Chủ Nhật, 13/10/2024 03:20 SA
Bác Hồ và những mùa xuân năm Ngọ
Thứ Sáu, 31/01/2014 11:05 SA

Mùa xuân năm Canh Ngọ 1930, từ một vùng quê ở Thái Lan, Bác Hồ đáp tàu lửa đi Bangkok, rồi đi tàu thủy đến Singapore, chuyển tàu đi Hongkong. Trước yêu cầu cấp bách của cách mạng Việt Nam là có một Đảng Cộng sản thống nhất trong nước, từ ngày 3 đến 7/2/1930, tại Cửu Long - Trung Quốc, Bác Hồ quyết định tổ chức Hội nghị hợp nhất Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành tổ chức Đảng thống nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

bac-Ho-1.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh sau ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (7/1954).

Ngày cuối cùng của hội nghị, Bác Hồ tổ chức một bữa cơm đơn sơ mừng Đảng thành lập, mừng tết cổ truyền và xúc động nói: Các đồng chí! Hôm nay là ngày lịch sử của chúng ta. Lênin vĩ đại đã nói: “Chỉ Đảng nào có được một lý luận tiên phong, mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong. Bây giờ chúng ta đã có một Đảng như thế rồi - Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. Nhân dân ta từ xưa đã có truyền thống đấu tranh anh dũng nhưng suốt những năm ấy nhân dân ta lại thiếu người cầm lái sáng suốt. Giờ đây, Đảng của chúng ta phải gánh lấy vai trò này, và tôi tin rằng Đảng ta sẽ dẫn dắt nhân dân ta đến thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc thân yêu”.

* Ngày 28/1/1941 tại cột mốc 108, Bác Hồ trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Bác đã chọn Pác Pó - Cao Bằng xây dựng căn cứ địa cách mạng, sống trong lòng dân, ở nhà ông Mã Văn Hản ở xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, củng cố Trung ương Đảng, thành lập Mặt trận Việt Minh. Mừng xuân Nhâm Ngọ 1942, Bác Hồ viết bài thơ chúc tết đầu tiên (đăng trên Báo Việt Nam Độc Lập số 114 ra ngày 1/1/1942):

Tháng ngày thấm thoát chóng như thoi

Năm cũ qua rồi, chúc năm mới:

Chúc phe xâm lược sẽ diệt vong!

Chúc phe dân chủ sẽ thắng lợi!

Chúc đồng bào ta đoàn kết mau!

Chúc Việt Minh ta càng tấn tới!

Chúc toàn quốc ta trong năm này,

Cờ đỏ ngôi sao bay phất phới!

Năm này là năm rất vẻ vang,

Cách mạng thành công khắp thế giới.

Cũng trong số báo trên, Bác Hồ viết bài “Năm mới, công việc mới” dự đoán tình hình thế giới năm 1942 và khẳng định rằng: “Nga nhất định thắng, Đức nhất định bại. Anh - Mỹ sẽ được, Nhật Bản sẽ thua”. Đó là thời cơ nước ta giành được độc lập, tự do. Vì vậy mọi người phải chuẩn bị và mau đoàn kết lại”. Trong diễn ca của Bác Hồ viết năm 1942 tóm tắt lịch sử Việt Nam đã mở đầu bằng hai câu thơ:

Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.

Ngày 27/8/1942, trên đường công tác ở Quảng Tây (Trung Quốc) vùng gần biên giới Việt - Trung, Bác Hồ bị Quốc dân Đảng Trung Quốc bắt giam và chuyển qua nhiều nhà lao. Thời gian này, Bác đã viết tập “Ngục trong nhật ký” (Nhật ký trong tù) để lại cho hậu thế một tập thơ bất hủ.

* Xuân Giáp Ngọ 1954, Cách mạng Việt Nam tập trung toàn lực bước vào trận quyết chiến ở Điện Biên Phủ. Bác Hồ làm thơ chúc Tết động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước (đăng trên Báo Nhân Dân số 163 ngày 1/2/1954):

Năm mới, quân dân ta có hai nhiệm vụ rành rành:

- Đẩy mạnh kháng chiến để giành độc lập, tự do

- Cải cách ruộng đất là công việc rất to

Dần dần làm cho người cày có ruộng khỏi lo nghèo nàn.

Quân và dân ta nhất trí kết đoàn

Kháng chiến kiến quốc nhất định hoàn toàn thành công.

Hòa bình, dân chủ thế giới khắp Nam, Bắc, Tây, Đông

Năm mới, thắng lợi càng mới, thành công càng nhiều.

Cùng với thơ chúc Tết, Bác Hồ có thư gửi các cán bộ và chiến sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ (đăng trên Báo Quân đội Nhân dân xuất bản tại Mặt trận số 120 ngày 1/2/1954):

“Nhân dịp Tết năm Ngọ, Bác thân ái gửi lời chúc các chú: Năm mới, cố gắng mới, thắng lợi mới.

Các chú đã lập được nhiều chiến công. Hôm nay ngày tết, các chú lại đang xung phong chiến đấu gian khổ, thi đua giết giặc.

Bác luôn nhớ các chú.

Bác mong các chú nêu cao quyết tâm, chiến đấu bền bỉ, thu được thắng lợi hơn nữa, làm cho mùa xuân năm nay thành mùa xuân đại thắng lợi.

Bác chờ tin thắng trận các chú gửi về mừng quà tết cho Bác.

Bác chuẩn bị sẵn giải thưởng cho đơn vị và cá nhân có nhiều chiến công.

Chào thân ái và quyết thắng”.

Đúng như lời Bác, mùa xuân Giáp Ngọ 1954 là mùa xuân đại thắng lợi, quân dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.

bac-Ho-2.jpg

Nhớ Người những sớm tinh sương

Ung dung yên ngựa trên đường suối reo

Nhớ chân Người bước lên đèo

Người đi rừng núi trông theo bóng Người

                                                            (Thơ Tố Hữu)

* Xuân Bính Ngọ 1966, giặc Mỹ điên cuồng leo thang chiến tranh, trực tiếp đổ quân vào miền Nam, dùng không quân, hải quân đánh phá miền Bắc. Thơ chúc tết Bính Ngọ 1966 của Bác Hồ đăng trên Báo Nhân Dân số 4289 ngày 1/1/1966 như tiếng kèn xung trận vang vọng hào khí non sông:

Mừng miền Nam rực rỡ chiến công

Nhiều Dầu Tiếng, Bầu Bàng, Plây Me, Đà Nẵng…

Mừng miền Bắc chiến đấu anh hùng

Giặc Mỹ leo thang ngày càng thua nặng

Đồng bào cả nước đoàn kết một lòng

Tiền tuyến, hậu phương toàn dân cố gắng

Thi đua sản xuất, chiến đấu xung phong

Chống Mỹ, cứu nước, ta nhất định thắng.

Ngày 17/7/1966 Bác Hồ viết lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước lịch sử (đăng trên Báo Nhân Dân số 4484 ngày 17/7/1966, phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam sáng 17/7/1966, hiện được bảo quản tại Bảo tàng Hồ Chí Minh). Cả nước hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi của Bác Hồ, dấy lên phong trào “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

“Chiến tranh có thể kéo dài năm năm, mười năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố khác có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta “đường hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Vâng theo lời dạy của Bác Hồ, thế hệ hôm nay đang nỗ lực xây dựng đất nước đường hoàng, tươi đẹp trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước như mong muốn của Bác Hồ và các thế hệ tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã xả thân quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh để có đất nước hôm nay.

PHAN THANH

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek