Hành trình không đơn độc

Hành trình không đơn độc

Nhiều người thường có thói quen chú tâm vào những gì mình không có để rồi tự dằn vặt vàø khổ sở vì những thiếu thốn đó. Nếu học cách yêu thương và quan tâm tới những người có số phận không may, chúng ta sẽ thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.

Nhiều người thường có thói quen chú tâm vào những gì mình không có để rồi tự dằn vặt vàø khổ sở vì những thiếu thốn đó. Nếu học cách yêu thương và quan tâm tới những người có số phận không may, chúng ta sẽ thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.

070414-cha-con.jpg

Dạy trẻ học cách quan tâm, chia sẻ với người khác – Ảnh: NGỌC DUNG

Dạo này Hà thường bị trễ học vì chiếc xe đạp hay đứt dây sên, xẹp lốp dọc đường. Những lúc như vậy, Hà cảm thấy mọi thứ thật tệ. Đoạn đường từ nhà đến trường thật dài, ánh mắt cô giáo nhìn Hà thật nghiêm khắc, những bài giảng trở nên khó hiểu hơn. Từ lâu, Hà luôn mặc cảm với bạn bè về gia cảnh khó khăn của mình. Ba Hà làm nghề đạp xích lô, thu nhập rất thất thường, còn mẹ hàng ngày nhận làm khuy nút gia công đến 12 giờ khuya cũng chỉ kiếm được 25.000 đồng. Số tiền ít ỏi đó không đủ trang trải cho cuộc sống của cả nhà.   

Những lần bị cô giáo nhắc phải nộp học phí đúng hạn, Hà luôn co rúm người lại trước những ánh mắt thương hại xen lẫn sự cười cợt, xem thường của đám bạn cùng lớp. Cảm giác buồn, tủi thân và mặc cảm trước bạn bè khiến Hà học hành ngày một sa sút.

Hà sẽ ngày một tụt dốc, nếu như tuần vừa rồi không nhìn thấy mẹ về nhà lục tung tủ quần áo của gia đình.

Hà hỏi: “Có chuyện gì vậy mẹ?”. Mẹ bảo: “Nhà cô Minh bạn mẹ không may bị cháy, do đứa con nhỏ nghịch lửa ở nhà bếp, rồi sau đó bị cháy lan cả nhà. May mà các con của cô ấy không bị sao cả. Nhưng bây giờ nhà cửa, tiền bạc, quần áo của gia đình cô ấy đều đã bị thiêu trụi thành tro. Cô ấy rất cần sự giúp đỡ của mẹ con mình”.

Hà cũng ngồi soạn ra một ít quần áo cũ. Những bộ quần áo năm 13 tuổi, bây giờ Hà đã lớn hơn nên không thể mặc chúng được nữa. Trong số ấy, có chiếc áo thun cổ lọ màu hồng phấn có thêu hình hai chú thỏ ngộ nghĩnh còn khá mới và đẹp. Chiếc áo này do dì Út tặng vào dịp sinh nhật Hà hồi năm ngoái. Hà rất thích mặc nó nhưng tiếc là bây giờ đã khá chật. Với Hà chiếc áo giống như một kỷ vật. Cầm chiếc áo lên, lưỡng lự hồi lâu, Hà quyết định cất lại chỗ cũ. Hà nghĩ, nếu những người khác ở vào hoàn cảnh của Hà cũng sẽ quyết định như vậy cả thôi. Để giúp người khác mà phải hi sinh những gì bản thân mình yêu mến thật không phải là điều dễ dàng.

Chiều hôm đó, Hà rất ngạc nhiên vì trong số quần áo, chén bát, xoong nồi mà mẹ định mang sang nhà cô Minh có cả chiếc mền mẹ mới mua về tuần trước. Đây là chiếc mền mà mẹ phải thức làm khuy nút cả tuần mới đủ tiền mua. Hà thắc mắc: “Sao mẹ lại cho chiếc mền đó?”. Mẹ xoa đầu Hà: “Các con cô Minh bây giờ phải ngủ ngoài trời, trong khi mẹ con mình vẫn được ngủ trong một căn nhà ấm áp. Những lúc ngặt nghèo như vậy, người ta mới cần tới sự giúp đỡ của mình”. Lời nói của mẹ khiến Hà cảm thấy sự lưỡng lự trước đó của mình thật ích kỷ. Tuy Hà rất yêu quí chiếc áo nhưng nó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều nếu đem nó cho con gái nhỏ của cô Minh.

Từ hôm đó, gia cảnh khó khăn không còn làm cho Hà mặc cảm như dạo trước, khi nghĩ rằng còn rất nhiều người vì gặp những chuyện không may, vì những bất hạnh nào đó mà không còn nhà ở, không đủ cơm ăn, áo mặc…

Mẹ thường nói: “Con có thấy mình may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ không đủ điều kiện đến trường không? Những khó khăn trong chuyện học hành là do con không chịu nỗ lực vượt qua. Trong cuộc sống vẫn có nhiều tấm gương học sinh nghèo vượt khó học giỏi và thành danh đấy thôi!”. Rồi mẹ bảo: “Phần lớn con người thường chú tâm vào những gì mình không có để rồi tự dằn vặt vàø khổ sở vì những thiếu thốn đó. Trong cuộc sống, có thể con sẽ gặp những chuyện không vui, những chuyện không thể xảy ra theo ý mình nhưng bên cạnh con lúc nào cũng có người thân và những người bạn tốt. Có họ, con sẽ cảm thấy mình không đơn độc khi vấp phải những khó khăn. Học cách cảm ơn những điều tốt đẹp mà mình đang có với một tấm lòng rộng mở sẽ giúp con biết yêu thương và quan tâm tới người khác. Chỉ khi nào làm được những điều quí giá này, con mới thấy cuộc sống của mình đẹp và ý nghĩa hơn”.

THỦY VĂN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn