Vá víu... tình cảm

Vá víu... tình cảm

Khi quá khổ đau, thất vọng vì tình yêu này, người ta sẽ tìm đến tình yêu khác để cân bằng như một lẽ thường tình. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn tìm thấy “một nửa” đích thực của cuộc đời mình

Khi quá khổ đau, thất vọng vì tình yêu này, người ta sẽ tìm đến tình yêu khác để cân bằng như một lẽ thường tình. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn tìm thấy “một nửa” đích thực của cuộc đời mình, nhất là khi những tình cảm ấy không bắt đầu bằng những rung cảm thật sự…

1. Quá đau khổ khi bắt gặp người yêu tay trong tay với cô bạn thân của mình, Lan quyết định rời bỏ Lộc. Dù vậy, suốt một thời gian sau này, cô vẫn không thể thoát ra được những dòng hồi ức ngọt ngào của những kỷ niệm yêu thương ngày tháng cũ. Nhớ lại những năm tháng đó, Lan chia sẻ: “Hồi ấy, nếu không gặp được anh Nam - chồng tôi bây giờ, có lẽ tôi sẽ rất khó khăn để vượt qua “cú sốc” tình cảm ấy. Anh đã giúp tôi nhận ra đâu là tình yêu đúng nghĩa của cuộc đời mình”. Lan thổ lộ không hề giấu giếm rằng, thời gian đầu cô đến với anh Nam cũng chỉ là giải pháp “lấp chỗ trống” cho những tháng ngày cô đơn, buồn tủi. Cô nhanh chóng kết hôn với anh Nam sau hơn 4 tháng chính thức quen nhau cũng là muốn “trả đũa” Lộc - dù cho sau đó Lộc có đến gặp cô bày tỏ sự ăn năn hối lỗi vì tính trăng hoa của mình. Nhưng Lan không thể tha thứ cho “kẻ bội bạc” một khi tình cảm của cô đã bị xúc phạm, tổn thương. Lan bảo: “Ngày đó, bạn bè ai cũng can ngăn khi thấy tôi kết hôn nhanh chóng với anh Nam. Nhưng tôi biết anh ấy là người tốt, lại yêu thương tôi thật lòng. Chính những tình cảm chân thành của anh ấy đã làm tôi cảm động. Hơn 2 năm qua, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Tôi đã không sai khi chọn anh làm người bạn đồng hành trong suốt cuộc đời mình”.

2. Nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được người tâm đầu ý hợp như Lan, khi quyết định đánh cược cuộc đời bằng những quyết định thiếu cân nhắc. Hải là một trong số đó. Hồi ấy, khi cô người yêu từ bỏ anh đi cưới chồng Việt kiều, anh đắm chìm trong đau khổ, thất vọng, chán chường. Nhìn thấy con trai suốt ngày chìm trong men rượu, bỏ bê công việc, ba mẹ anh bèn nhờ người mai mối giới thiệu cho anh một cô gái tên Hiền. Chỉ sau một thời gian ngắn quen biết qua lại, Hải đã quyết định cưới Hiền với ý nghĩ “tình cảm sẽ đến sau hôn nhân”. “Hiền đúng là một người vợ chu đáo, quán xuyến việc nhà rất tốt, nhưng vợ chồng tôi rất khó hòa hợp. Cô ấy không hiểu tôi. Cả hai chúng tôi ít khi trao đổi, chia sẻ, tâm tình được với nhau…”, đây là điều mà Hải luôn buồn khổ khi “nhìn” vào cuộc sống hôn nhân của vợ chồng anh. Anh trăn trở: “Tôi không hề vấn vương “người cũ”, vợ tôi cũng không có ai khác ngoài chồng mình. Nhưng không hiểu sao chúng tôi rất khó khăn để hướng về nhau. Có lẽ, do ban đầu tôi đã quá vội vàng…”.

3. Không may mắn, hạnh phúc như Lan cũng không được cái vẻ bề ngoài bình yên như cuộc hôn nhân của Hải, hôn nhân của Khánh thật sự rất bi đát. Sau khi bị bạn trai phụ rẫy, Khánh kết hôn với Thông - một người đàn ông khá thành đạt thông qua mối quen biết của một người bạn. Kinh tế gia đình Khánh vốn túng thiếu, khó khăn nên khi gặp Thông, Khánh nhận thấy người đàn ông này sẽ là cứu cánh cho cuộc sống của cô sau này. Đúng là sau khi kết hôn, Khánh không phải bận tâm đến vấn đề tiền nong, nhưng cuộc sống tình cảm lại hết sức tệ hại. Thông tuy làm ra nhiều tiền nhưng lại rất gia trưởng, cộc cằn. Người đàn ông này hay “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” mỗi khi có chuyện không hài lòng về vợ. Cuộc hôn nhân không tình yêu khiến Khánh luôn sống trong trạng thái vật vờ, đau khổ. Nhiều lần, Khánh bày tỏ ý định ly hôn chồng để “giải thoát” nhưng mẹ cô nhất quyết không chấp nhận “một đứa con gái bỏ chồng để thiên hạ đàm tiếu”, ly dị chồng hay chồng bỏ cũng đều là nỗi nhục nhã của ba mẹ cô. Một gia đình gia giáo như gia đình cô không thể chấp nhận điều đó. Vì ba mẹ, Khánh đành “ở lại” với cuộc hôn nhân này, nhưng cuộc sống của cô như rơi xuống vực thẳm của sự bế tắc.

Lan, Hải, Khánh chỉ là ba trong số rất nhiều trường hợp vì quá khổ đau, thất vọng với tình yêu hiện tại mà họ đã tìm đến tình yêu khác để vá víu cho những “vết thương lòng”. Trong khi tình cảm không chỉ là chuyện “lấp chỗ trống” một cách vá víu, mà phải bắt đầu bằng những rung cảm thương yêu chân thành. Lan chỉ là một trong số ít gặp may, tìm được người bạn đời đúng nghĩa, trong khi đó do vội vàng, suy nghĩ thiếu cân nhắc mà có không ít người như Hải, Khánh đã ngậm ngùi, đau khổ bởi những hệ lụy đáng tiếc trong cuộc hôn nhân của chính họ sau này.

THỦY VĂN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn