Kết thúc 2/3 chặng đường World Cup 2018, hầu hết những tên tuổi lớn như Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina… đều ngã ngựa trước những đàn em được đánh giá thấp hơn rất nhiều. Từ đây, chắc hẳn mọi người đều liên tưởng đến câu thành ngữ quen thuộc của người Việt Nam: Nực cười châu chấu đá xe/ Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng.
Cuộc sống luôn chứa đựng những bất ngờ không tưởng và bóng đá là nơi tồn tại những bất ngờ tưởng chừng không bao giờ có thể xảy ra ấy. Đó là lý do mà bóng đá trở thành môn thể thao vua và được yêu thích.
Chính nhờ vào tài cầm quân của HLV và lối chơi chặt chẽ đến khó hiểu của đội bóng, Iceland đã làm cho Messi tài hoa không hưởng được hương vị ngọt ngào trong ngày ra quân. Cuộc chơi sẽ có một kịch bản khác nếu không có bàn thắng may mắn của Pogba phần nào gỡ lại thể diện của Pháp trước Australia. Trong khi đó, nếu các cơ hội được cầu thủ tận dụng tốt, thì Đức đâu có thua 2 bàn ngớ ngẩn ở những phút cuối trước những chàng trai đến từ Hàn Quốc. Còn “bò tót” Tây Ban Nha dù kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng cũng phải gục ngã trước “gấu” Nga kiên cường.
Chủ động nhường “đất” cho đối phương, những “chú châu chấu” đã triển khai một thế trận phòng thủ nhiều tầng, với một hàng tiền vệ lùi thấp và càn quét không biết mệt mỏi. Chính lối đá này đã khóa chặt và “bóp chết” nguồn cảm hứng từ cái chân của những hảo thủ tên tuổi hàng đầu thế giới như Messi, Ronaldo, Muller, Diego Costa… Trong khi đó, những đường chuyền phản công sắc như dao cạo của họ làm cho hàng thủ của những “ông lớn” để lộ hết hồn vía ra ngoài. Biết đoàn kết, biết đánh vào điểm yếu của đối thủ, tận dụng thời cơ đó là cái giỏi của các nhà cầm quân những đội bóng kèo dưới. Đó cũng là triết lý cuộc sống “biết mình, biết ta” làm cho World Cup kỳ này thêm hấp dẫn.
Các vị HLV nổi tiếng của những đội bóng lớn chỉ biết lặng nhìn các học trò tội nghiệp trong bất lực. Họ hay đổ lỗi cho đội hình bị sứt mẻ, cầu thủ bị thẻ vàng hay chấn thương, đặc biệt khi công nghệ VAR được sử dụng, thế nhưng chỉ nghe tên các cầu thủ ở đội hình B thôi cũng khiến nhiều đội bóng mơ ước. Vì thế, dù thua, hòa, hay rời cuộc chơi thì những “chú châu chấu” quật cường vẫn xứng đáng ngẩng cao đầu.
Hành trình của những “chú châu chấu đá xe” vẫn còn nhiều gian nan. Song, với những gì làm được, họ đã tạo ra sự tự tin và hy vọng cho những mùa bóng tiếp theo.
LÊ QUANG HUY (Tiền Giang)