Thiếu bàn tay chăm sóc của ba mẹ, cuộc sống vô cùng khó khăn, nhưng các em đã biết vượt qua nghịch cảnh để học giỏi, hướng tới một tương lai tươi sáng. Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Báo Phú Yên xin giới thiệu 3 gương mặt đại diện cho thiếu nhi Phú Yên dự Liên hoan “Gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn toàn quốc” tại Hà Nội.
* TRẦN THỊ KIỀU LINH: Ráng học giỏi để dễ tìm việc làm
![]() |
Ông Trần Thạnh, bác của Kiều Linh, kể: “Vì hoàn cảnh khó khăn, năm 2006 cha mẹ nó gởi các cháu cho tôi để đi làm việc ở Đà Nẵng với mong muốn kiếm tiền về nuôi con. Rồi một năm sau đó, gia đình tôi nhận được hung tin, mẹ của Linh vì bản chất nông dân thật thà nên bị kẻ xấu lợi dụng đi buôn bán thuốc phiện, phải nhận án tù 9 năm 6 tháng”. Thương vợ, thương con, em trai tôi làm việc không kể ngày tháng. Vì làm việc quá sức nên em tôi bệnh nặng và qua đời vì bị tai biến mạch máu não”.
Linh tâm sự trong nước mắt: “Em luôn ghi nhớ lời dặn của ba là phải cố gắng học giỏi để sau này dễ xin việc, đừng để cả đời phải đi làm mướn như ba”. Khắc ghi lời dạy ấy, Linh ra sức chăm chỉ học tập. Linh học giỏi đều các môn. Từ lớp 1 đến lớp 6, Linh đều đạt học sinh giỏi. Theo Linh, học giỏi để báo cáo thành tích với ba, khoe với mẹ mỗi khi vô trại thăm và để bác không phải tốn tiền mua sắm dụng cụ học tập khi đến mùa tựu trường. Không những học giỏi, Linh còn là đứa cháu hiếu thảo, có trách nhiệm với các em. Nhà cách trường khá xa, có ngày học 2 buổi, nhưng Linh vẫn không ở lại như một số bạn. Tan học là em vội vã về nhà nấu cơm, chăm em. Những ngày nghỉ học, Linh cùng chị phụ các cô chú trong xóm khuân gạch để có tiền trang trải, đỡ gánh nặng cho bác. Tuy còn nhiều khó khăn phía trước nhưng chưa bao giờ Linh từ bỏ ước mơ trở thành cô giáo.
* NGUYỄN XUÂN KHANG: Em thích làm nhà báo
![]() |
Khang cho biết: “Mẹ em bảo đời mẹ đã khổ nhiều rồi, không thể để các con mình khổ nữa nên dù bất cứ hoàn cảnh nào mẹ vẫn cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Đó là, động lực giúp em vượt qua mọi khó khăn để không phụ lòng mẹ”. Khi được hỏi ước mơ của em sau này sẽ làm gì? Khang cười nói: “Em thích làm nhà báo để viết bài ca ngợi về những người mẹ”.
* HOÀNG PHỤNG MỸ TIÊN: Học giỏi để làm cô giáo
![]() |
Thiếu tình thương của cha, nhưng Tiên là cô học sinh ngoan hiền, học giỏi của Trường THCS thị trấn Củng Sơn. Hai em của Tiên cũng đều học giỏi. Tiên nói, em phải học giỏi hơn nữa để làm gương cho các em. Ngoài thành tích 6 năm liền là học sinh giỏi, Tiên còn là một giọng ca vàng của trường.
Là chị cả trong gia đình nên ngoài việc học, Tiên còn phải đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, giúp mẹ. Ngày nghỉ, Tiên còn lên rẫy phụ mẹ nhổ sắn, trỉa bắp. Tiên cho biết, sống không có cha, em buồn lắm. Em cố học thật giỏi để không phụ lòng mẹ, để sau này trở thành cô giáo. Hỏi Tiên sao lại có mong muốn này, cô bé bộc bạch: “Nơi em ở có rất nhiều bạn nghèo, không được học đến nơi đến chốn. Em cố gắng học giỏi và trở thành cô giáo để dạy chữ cho những học sinh nghèo”.
THÙY THẢO