Đến với đấu trường World Cup 2018, tất cả các đội bóng đều có quyền mơ ước danh hiệu vô địch để nâng cao chiếc cúp danh giá. Với các cầu thủ, nhất là các siêu sao, họ càng muốn thể hiện mình thông qua từng trận đấu. Và khi trận cầu ngã ngũ, có những siêu sao được các fan hâm mộ hết lời khen ngợi như C.Ronaldo (Bồ Đào Nha), ngược lại cũng có danh thủ chịu nhiều lời trách, như tiền đạo L.Messi (Argentina). Messi đã đá hỏng quả 11m để phải chia điểm trận hòa 1-1 trước Iceland ngay trận đầu ra quân và số 10 bị “mất hút” trong trận thứ hai gặp Croatia (21/6), Argentina thua 0-3. Ngẫm lại trong cuộc sống cũng thế: “Điều mình muốn chưa chắc được. Điều mình được không hẳn đã muốn”.
Ai từng hâm mộ đội bóng Argentina và xem Messi là thần tượng thì qua những gì Messi thể hiện đều hết sức cảm thông. Bởi HLV Sampaoli xây dựng lối chơi quá phụ thuộc vào đội trưởng Messi. Chính điều này đã làm Messi đuối sức và dường như ngoài La Pulga ra, những cầu thủ còn lại của Argentina chỉ có mặt trên sân cho đủ đội hình. Những Rojo, Otamendi, Mascherano, Di Maria, Higuain… đều chỉ còn là cái bóng của chính mình mà thôi. Họ phó thác tất cả cho người đội trưởng danh tiếng và khốn khổ.
Các fan hâm mộ thế giới và cổ động viên Argentina quá đòi hỏi một Messi phải thi đấu như khi còn ở Barcelona. Họ muốn anh ra sân là phải ghi bàn, phải tỏa sáng, giương cao chiếc cúp vô địch như tiền bối Maradona. Ngược lại, khi chơi không thăng hoa, mờ nhạt, Messi ngay lập tức trở thành tội đồ. Có ai biết và thấu hiểu nếu như có được sự hậu thuẫn tuyệt vời như tại CLB Barcelona, Messi sẽ phát huy tối đa sức mạnh của mình trong đội tuyển.
Đừng trách Messi! Anh ấy không thể tự mình vô địch World Cup. Muốn anh thi đấu thăng hoa, cần tạo những điều kiện thích hợp nhất. Hãy nhìn trận đấu với Iceland (15/6) và trận đấu với Croatia diễn ra vào ngày 21/6 để thấy cả đội hình bị rối và lu mờ, thủ môn thì ngớ ngẩn, tiền vệ không làm tốt công việc của mình cũng không có sự trợ giúp tốt nhất cho anh thì làm sao toàn đội và cá nhân Messi làm nên trận thắng.
Đừng trách Messi! Đừng gắn trách nhiệm với Tổ quốc to tát, bởi Messi cũng là con người, đừng kỳ vọng đến bắt buộc anh phải gánh vác trọng trách của một người phi thường, một mình đưa Argentina đến đỉnh vinh quang, khi mà phần còn lại chưa tương xứng.
“Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân”, Messi xuất sắc đến đâu cũng không thể giúp Argentina thắng hết trận này đến trận khác, khi ngôi sao sinh năm 1987 đang cô đơn, lạc lõng bên cạnh những đồng đội quá thiếu trách nhiệm. Vì vậy, đừng trách Messi. Bóng đá là như thế!
HOÀNG HÀ THẾ
(Liên hiệp các Hội KH-KT Phú Yên)