22 giờ ngày 15/7 chung kết World Cup 2018 Pháp - Croatia: Sức mạnh và niềm tin

22 giờ ngày 15/7 chung kết World Cup 2018 Pháp - Croatia: Sức mạnh và niềm tin

Cặp đấu đêm nay rất thú vị. Pháp có sức mạnh. Croatia có niềm tin. Liệu Croatia có thể biến niềm tin của mình thành sức mạnh để đoạt cúp vàng hay ngược lại, Pháp vốn sẵn sức mạnh lại được tiếp thêm niềm tin để giành chiến thắng? Cả hai đều có khả năng, nhưng cúp vàng chỉ có một.

Cặp đấu đêm nay rất thú vị. Pháp có sức mạnh. Croatia có niềm tin. Liệu Croatia có thể biến niềm tin của mình thành sức mạnh để đoạt cúp vàng hay ngược lại, Pháp vốn sẵn sức mạnh lại được tiếp thêm niềm tin để giành chiến thắng? Cả hai đều có khả năng, nhưng cúp vàng chỉ có một.

Tất cả dồn về cửa Pháp

Để có mặt ở trận chung kết, ngoại trừ 3 trận vòng bảng còn nhiều toan tính, thì người Pháp đã hạ knock-out 3 “ông lớn”: Argentina, Uruguay, Bỉ trong vòng 90 phút mỗi trận một cách thuyết phục. Sức mạnh và sự khát khao của tuyển Pháp là quá rõ. Sau 20 năm, đội trưởng Deschamps, bây giờ là HLV trưởng Les Bleus muốn hiện thực hóa giấc mơ lần thứ hai lên ngôi bá chủ thế giới.

Trước trận chung kết World Cup 2018 diễn ra, Pháp đã là ứng cử viên vô địch. Sau trận bán kết với sức mạnh đã thể hiện trước Bỉ, họ càng khẳng định sức mạnh để có thể đoạt chức vô địch, cho dù đối thủ của họ lúc đó nhiều khả năng là Anh. Bây giờ là Croatia, thì sức mạnh thực lực càng cho phép Pháp đặt mục tiêu lớn nhất cho chiếc cúp vàng lần thứ hai. Điều này hoàn toàn thực tế chứ không phải vì “thương hiệu” Pháp có sức nặng hơn so với Croatia.

Hãy nhớ lại cách mà Pháp vượt qua vòng knock-out, không quá hoa mỹ với lối tấn công áp đảo nhưng rất hiệu quả và đẹp mắt. Có cảm giác, Pháp của vòng chung kết năm nay rất chững chạc, họ chơi nhanh - chậm một cách tùy biến. Khi cần nhanh họ sẽ như cơn lốc, khi cần chậm họ lại là hòn đá tảng. Một phương pháp chặt chẽ, khoa học, đầy toan tính và khôn ngoan bởi người chỉ huy Didier Deschamps.

Về lực lượng, nếu đặt lên bàn cân sẽ lệch hẳn về phía Pháp. Đội quân của HLV Deschamps là một dàn sao đều ở các tuyến. Thủ môn Hugo Lloris - lá chắn cuối cùng cho đồng đội vững tin - nhiều khả năng giành danh hiệu thủ môn xuất sắc của giải. Bộ đôi trung vệ Umtiti và Varane vượt trội hẳn Vida và Lovren của Croatia.

Các tiền vệ trụ của Pháp được đánh giá là những máy quét đầy cơ bắp và thể lực với N’Golo Kante, Paul Pogba và Blaise Matuidi. Đây cũng chính là những cái tên làm khó dễ bộ não sáng tạo của Croatia với Luka Modric, Ivan Rakitic.

Trên hàng công, Pháp có bộ ba Kylian Mbappe - Antoine Griezmann - Olivier Giroud. Griezmann trong vai trò tiền đạo sáng tạo, Mbappe cầu thủ đang gây ấn tượng ở World Cup 2018 về tốc độ và khả năng dứt điểm, trong khi Giroud là “chân gỗ” chiến thuật hiệu quả của Deschamps.

Sự khác biệt, nếu không nói là chênh lệch nghiêng hẳn về đội bóng đất nước hình lục lăng. Dàn sao hơn hẳn về giá trị, 11 cầu thủ của những chú gà trống Gaulois lên đến 638 triệu euro, trong khi dàn quân của HLV Zlatko Dalic chỉ có giá 230 triệu euro (theo trang transfermarkt.de). Pháp hơn hẳn về sức trẻ. Và một sự khác biệt quan trọng nữa là Croatia đã chơi hơn Pháp đúng thời gian một trận đấu! Pháp chơi 3 trận knock-out chỉ tròn 90 phút/trận. Croatia chơi 3 trận, mỗi trận đều đủ 120 phút.

