Tháng 7 ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Tháng 7 ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Hàng năm, cứ gần đến Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh gần như lúc nào cũng có người đến viếng mộ người thân, đồng đội. Ai cũng tự tay thắp nén hương thơm, nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ.

Hàng năm, cứ gần đến Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh gần như lúc nào cũng có người đến viếng mộ người thân, đồng đội. Ai cũng tự tay thắp nén hương thơm, nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ. Trong lòng mỗi người trào dâng sự xúc động, nghẹn ngào và niềm thương tiếc, xen lẫn sự khâm phục, lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, vì nền hòa bình của đất nước, cho bao lớp con cháu hôm nay và mai sau được vui sống trong yên bình, an lạc...

Nhiều cơ quan, đơn vị mang vòng hoa vào viếng nghĩa trang
Sắp đặt hoa quả và thắp hương lên bàn thờ Bác và các anh hùng liệt sĩ ở Nhà bia ghi tên liệt sĩ trước khi vào viếng nghĩa trang
Dò tìm tên người thân là liệt sĩ, xác định vị trí mộ bia
Lực lượng thanh niên làm vệ sinh ở nghĩa trang
Viếng mộ liệt sĩ
Thân nhân gia đình thương tiếc, đón hài cốt các liệt sĩ
Các chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh an táng liệt sĩ ở nghĩa trang

X.HIẾU - V.VĂN - T.HIẾU (thực hiện)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn