Không hề có phép màu. Đội tuyển Pháp đã vô địch World Cup 2018 khi đánh bại Croatia với tỉ số 4-2. Câu chuyện cổ tích mà Luka Modric và đồng đội viết nên đã kết thúc… không có hậu. Buồn nhưng đó là cái kết hợp lý.
World Cup đã kết thúc, nhưng niềm hứng khởi nó mang lại vẫn còn đọng mãi. Hình ảnh HLV Dalic và các cầu thủ Croatia cùng bày tỏ sự quyết tâm không gục ngã sau trận chung kết đã khiến nhiều người rưng rưng xúc động. Trong trận chung kết, người Pháp đã thắng với chức vô địch, còn người Croatia lại thắng lợi về quảng bá hình ảnh đất nước. Họ đã ngẩng cao đầu rời cuộc chơi…
Trộm nghĩ, phải chăng thượng đế đã ban tặng bóng đá cho con người để xoa dịu những nỗi buồn về đau thương mất mát, về sự nghèo khó. Bóng đá chính là môn thể thao hấp dẫn nhất và bình dân nhất. Không tin, bạn hãy gõ hai chữ “bóng đá” vào mục tìm kiếm hình ảnh của google, chắc chắn bạn sẽ nhận về cả một thế giới đa sắc màu. Ở đó, không chỉ có những trận cầu đỉnh cao như chung kết World Cup hay Euro. Ở đó, không chỉ có hình ảnh của những siêu sao như C.Ronaldo, Lionel Messi… mà còn có hình ảnh những cậu bé đen nhẻm đang chơi bóng trên đồng ruộng, hay ngay hàng rào kẽm gai với bom đạn cùng trái bóng rách. Ở đó, không chỉ có những sân bóng ngập tràn khán giả với mặt cỏ mượt như nhung mà còn có những bãi đất - sân bóng khô cằn sỏi đá, xung quanh còn vương vãi cả những phế liệu chiến tranh. Vượt qua khuôn khổ một trò chơi, một môn thể thao, bóng đá được xem như biểu tượng của hòa bình! Không ít nhà hoạt động nhân quyền đã dùng những hình ảnh trẻ em chơi bóng để kêu gọi chấm dứt những xung đột vũ trang đang diễn ra nhiều nơi trên thế giới.
Nếu không có bóng đá thì cuộc đời này sẽ tẻ nhạt biết bao! Mỗi lần nhìn những hình ảnh đặc tả đôi chân trần nứt nẻ, trái bóng rách bươm, chiếc áo nguệch ngoạc tên các danh thủ mà các cậu bé nghèo viết lên với niềm khát khao cháy bỏng ngày nào đó được “bước ra ánh sáng”… tôi lại thầm cảm ơn thượng đế đã ban tặng bóng đá cho con người. Bởi chỉ có bóng đá mới khiến con người ta quên đi những đau thương, nghèo khó để sống với ước mơ. Chỉ có bóng đá mới khiến con người ta bỏ qua mọi sự khác biệt về màu da, tôn giáo, sắc tộc để vui vẻ bên nhau trên sân bóng cũng như trên khán đài. Chỉ có ở thế giới bóng đá mới có “chuyện cổ tích” như Croatia nhỏ bé và non trẻ ở trận chung kết World Cup 2018. Và còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp nữa gắn liền với bóng đá, duy nhất chỉ có bóng đá mang lại.
XUÂN THÀNH