Uruguay thắng nhưng Luis Suarez gây thất vọng

Uruguay thắng nhưng Luis Suarez gây thất vọng

Đội tuyển Uruguay đã phá vỡ lời nguyền chưa thắng nổi một trận ra quân tại các VCK World Cup, với chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Ai Cập. Dù vậy, đây là trận đấu thất vọng đối với chân sút chủ lực Luis Suarez.

Đội tuyển Uruguay đã phá vỡ lời nguyền chưa thắng nổi một trận ra quân tại các VCK World Cup, với chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Ai Cập. Dù vậy, đây là trận đấu thất vọng đối với chân sút chủ lực Luis Suarez.

Luis Suarez đã có một trận đấu đáng quên trong trận ra quân World Cup 2018

Sau chiến thắng giòn giã 5-0 của đội tuyển Nga trong trận khai mạc trước Ả-rập Xê-út, người hâm mộ bóng đá kỳ vọng tiếp tục có “bữa tiệc” bàn thắng trong trận đấu giữa Uruguay và Ai Cập. Bởi so với đối thủ, đội bóng Nam Mỹ nhỉnh hơn về lực lượng với các ngôi sao đang thi đấu tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu như Luis Suarez, Edinson Cavani hay Diego Godin…

Uruguay cũng được đánh giá mạnh nhất bảng A, nhưng suốt hiệp đầu trận đấu, gần như những đợt tấn công của Uruguay đều bị bẻ gãy. Nỗ lực trong hiệp 2, các tuyển thủ Uruguay có nhiều khởi sắc hơn. Nhưng trong một ngày vô duyên của các chân sút, đặc biệt là tiền đạo Luis Suarez với ít nhất 3 lần đối mặt thủ môn Ai Cập đều không thể đưa bóng vào lưới thủ thành Essam El-Hadary.

Luis Suarez chỉ có 4 cú sút trong 70 phút đầu trận đấu, trong đó 2 lần không chính xác, 1 lần bị chặn, còn 1 lần trúng khung thành đội tuyển Ai Cập và đều không chuyển thành bàn thắng. Đặc biệt, tình huống ở phút 47 trận đấu, Cavani tung ra đường chuyền tinh tế, Suarez băng xuống dứt điểm, lại đưa bóng đi trúng người thủ môn Ai Cập ra ngoài. Chưa hết, đến phút 73 Su­arez lại có thêm cơ hội khi đối mặt thủ môn Ai Cập sau đường kiến tạo của đồng đội. Anh nỗ lực rê bóng qua thủ môn ở góc hẹp và lại không thành công. Một ngày thi đấu quá tồi tệ của chân sút đang khoác áo Barca.

Ngược lại, dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng thầy trò HLV Hector Cuper của đội tuyển Ai Cập đã có một trận đấu thành công về mặt đấu pháp. HLV Cuper đã rất có lý khi sử dụng cặp tiền vệ đánh chặn Elneny và Hamed đối đầu trước những chân sút được đánh giá rất cao của đối thủ. Nhờ cặp tiền vệ đánh chặn này, Ai Cập đã khắc chế gần như toàn bộ những đợt tấn công của Uruguay ở trận đấu này.

Điều đáng tiếc nhất của trận đấu chính là sự vắng mặt của tiểu "Pharaohs" Mohamed Salah. Tiền đạo của Liverpool ghi cả hai bàn trong trận thắng Congo 2-1, giúp Ai Cập giành vé dự World Cup 2018. Tuy nhiên, với chấn thương gặp phải trong trận chung kết Champions League, cầu thủ hay nhất châu Phi 2017 vẫn phải dưỡng thương cho các trận đấu tiếp theo… Thiếu vắng thủ lĩnh Salah, Ai Cập đưa Amr Warda thay thế bên hành lang cánh phải, cùng với Abdallah Said, Mahmoud Trezeguet và Marwan Mohsen lĩnh xướng hàng công. Tuy nhiên, việc không có Salah đã giảm hẳn sự đáng sợ của đội bóng đến từ châu Phi.

Trở lại với trận đấu, sau rất nhiều lần vô duyên của các chân sút trên hàng công và sự xuất sắc của thủ thành El-Hadary (bên phía Ai Cập), cuối cùng Uruguay cũng có bàn thắng ở phút 89 của một trung vệ. Từ một quả phạt bên cánh phải, Carlos Sanchez treo bóng và Gimenez bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới Ai Cập. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Uruguay dù thắng trận vẫn chưa để lại sự hài lòng cho người hâm mộ yêu mến đội bóng Nam Mỹ này.

NGÔ NHẬT

Từ khóa:

Ý kiến của bạn