Những tấm gương hiếu học

Những tấm gương hiếu học

Tại buổi họp mặt được tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua, Hội Đồng hương Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh đã biểu dương, khen thưởng 157 sinh viên Phú Yên đạt thành tích cao trong học tập và có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn, Hội. Bốn sinh viên dưới đây là những bông hoa tiêu biểu giữa “rừng” hoa hiếu học, được hội này trao học bổng.

Tại buổi họp mặt được tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua, Hội Đồng hương Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh đã biểu dương, khen thưởng 157 sinh viên Phú Yên đạt thành tích cao trong học tập và có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn, Hội. Bốn sinh viên dưới đây là những bông hoa tiêu biểu giữa “rừng” hoa hiếu học, được hội này trao học bổng.

* Nguyễn Thị Thuận An (sinh viên Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh): “HỌC GIỎI ĐỂ

CỐNG HIẾN QUÊ HƯƠNG” 

Chăm chỉ, thông minh và thân thiện là những ưu điểm của cô sinh viên quê ở phường 1 (TP Tuy Hòa). Một ngày bận rộn của Thuận An bắt đầu bằng việc thực tập ở Bệnh viện Truyền máu và huyết học TP Hồ Chí Minh, chiều đến giảng đường, tối đi dạy thêm. Tuy lịch học và làm thêm phủ kín thời gian, nhưng kết quả học tập của An rất tốt. Năm học 2007 - 2008, điểm số của An đạt 9,13. An là một trong ba sinh viên xuất sắc nhất được UBND tỉnh khen thưởng trong buổi họp mặt truyền thống của Hội Đồng hương Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh năm 2009. Không chỉ học tốt, An còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. “Ước mơ của Thúy là chương trình ý nghĩa nhất mà An tham dự. Nhìn những nụ cười trong sáng của các em nhỏ không may mắc căn bệnh ung thư, nhìn những mảnh đời bất hạnh, An càng quyết tâm học thật giỏi để sau này đủ kiến thức chữa bệnh cho các em” -  An chia sẻ. Là sinh viên năm cuối, An hy vọng sau khi ra trường có thể làm ở một bệnh viện lớn để tích lũy được nhiều kinh nghiệm, rồi trở về phục vụ tốt nhất cho quê hương Phú Yên.

* Nguyễn Chí Trung (sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh): “NIỀM VUI LỚN NHẤT KHI ĐƯỢC CỐNG HIẾN CHO CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI” 

Buổi họp mặt do Hội Đồng hương Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh tổ chức năm nay được đánh giá là thành công hơn so với các năm trước, trong đó có sự góp sức không nhỏ của Nguyễn Chí Trung, Trưởng Ban liên lạc sinh viên Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh. Không những được Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đánh giá cao, sinh viên quê ở xã An Hiệp (huyện Tuy An) này còn được UBND tỉnh Phú Yên, UBND TP Hồ Chí Minh khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác Đoàn, Hội. Chí Trung đang là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải. Chí Trung tâm sự: “Hoạt động Đoàn, Hội đã giúp Trung trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Trong tương lai, Trung mong muốn tiếp tục cống hiến sức trẻ và nhiệt huyết để góp phần phát triển mạnh phong trào Đoàn, Hội của tỉnh”. 

* Phạm Thị Kim Thoa (sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh): “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GÓP PHẦN BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC” 

Từ một sinh viên lạ lẫm với Hán - Nôm, Kim Thoa, quê xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa) đã làm quen với những “ký tự đặc biệt” ấy và có công trình nghiên cứu khoa học được giải nhất cấp trường, giải nhì cấp bộ. Hai năm học 2006 - 2007, 2007 - 2008, Thoa được công nhận là sinh viên ba tốt cấp trường. Điểm học tập của Thoa luôn ở mức giỏi. Thoa cho biết: “Hoạt động nghiên cứu khoa học giúp Thoa hiểu và yêu ngành đang theo học hơn. Thoa nghiên cứu khoa học với mong muốn góp phần bảo vệ di sản văn hóa dân tộc”. Thoa cho biết sẽ cố gắng học thật giỏi để tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu và tìm được một công việc trong lĩnh vực nghiên cứu Hán - Nôm. Học bổng của Hội Đồng hương Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh là món quà rất ý nghĩa, khích lệ Thoa và các bạn nỗ lực học tập hơn nữa, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

* Võ Công Khoa (sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh): “KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT THẦY GIÁO TỐT”

Ba mẹ mất khi Võ Công Khoa (quê ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) đang học lớp 12. Gia đình lại đông anh em nên Khoa phải tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân và trang trải chi phí học tập. Mỗi lần nghỉ lễ về quê, Khoa chăn bò, cắt cỏ thuê và làm rẫy để có tiền ăn học. “Khổ thật, nhưng Khoa sẽ cố gắng thật nhiều để có một tương lai tươi sáng hơn” - Khoa thổ lộ.

Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, Khoa luôn là sinh viên giỏi. Không chỉ vậy, Khoa còn tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội đầy ý nghĩa như hiến máu tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh… Gia cảnh khó khăn, phải sớm tự lập, nhưng lúc nào trên môi sinh viên này cũng nở nụ cười thân thiện. Khoa nói: “Sẽ không ngừng phấn đấu để trở thành một thầy giáo tốt”.

HÀ KIỀU MY 

Từ khóa:

Ý kiến của bạn