Vết chân tròn trên thảm cỏ

Vết chân tròn trên thảm cỏ

Hình ảnh HLV Oscar Tabarez (71 tuổi) chống nạng tập tễnh chỉ đạo học trò mỗi khi Uruguay thi đấu thật khiến người hâm mộ cảm động. Dù World Cup chưa kết thúc, nhưng với tôi, đó là khoảnh khắc diệu kỳ bậc nhất tại nước Nga lần này.

Hình ảnh HLV Oscar Tabarez (71 tuổi) chống nạng tập tễnh chỉ đạo học trò mỗi khi Uruguay thi đấu thật khiến người hâm mộ cảm động. Dù World Cup chưa kết thúc, nhưng với tôi, đó là khoảnh khắc diệu kỳ bậc nhất tại nước Nga lần này.

Ở độ tuổi mà “nhân sinh thất thập cổ lai hy”, khi hầu hết đồng nghiệp cùng lứa đã giải nghệ từ lâu thì ông Tabarez vẫn miệt mài, vừa chống nạng chiến đấu với hội chứng Guillain - Barre vừa tập tễnh trên sân chỉ đạo học trò so tài trên sân cỏ.

Động lực nào khiến một HLV đang phải từng giờ, từng phút chống chọi với bệnh tật vẫn cùng học trò chiến đấu tại sân chơi bóng đá đỉnh cao của thế giới? Tôi cho rằng, đó chỉ có thể là đam mê và lòng nhiệt huyết. Chỉ có đam mê và nhiệt huyết mới tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống.

Chứng kiến hình ảnh ông Tabarez chống nạng tập tễnh trên sân, tôi liên tưởng tới anh thương binh trong bài hát “Vết chân tròn trên cát” của nhạc sĩ Trần Tiến. Trong tác phẩm nổi tiếng đó, anh thương binh quay về khi cơ thể không còn lành lặn. Nhưng chẳng sao cả, mất chân không có nghĩa là tàn phế. Trái lại, anh vẫn tiếp tục sống hữu ích cho đời. Anh vẫn vẽ vào ánh mắt các em thơ những hình ảnh đẹp nhất về quê hương và cuộc sống, để cho quanh vết chân tròn của anh là những vết chân son.

Tuổi cao cộng bệnh tật khiến ông Oscar Tabarez phải di chuyển bằng những “vết chân tròn”, nhưng từ vết chân tròn đó, ông đang tạo ra những “vết chân son” cho đất nước Uruguay. Đội tuyển Uruguay sẽ tiếp tục tiến xa. World Cup rồi sẽ kết thúc, nhưng hình ảnh ông Tabarez chống nạng trên sân sẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất, xúc động nhất tại giải đấu lần này!

NGUYỄN THỊ HƯƠNG LY (Hà Tĩnh)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn