Trái tim mãi ở đất này

60 năm kết nghĩa Phú Yên - Hải Dương

Hăm hở lên đường đi B, nhiều người con của Hải Dương chiến đấu và mãi mãi nằm lại trên quê hương kết nghĩa. Với những người thân đã đi qua chờ đợi và thăm thẳm nhớ thương, trái tim mãi ở đất này.

Diện mạo mới của Thành Ðông

60 năm kết nghĩa Phú Yên - Hải Dương

Sau 215 năm hình thành và phát triển, từ thành trì quân sự, phên giậu phía đông của kinh thành Thăng Long, Thành Ðông xưa đã vươn mình mạnh mẽ trở thành TP Hải Dương năng động, hiện đại, xứng tầm đô thị loại I.

Nỗi nhớ mang tên Hải Dương

60 năm kết nghĩa Phú Yên - Hải Dương

Với anh em nghệ sĩ Sao Biển, Hải Dương là nỗi nhớ!

Nhớ ngày lễ kỷ niệm 49 năm trước

60 năm kết nghĩa Phú Yên - Hải Dương

Ngày 12/1/1971, tại vùng căn cứ Phú Yên (thôn Tân Lương, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) trong khu rừng già Tổng Binh (nơi đóng cơ quan Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Phú Yên) đã diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Phú Yên và Hải Dương.

Sáng 9/1, tại Nhà văn hóa Diên Hồng (Trung tâm Văn hóa tỉnh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Kết nghĩa hai tỉnh Phú Yên - Hải Dương (9/1/1960 - 9/1/2020).

Côn Sơn - một trong ba trung tâm của Thiền phái Trúc Lâm - cũng là nơi thờ Quan Đại tư đồ Trần Nguyên Đán và Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Mỗi lần đến với danh sơn huyền thoại của miền “địa linh, nhân kiệt” Chí Linh (tỉnh Hải Dương), lòng dâng lên bao cảm xúc…

Điều thú vị đối với người Phú Yên khi đi qua các tuyến phố sầm uất giữa lòng TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đó là những tuyến đường, tuyến phố mang tên các địa danh của tỉnh Phú Yên như: phố Tuy Hòa, Tuy An, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Xuân Đài…

Trải qua 60 năm kết nghĩa, dẫu trong chiến tranh ác liệt hay khi hòa bình được lập lại thì tình đoàn kết sâu sắc, mặn nồng giữa hai tỉnh Phú Yên - Hải Dương vẫn luôn được các thế hệ nối tiếp nhau vun trồng, xây đắp.