Cả tiếng nói lịch sử cũng nghiêng về Les Bleus. 5 lần gặp nhau, Pháp thắng 3, hòa 2, trong đó đáng chú ý là trận thắng 2-1 tại bán kết World Cup 1998 và trận hòa 2-2 tại Euro 2004.

Niềm tin thuộc về Croatia

Croatia yếu hơn mọi chỉ số về chuyên môn. Nhưng họ có được vũ khí hết sức quan trọng đó chính là sự đoàn kết, niềm tin và sự sáng tạo trong cùng cực. Tuyển Anh đã phải trả giá đắt cho bài học này.

Từ một “chú ngựa ô” của giải, Croatia đã lầm lũi tiến trong sự nể phục của đối thủ với mỗi chiến thắng là một kỳ quan để có mặt trong trận chung kết. Dù là nghệ sĩ tài hoa hay chiến binh thầm lặng, thì Luka Modric vẫn là linh hồn của Croatia giúp đội bóng áo caro vượt qua Argentina và lần lượt hạ Đan Mạch, Nga, Anh mà mỗi trận đều trải dài 120 phút.

Croatia được đánh giá nhỉnh hơn về sức sáng tạo ở hàng tiền vệ khi có đội trưởng Luka Modric đẳng cấp, thậm chí là giỏi nhất thế giới trong việc giữ nhịp trận đấu. Bên cạnh anh là Ivan Rakitic và Kovacic chơi đầy kinh nghiệm và hiệu quả. Croatia đã cho thấy họ là một đội bóng có sức mạnh tiềm tàng, dẫu chơi ba trận đấu loại trực tiếp đều 120 phút nhưng đêm nay họ còn mạnh hơn thế nữa. Không ai khác, chính Croatia, đội bóng của quốc gia vùng Balkan nhỏ bé với số dân ít ỏi với 4,2 triệu người, có đủ niềm tin và kinh nghiệm để thách thức cựu vô địch Pháp và giành cúp vàng.

Không quan tâm danh hiệu cá nhân

Luka Modric: “Ai cũng hỏi tôi về chuyện Quả bóng vàng. Nhưng tôi sẽ không vì điều đó mà chịu áp lực. Lúc này điều quan trọng là tôi cùng các đồng đội phải tận dụng cơ hội, giành chức vô địch thế giới. Chúng tôi bắt đầu World Cup này một cách khiêm tốn, cố gắng không phô trương thể hiện mình. Mục tiêu lúc đầu chỉ là vượt qua vòng bảng. Nhưng thực sự tôi có linh cảm mà trước đây chưa từng có là đội sẽ đi tới chung kết”.

Antoine Griezmann: “Giành Quả bóng vàng hay không không quan trọng. Tôi muốn vô địch World Cup. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể trên sân để có thể biến điều đó thành hiện thực. Tôi hy vọng mình có thể làm tương tự như tại chung kết Europa League, đó là lập cú đúp. Nhưng thực sự thì việc tôi có ghi bàn hay không cũng không quan trọng. Tôi chỉ muốn được nâng cao chức vô địch”.

Trọng tài người Argentina bắt trận chung kết

FIFA đã công bố trọng tài người Argentina - Nestor Pitana sẽ điều khiển trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia.

Ông Pitana năm nay 43 tuổi, từng là cựu diễn viên và đã bắt chính 4 trận đấu tại kỳ World Cup lần này, trong đó có trận mở màn giữa Nga và Saudi Arabia. Ngoài ra, ông cũng điều khiển hai cặp đấu khác: Pháp - Uruguay (2-0) ở tứ kết; Croatia - Đan Mạch (Croatia thắng trên chấm luân lưu tại vòng 1/8).

Hai trợ lý cho ông Pitana ở chung kết cũng đều mang quốc tịch Argentina, Hernan Maidana và Juan Pablo Belatti. Trọng tài thứ tư cũng khá nổi tiếng là Bjorn Kuipers (Hà Lan). Theo AFP, “ông vua áo đen” người Argentina được đánh giá thực hiện nhiệm vụ khá tốt các trận đấu ở World Cup năm nay và được cho là rất nghiêm khắc.

THẾ NHƠN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn