Nhà báo thi tài trên đường đua rực nắng

Nhà báo thi tài trên đường đua rực nắng

Giải rất sôi động, đó là nhận xét của các VĐV, nhà báo về Giải Việt dã truyền thống Báo Phú Yên (mở rộng) lần thứ XXVI - năm 2018. Trên đường đua 2km, cuộc thi tài của hơn 50 nhà báo đến từ 9 tỉnh, thành phố ở ba miền Bắc - Trung - Nam cùng phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí đã diễn ra hào hứng, sôi nổi.

Giải rất sôi động, đó là nhận xét của các VĐV, nhà báo về Giải Việt dã truyền thống Báo Phú Yên (mở rộng) lần thứ XXVI - năm 2018. Trên đường đua 2km, cuộc thi tài của hơn 50 nhà báo đến từ 9 tỉnh, thành phố ở ba miền Bắc - Trung - Nam cùng phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí đã diễn ra hào hứng, sôi nổi.

Từ miền Nam, Báo Đồng Nai “trở lại” Giải Việt dã với 7 VĐV, trong đó có những gương mặt mới. “Lần đầu tiên tham gia giải Việt dã, tôi thấy không khí rất vui, ban tổ chức rất chu đáo. Tôi tham gia chủ yếu là để giao lưu với mọi người”, VĐV Kim Liễu (Báo Đồng Nai) chia sẻ.

Ở phía Bắc, Báo Hải Dương đã có mặt trong 3 mùa Việt dã ở Phú Yên, tỉnh kết nghĩa với Phú Yên. Lần này “trở về nhà”, Báo Hải Dương có 3 VĐV tranh tài, trong đó anh Mai Văn Phú (SN 1959) là VĐV lớn tuổi nhất giải năm nay. Anh nói: “Phong trào việt dã giúp cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên nâng cao sức khỏe, công tác tốt hơn. Tôi tham gia giải để góp thêm niềm vui vào hoạt động lớn này của Báo Phú Yên”. VĐV lớn tuổi nhất cho biết, anh không ngần ngại khi thi tài với các VĐV trẻ, vì anh thường xuyên luyện tập thể thao, chủ yếu là bóng bàn. “Thi đấu được - thua không quan trọng, quan trọng nhất là có sức khỏe và niềm vui”, anh Phú tươi cười chia sẻ.

Bên cạnh các cơ quan báo chí lần đầu tiên tham gia như Báo Kinh tế và Đô thị (Hà Nội), Báo Lâm Đồng…, giải Việt dã năm nay có sự “trở lại” của các báo bạn trong khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, như Báo Bình Định, Báo Khánh Hòa, Báo Gia Lai, Báo Đắk Nông cùng Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên, Cơ quan TTXVN tại Phú Yên, phóng viên Báo Thanh Niên thường trú tại Phú Yên… VĐV Lê Văn Ngọc (Báo Gia Lai) cho biết: “Đây là lần thứ ba tôi tham Giải Việt dã Báo Phú Yên (mở rộng). Giải được duy trì trong rất nhiều năm, đó là nỗ lực của ban tổ chức trong việc tạo sân chơi bổ ích không chỉ cho các VĐV chuyên nghiệp mà còn dành cho những người làm báo, để chúng tôi có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, nhất là với các đồng nghiệp ở xa, hiếm khi có dịp gặp như Hải Dương và một số báo ở các tỉnh khác”.

Ban Tổ chức trao giải cho các nhà báo - Ảnh: MINH KÝ

Cuộc tranh tài trên đường đua 2km của các nhà báo không quá kịch tính như các VĐV chuyên nghiệp song rất sôi nổi và cũng đầy bất ngờ. Ở nội dung 2km nữ báo chí, VĐV Nguyễn Hồng Thắm (Báo Lâm Đồng) về đích đầu tiên, tiếp theo là VĐV Nguyễn Hoàng Yên, cũng ở Báo Lâm Đồng. VĐV Trần Thị Trương Linh (Báo Phú Yên) về thứ ba.

Ở cuộc tranh tài của nam, VĐV Lê Đình Phước (Báo Đắk Nông) về đích đầu tiên, tiếp theo là VĐV Trần Quang Khải (Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên); vị trí thứ ba thuộc về một VĐV khác của Báo Đắk Nông - Đinh Quang Vũ. Cười rất tươi sau khi được trao HCV, nhà báo Hồng Thắm chia sẻ: “Tôi từng tham gia giải Việt dã của địa phương, về đích ở tốp sau. Dạo gần đây chúng tôi tập Zumba để nâng cao sức khỏe, nhờ đó mà thể lực được nâng lên. Tôi rất bất ngờ và vui khi đoạt giải nhất”.

Khép lại Giải Việt dã truyền thống Báo Phú Yên (mở rộng) lần thứ XXVI - năm 2018, các nhà báo trở về với công việc thường ngày, mang theo kỷ niệm nho nhỏ về lần thi tài trên đường đua Phú Yên rực nắng.

YÊN LAN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn