“Bàn tay thánh - cái chân thần” của Akinfeev

“Bàn tay thánh - cái chân thần” của Akinfeev

Thật mãn nhãn về cuộc đọ sức knock-out vòng 1/8 World Cup giữa Nga và Tây Ban Nha. Trận cầu quá hay ở nhiều góc độ. Rượt đuổi tỉ số 1-1 sau 120 phút, hai đội đưa nhau tới loạt “đấu súng” 11m.

Thật mãn nhãn về cuộc đọ sức knock-out vòng 1/8 World Cup giữa Nga và Tây Ban Nha. Trận cầu quá hay ở nhiều góc độ. Rượt đuổi tỉ số 1-1 sau 120 phút, hai đội đưa nhau tới loạt “đấu súng” 11m. Trên chấm luân lưu, cầu thủ hai bên thay nhau cân não, khiến người xem cũng hồi hộp không kém. Kết quả, Nga giành chiến thắng 4-3 và điền tên mình vào vòng tứ kết, trong đó phải kể đến công lớn “người gác đền” Akinfeev, khi anh chặn thành công 2 cú sút của Tây Ban Nha, “một quả bằng bàn tay thánh, một quả bằng cái chân thần”.

Thủ môn Nga quá tuyệt vời! Từ đầu mùa giải đến nay xuất hiện những “người gác đền” đã cản phá hay bắt những quả bóng cứu thua cho đội nhà trong gang tấc, như: Kasper Schmeichel (Đan Mạch), Hyun Woo Cho (Hàn Quốc), Rui Patricio (Bồ Đào Nha), Guilermo Ochoa (Mexico)... Và, trong cuộc đối đầu giữa Nga - Tây Ban Nha, có lẽ những ai ngưỡng mộ “túc cầu giáo” cũng không khỏi “Hoan hô Akinfeev”. Anh xứng đáng là người hùng của xứ bạch dương và đi vào lịch sử bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên góp phần đưa Nga đến vòng tứ kết sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Điều thú vị trong bóng đá là chứa đựng nhiều bất ngờ, nhiều cảm xúc... giống như đời thường. Con người bình thường, công việc bình thường nhưng một khi “bỗng dưng nổi tiếng” thì mọi thông tin về đời tư được nhiều người săn lùng và tung hô để gây chú ý. Cũng như thủ thành Akinfeev, nếu không có sự xuất thần cản phá thành công 2 quả 11m của Tây Ban Nha, thì anh cũng như các thủ môn bình thường khác. Ngược lại, chỉ qua 120 phút trên sân cỏ và loạt sút luân lưu cân não, tên tuổi thủ thành Akinfeev được nhiều người biết đến với không biết bao lời ca ngợi, so sánh với những thủ môn huyền thoại khác của thế giới... Đó là một phần sự thú vị của bóng đá và cuộc đời!

Mỗi mùa World Cup đều bầu chọn trao giải thủ môn xuất sắc nhất, Akinfeev trong mắt tôi là ứng cử viên số 1, dù World Cup còn 2 vòng đấu nữa. Nga - đội chủ nhà xếp hạng 70 thế giới, lần đầu tiên đăng cai giải đấu lớn đã có màn trình diễn quá thành công cho tới thời điểm hiện tại. Những chú “gấu misa” đã không phụ lòng người hâm mộ với những bước tiến không ngờ. Từ một đội bóng tốp dưới, Nga trở thành một trong “bát đại anh hào” của thế giới. Trong thành tích lớn lao ấy chắc chắn có phần không nhỏ của thủ môn Akinfeev. Không riêng tôi, hay bạn và cả những người hâm mộ bóng đá nói chung, hâm mộ tuyển Nga nói riêng rất hy vọng rằng thủ thành Akinfeev sẽ là người nhận danh hiệu cao quý dành cho thủ môn của giải đấu. Với “bàn tay thánh và cái chân thần”, Akinfeev sẽ tiếp tục đưa đội tuyển Nga tiến gần hơn đến trận chung kết và chiếc cúp vô địch, dẫu thực tế, tuyển Nga còn nhiều điểm yếu hơn với phần còn lại.

HOÀNG HÀ THẾ

Từ khóa:

Ý kiến của bạn