Tiếng gáy của những chú “gà son”

Tiếng gáy của những chú “gà son”

World Cup 2018 đã đi gần hết chặng đường. Một tháng trôi qua thật nhanh, với biết bao nước mắt và nụ cười, trên những lằn ranh mong manh thành bại.

World Cup 2018 đã đi gần hết chặng đường. Một tháng trôi qua thật nhanh, với biết bao nước mắt và nụ cười, trên những lằn ranh mong manh thành bại. Những chiến binh đã cháy hết mình và bóng đá thế giới đã bắt đầu rạng lên những vì tinh tú mới, mang trên đôi vai những kỳ vọng của cả đất nước.

Sau trận chung kết lịch sử giữa Brazil và Pháp trên sân vận động Stade de France (1998), người hâm mộ trái bóng tròn vẫn còn nhớ hình ảnh một chú bé tóc vàng, nhỏ bé trong chiếc áo số 7 rộng thùng thình đến xin chữ ký của các thần tượng. Thierry Henry, lúc đó 20 tuổi, là một trong những người đã ký tặng cho Griezmann. Titi thậm chí còn xoa đầu cậu bé và nói: “Đây chính là tương lai của chúng ta”. Một hình ảnh mang nhiều ý nghĩa, giống như một cây cầu bắc qua hai thập kỷ. Antoine Griezmann là người ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Pháp tại World Cup 2018. Anh vẫn mang chiếc áo số 7 như ngày xưa và tuyển Pháp đang là ứng cử viên số một cho chức vô địch tại giải năm nay.

Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên và báo hiệu điềm lành cho đội bóng áo lam, sau khi đội tuyển Pháp đăng quang, một ngôi sao sáng đã được sinh ra đó là Mbappe. Nguồn cảm hứng từ chức vô địch năm đó có lẽ cũng đã ngấm vào máu Mbappe như bao thanh niên Pháp khác. 19 tuổi 192 ngày, nhưng Mbappe đã như tay đua xe công thức một, xé gió băng mình lao đến đỉnh cao, đã xuất sắc chiếm trọn sân khấu của các ngôi sao, là niềm hy vọng tương lai của bóng đá Pháp và thế giới. Nhưng ánh hào quang như con dao hai lưỡi, mỗi bước chạy của Mbappe giờ đây kéo theo cả áp lực lẫn sự kỳ vọng lớn lao của người yêu bóng đá.

Pierre Corneille, nhà viết kịch, nhà thơ lớn của Pháp có một câu nói bất hủ: “Chiến thắng mà không có thử thách cũng giống như thành công mà không có vinh quang”. Với tuyển Pháp, sau 12 năm, cánh cửa bán kết của một kỳ World Cup mới lại mở ra, chào đón đội bóng áo lam, mặc dù biết rằng thử thách trước mắt là không dễ vượt qua. Bởi “Quỷ đỏ” Bỉ với một dàn sao hùng hậu và một quân sư đã từng là thần tượng của người yêu bóng đá Pháp - Thierry Henry. Nhưng những chú gà trống Gaulois đang cất cao tiếng gáy bởi những chú “gà son” Mbappe, Griezmann, Pogba…, những người lớn lên cùng câu chuyện về chức vô địch thế giới năm 1998. Họ đang có cơ hội để trực tiếp tạo nên một kỳ tích tương tự thế hệ trước, khi đang được dẫn dắt bởi một HLV tài năng Didier Deschamps. Ông chính là chiếc gạch nối giữa hai thế hệ vàng tuyển Pháp.

Từ màn trình diễn thuyết phục từ đầu giải, người yêu bóng đá trên toàn thế giới có lẽ sẽ không bất ngờ nếu đội tuyển Pháp nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 2018 như cách đây tròn 20 năm Deschamp và đồng đội đã làm được.

TẠ THỊ THU HƯƠNG

(Trường cao đẳng Nghề Phú Yên)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn