Luka Modric - chiến binh thầm lặng

Luka Modric - chiến binh thầm lặng

Bóng đá thế giới trước giờ vẫn luôn có chỗ cho những câu chuyện cổ tích dành cho các đội bóng tí hon như “những chú lính chì Đan Mạch” hay “Câu chuyện các vị thần Hy Lạp”, và liệu sẽ có “Những chiến binh Balkan huyền thoại tại World Cup 2018”?

Bóng đá thế giới trước giờ vẫn luôn có chỗ cho những câu chuyện cổ tích dành cho các đội bóng tí hon như “những chú lính chì Đan Mạch” hay “Câu chuyện các vị thần Hy Lạp”, và liệu sẽ có “Những chiến binh Balkan huyền thoại tại World Cup 2018”? Hoàn toàn có thể hy vọng vào một câu chuyện cổ tích đẹp mà đội tuyển Croatia sẽ mang đến trên đất nước Nga.

Niềm hy vọng của cả đất nước Croatia được đặt lên vai của Luka Modric và đồng đội. Đội trưởng Croatia xứng đáng là một chiến binh thầm lặng của Croatia trên xứ sở Bạch Dương cho đến thời điểm hiện tại. Bóng đá châu Âu đã từng có những “nghệ sĩ” tài hoa như Andrea Pirlo, Tomas Rosicky… và bây giờ chỉ còn Modric giữ lại vẻ đẹp của sự lãng mạn. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đôi chân mềm mại của Modric cũng vẽ lên những tác phẩm sống động cùng trái bóng.

Họa sĩ tài hoa Leonardo da Vinci từ Italia sang Pháp vẫn có thể vẽ nên những kiệt tác để đời. Modric cũng vậy, từ Croatia sang Anh, Tây Ban Nha và trên xứ sở Bạch Dương đều tỏa sáng để tạo những chiến tích lưu danh. Bánh xe thời gian cũng phải đứng im trước phong độ rất ổn định của tiền vệ có vóc người mảnh khảnh này. Luka Modric sắp bước sang tuổi 33 và World Cup 2018 là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của mình trong vô vàn sự hoài nghi. Nhưng anh đã vượt qua tất cả để đưa Croatia vào tới trận chung kết. Modric và các đồng đội đang có cơ hội bước vào ngôi đền những huyền thoại của bóng đá thế giới. Khó khăn trên đối với tiền vệ này chẳng là gì cả.

Sau trận thắng kịch tính trước đội chủ nhà Nga tại tứ kết World Cup 2018, thay vì ăn mừng với các đồng đội, Luka Modric đã có những phút giây vui đùa cùng con và trái bóng. Hình ảnh này gây xúc động mạnh và sự thích thú dành cho các khán giả, những người yêu bóng đá đẹp.

Với sự pha trộn hoàn hảo giữa lối đá Tiki - taka của Tây Ban Nha với bản lĩnh “thép” của Đức đã giúp Croatia bước tới cửa thiên đường. Và lịch sử bóng đá thế giới đã công nhận, cho dù kết quả trận chung kết như thế nào, Croatia vẫn xứng đáng là những người hùng. Luka Modric và các đồng đội hiện tại là “thế hệ vàng” thứ hai của bóng đá Croatia, sau thời Davor Suker, Boban... Giấc mơ đến chức vô địch của những chiến binh vùng Balkan tại World Cup đang gần hơn bao giờ hết và Luka Modric sẽ là người lĩnh xướng cho khát vọng của một dân tộc. Chiến đấu bằng cả trái tim, chúng ta sẽ là nhà vô địch!

TẠ THỊ THU HƯƠNG

Từ khóa:

Ý kiến của bạn