Nhớ mài cho sắc – thơ BÚT NGUYÊN TỬ

Nhớ mài cho sắc – thơ BÚT NGUYÊN TỬ

Tiền đạo Harry Kane lóng ngóng Lắm pha xử lý bóng vụng về Thêm hàng tiền vệ ẩm ê Chơi thiếu sáng tạo, đáng chê quá chừng

Tiền đạo Harry Kane lóng ngóng

Lắm pha xử lý bóng vụng về

Thêm hàng tiền vệ ẩm ê

Chơi thiếu sáng tạo, đáng chê quá chừng

Nhiều cơ hội tưng bừng đã có

Rất ngon ăn nhưng bỏ qua rồi

Đội Anh đành chấp nhận thôi

Thua Bỉ nên phải xuống ngồi hạng tư

Vô chung kết được như kết quả

Năm nay là quá thỏa mãn a

Có phần may mắn đó nha

Nếu không thì đã văng ra từ đầu

Về nhà nhớ mài sâu nanh vuốt

Sắc nhọn chờ World Cup mùa sau

Đã đá là thắng phủ đầu

Và Tam sư lại nâng cao cúp vàng!!!

Từ khóa:

Ý kiến của bạn