"Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp". Câu nói đó dường như đã quá quen thuộc với chúng ta và trở thành một vị thuốc an ủi cho những người phụ nữ - một nửa của thế giới.
![]() |
Ảnh minh hoa |
Quả đúng vậy, từ ngàn xưa đến nay, người phụ nữ luôn phải lao tâm khổ tứ về sắc đẹp của mình, và không ai là người tự cảm thấy hài lòng về mình. Bởi vì trong cuộc sống thực tế này, sự hoàn mỹ chỉ là rất mơ hồ, thậm chí có thể nói là chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có. Có chăng chỉ là ở trong thi ca, chẳng hạn như trong Truyện Kiều, khi tả về vẻ đẹp làm say đắm lòng người của hai chị em Thuý Kiều, Thuý Vân, Nguyễn Du đã viết: "Mai cốt cách, tuyết tinh thần. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười".
Còn ở ngoài đời thực, điều đó thật là hiếm thấy. Tiến sĩ Judith Rodin một chuyên gia về sắc đẹp đã nói: "Vẻ đẹp mà chúng ta muốn có không tồn tại trên thực tế và những người đẹp khi thức dậy mỗi buổi sáng cũng chẳng khá hơn chúng ta".
Vì thế sẽ chẳng có gì là lạ khi bạn bất chợt gặp một cô hoa hậu, một cô người mẫu hay cô ca sĩ xinh đẹp trên đường và trông khác hẳn so với khi trên sàn diễn hay các tạp chí điện ảnh, người mẫu... Những cái đẹp lộng lẫy đó có tới 80% là do công của các loại mỹ phẩm, của những người thợ trang điểm, của thợ chụp ảnh lành nghề hay sự tinh vi, hiện đại của kĩ thuật vi tính.
Tại sao tôi lại nói đến những điều đó, bởi vì tôi muốn nói rằng, khi nhìn thấy những vẻ đẹp quá hoàn mỹ thì bạn đừng vội so sánh với mình để rồi lại tự làm khổ mình rằng "mình xấu quá" hay "trông người ta xinh thế kia mà mình thì...".
Johson J., tác giả cuốn sách nổi tiếng "Nỗi ám ảnh về hình thức bên ngoài" đã nói: "Hãy học để yêu những gì bạn có". Hãy thử đứng trước gương và khám phá ra rằng mình có nhiều nét thật đẹp mà ko phải ai cũng có được. Bạn cũng biết đấy, quan niệm về cái đẹp mỗi thời điểm, mỗi quốc gia, mỗi nền văn hoá hoàn toàn không giống nhau. Mỗi người trong chúng ta có cách đánh giá khác nhau về cái đẹp.
Hơn nữa, khoa học đã nghiên cứu và kết luận rằng gen chính là yếu tố quyết định hình dạng bên ngoài của chúng ta. Bạn chẳng có lỗi gì nếu không được đẹp như mong muốn. Do đó, đừng tin một cách mù quáng rằng bạn có thể sửa đổi hoàn toàn dung mạo của mình mà không bị trả giá bởi tiền bạc và sức khỏe.
Tuy nhiên, sắc đẹp không phải là tất cả. Bởi vì còn rất nhiều khía cạnh khác của cuộc sống mà các bạn gái cần quan tâm.
Có những người con gái không xinh nhưng họ vẫn được gọi là đẹp, bởi họ sở hữu một tài sản còn hơn cả sắc đẹp, thậm chí là cái mà chính sắc đẹp cũng phải thèm muốn vươn tới, đó là sự quyến rũ. Sự quyến rũ chứa đựng những bí ẩn diệu kỳ mà mỗi người, dù là phái mạnh hay phái yếu, đều mong muốn chinh phục được.
Hơn cả sắc đẹp, sự quyến rũ không tự nhiên mà có, nó thuộc về một tính cách độc đáo, một sắc thái tình cảm, một vẻ đẹp tâm hồn, một trí tuệ thông minh... Hơn cả sắc đẹp, sự quyến rũ tạo nên vẻ đẹp sinh động tiềm tàng và năng lượng tinh thần cho cuộc sống của chúng ta.
Đến đây, tôi chợt nhớ ra một đoạn viết của một nhà bình luận nào đó: "... Có những thiếu nữ nhan sắc bình thường nhưng đẹp lên một cách bất ngờ sau ánh mắt, nụ cười mở và sau cả nước mắt. Niềm vui, nỗi buồn làm cho cô gái trở nên đẹp hoàn toàn không phụ thuộc vào trang phục, son phấn. Nó phụ thuộc vào tri thức, phụ thuộc vào những rung động sâu thẳm trong tâm hồn...".
Trong lịch sử đã có nhiều người phụ nữ nhan sắc bình thường thôi nhưng với trí tuệ của mình họ đã được sủng ái, nể phục trong các vương triều, có được hạnh phúc xứng đáng bên gia đình. Trí tuệ chính là yếu tố quan trọng làm nên sự độc đáo của người con gái. Chẳng thế mà bây giờ, rất nhiều bạn gái thế hệ trẻ 8X thông minh, năng động, nhiệt tình, luôn khiến mọi người xung quanh phải khâm phục, quý mến. Đó là nhờ có trí tuệ làm nên.
Có một cái đẹp tâm hồn tồn tại mãi theo thời gian, dù khi sắc đẹp bên ngoài mới chớm nở, lên đến độ đỉnh điểm hay đã tàn phai, đó chính là cái duyên của người con gái. Cái đẹp thuộc về phẩm chất bên trong mới tạo nên giá trị đích thực của mỗi người thiếu nữ.
Nét đẹp ấy thể hiện qua phong cách, qua cử chỉ, lời ăn tiếng nói và cách cư xử. Tạo hóa có thể ban cho bạn một khuôn mặt dễ thương, một thân hình gợi cảm... nhưng sự duyên dáng, tế nhị, một phong thái mềm mại, nhẹ nhàng thì phải qua một quá trình rèn luyện mới có được.
Thời gian trôi đi, cuộc sống và xã hội phát triển hơn nhiều, trang phục hiện đại với những bộ mốt đầy cá tính, áo vét, đầm vét, quần jeans, áo sơ mi... đã tạo nên vẻ rắn rỏi, khỏe khoắn, linh hoạt cho người phụ nữ nhưng không vì thế mà làm mất đi những nét duyên dáng của họ.
Nhà văn Nga A.Sêkhốp nhận định "Sắc đẹp tâm hồn là sắc đẹp lâu dài và được quý trọng nhất". Vì vậy, các bạn hãy luôn biết giữ gìn và phát huy cái duyên của mình hài hòa với vẻ đẹp hình thể và nét thanh cao của tâm hồn. Chỉ nhờ vào đạo đức, phong cách, tâm hồn và sự hiểu biết của mình mới có thể giữ được cho vẻ đẹp của bạn không tàn.
Một khi đã gạt được những quan niệm sai lầm về cái đẹp và cảm nhận được giá trị của những khía cạnh khác của cái đẹp, bạn sẽ cảm thấy yêu quý và hài lòng về chính mình hơn. Hãy chăm sóc cho "vẻ đẹp" của mình và đừng quên rằng sắc đẹp ở trong mắt kẻ si tình chứ không phải ở má hồng người con gái.
Hãy luôn là một cô gái yêu đời, sống vì mọi người, quan tâm yêu mến, cởi mở với những người xung quanh, và đừng để những ám ảnh về nhan sắc chi phối cuộc đời mình.
Theo Ngyễn Hương Linh- PNVN/Netmode