Nô nức về với Giỗ Tổ Hùng Vương

Nô nức về với Giỗ Tổ Hùng Vương

Đúng 18 giờ, các đồng chí Đào Tấn Lộc, Phạm Đình Cự, Bá Thanh Kia đã dâng lên bàn thờ tổ Hùng Vương nén hương, cáo yết khai lễ tại tỉnh Phú Yên.

Chiều tối 23/4, tỉnh Phú Yên đã long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Trường THCS Hùng Vương, phường 5 (TP Tuy Hòa). Các đồng chí Đào Tấn Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ lễ; Bá Thanh Kia, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh;  Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức các ngày lễ lớn năm 2010 của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thế, các huyện, thị xã, thành phố, thầy trò trường THCS Hùng Vương, Hội đồng hương Phú Thọ tại Phú Yên cùng đông đảo  nhân dân trong tỉnh và phường 5 đã nô nức về dự lễ.

gio--100424.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh dâng hương cáo yết khai lễ - Ảnh: kim chi

Đúng 18 giờ, các đồng chí Đào Tấn Lộc, Phạm Đình Cự, Bá Thanh Kia đã dâng lên bàn thờ tổ Hùng Vương nén hương, cáo yết khai lễ tại tỉnh Phú Yên. Trong tiếng nhạc lễ, tiếng trống âm vang , 18 chiếc bánh chưng, 18 bánh dày là phần lễ vật của tỉnh được các học sinh trong trang phục truyền thống dùng kiệu rước, cung tiến đặt trên bàn thờ giỗ Tổ; lễ vật của 9 huyện, thành phố, thị xã, các địa phương, các doanh nghiệp, Hội đồng hương tỉnh Phú Thọ tại Phú Yên và trường THCS Hùng Vương cũng lần lượt dâng lên bàn tờ Tổ.

Tại lễ giỗ Tổ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Cự đọc diễn văn bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn Tổ tiên nguồn cội, các thế hệ cha ông, nêu bật công đức của các vị Vua Hùng đã sáng lập ra đất nước. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời đại Hùng Vương là thời đại mở đầu rực rỡ của lịch sử dân tộc Việt Nam . Cách đây từ mấy ngàn năm, cha ông ta đã kiên cường, dũng cảm khai sơn, phá thạch, cùng nhau gây dựng nên bờ cõi, non sông đất nước, lập nên quốc gia độc lập, có chủ quyền đầu tiên của người Việt. Các vua Hùng từ đời này sang đời khác đã xây dựng nước Văn Lang với một nền văn minh Sông Hông rực rỡ cùng với những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống hết sức phong phú, độc đáo. Từ bao đời nay, đồng bào ta luôn hướng về nguồn cội, dù ở trong nước hay đang sinh sống ở nước ngoài. Vì vậy,  lễ giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành biểu tượng của gíá trị văn hóa, tinh thần vô cùng sâu sắc và độc đáo của dân tộc Việt Nam, thể hiện niềm tự hào, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần làm nên sức mạnh dân tộc trong suốt tiến trình dựng nước và giữ nước.

dlv100424.jpg
 Dâng lễ vật của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh - Ảnh: DTX

Tự hào về lịch sử dân tộc, vinh dự về các Vua Hùng, trước bàn thờ quốc Tổ, trước anh linh tổ tiên, Chủ tịch tỉnh khẳng định, Đảng bộ và nhân dân Phú Yên sẽ nêu cao và phát huy truyền thống cách mạng, chung một cội nguồn, đoàn kết một lòng, đồng tâm nhất trí; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Đồng thời, cùng nhau xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, mang đặc trưng Phú Yên, xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng giàu đẹp.

gio-to-1-100424.jpg
Biểu diễn đàn đá tại lễ giổ Tổ Hùng Vương - Ảnh: T. HẢO

Trong tiếng nhạc lễ, tiếng trống âm vang gợi nhớ về thuở xa xưa, đoàn dâng hương khởi hành từ sân hành lễ đi lên bàn thờ Tổ để dâng hương. Ði đầu là đội tiêu binh rước vòng hoa lớn mang dòng chữ "Ðời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước". Tiếp đó là đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh, các ngành địa phương, các chức sắc tôn giáo, Hội đồng hương Phú Thọ tại Phú Yên và nhân dân trong tỉnh về dự Giỗ Tổ.

Vinh dự là địa điểm được chọn tổ chức lễ, nhà giáo ưu tú Dương Văn Sáng, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương, cho biết: “Được mang tên Quốc tổ là một vinh dự to lớn của trường, điều này thầy và trò trường luôn xem là động lực, là tâm niệm để động viên nhau dạy và học thật tốt, đoàn kết thương yêu nhau, cần cù sáng  tạo, cống hiến cho ngành giáo dục của tỉnh nhà”. Dù xa xôi, dù không nguôi nhớ quê nhà, quê cha đất tổ Phú Thọ, thế nhưng được tham gia lễ Giỗ Tổ tại Phú Yên, ông Nguyễn Đức Nghĩa đại diện Hội đồng hương Phú Thọ tại Phú Yên,  tâm sự: Hơn 10 năm lập nghiệp ở Phú Yên, năm nào chúng tôi cũng vinh dự được tham gia lễ giỗ Tổ do Trường Hùng Vương tổ chức. Năm nay lại một lần nữa được tham dự lễ giỗ tổ do tỉnh Phú Yên tổ chức, tôi thật xúc động, càng thêm tự hào về nguồn gốc tổ tiên của mình, càng thấm thía hơn cái nghĩa đồng bào thiêng liêng “Con một cha, nhà một nóc”. Còn em Nguyễn Thị Kim Long, học sinh lớp 12A2 trường THPT Nguyễn Huệ, nói: “Em rất vui vì được tham gia lễ Giỗ Tổ của tỉnh. Những ngày này, càng tự hào thêm về tổ tiên, lịch sử  dựng nước của cha ông mình. Đây là bài học lịch sử quí giá mà nhờ đó, em cảm thấy phải sức học tốt để không phụ công ơn giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội, xứng đáng là người học trò gương mẫu, là công dân có ích cho xã hội”.

gio-to-2-100424.jpg
Một tiết mục tuồng tại lễ giổ Tổ - Ảnh: T. HẢO

Sau phần lễ, chương trình nghệ thuật truyền thống do Chi hội Sân khấu, Đoàn Ca múa nhạc dân gian Sao Biển, Phòng VHTT TP Tuy Hòa phối hợp biểu diễn các tiết mục dân ca bài chòi, ca cổ như: Nhớ ơn các Vua Hùng, Hương sắc Phú Yên, Nhớ về đất Tổ, Mẹ ơi trọn vẹn nghĩa tình, Bài ca nhớ Bác, Đất Phú quê tôi, Hội bài chòi. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật truyền thống  trích đoạn vở tuồng Dời Đô của hai tác giả Lê Duy Hạnh (Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam) và Phạm Ngọc Sơn  (Hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam). Vở diễn đoạt huy chương bạc tại Hội diễn nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2010. Nội dung trích đoạn khẳng định: Năm 1010, vua Lý Thái Tổ quyết định dời dô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Đại La (Thăng Long – Hà Nội ngày nay), mở ra một trang sử mới chói lọi, là khát vọng của toàn dân tộc. Hai trích đoạn Tâm sự Hoài Vương, Tình nhà và nghĩa nước trong vở Dời đô đã nhận được nhiều tràng pháo tay không ngớt của đại biểu và khán giả trong buổi lễ giỗ Tổ.

KIM CHI

Từ khóa:

Ý kiến của bạn