Thấy ông ấy luôn vui vẻ là tôi mừng rồi”.
THỦY VĂN