Sưởi ấm lòng mẹ

Sưởi ấm lòng mẹ

Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm nhưng nỗi đau, sự mất mát của biết bao Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) vẫn hiện hữu. Cùng với nhân dân cả nước, thời gian qua, lực lượng Công an Phú Yên đã có nhiều việc làm ý nghĩa để sẻ chia nỗi đau, sưởi ấm lòng các mẹ bằng những tình cảm chân thành, ấm áp.

Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm nhưng nỗi đau, sự mất mát của biết bao Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) vẫn hiện hữu. Cùng với nhân dân cả nước, thời gian qua, lực lượng Công an Phú Yên đã có nhiều việc làm ý nghĩa để sẻ chia nỗi đau, sưởi ấm lòng các mẹ bằng những tình cảm chân thành, ấm áp.

Năm nay bước vào tuổi 92 nhưng Mẹ VNAH Nguyễn Thị Hồng (phường 7, TP Tuy Hòa) vẫn còn khá minh mẫn. Trong câu chuyện với cán bộ chiến sĩ Công an TP Tuy Hòa về người chồng và đứa con trai thân yêu đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nước mắt mẹ tuôn trào theo những dòng ký ức. Như hàng triệu bà mẹ thời chiến tranh, mẹ Hồng đã gánh chịu nỗi đau mà tưởng như có lúc đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một người phụ nữ nhỏ bé. Chồng mẹ là Trưởng Ban Hậu cần của Tỉnh đội Phú Yên ngày ấy, con trai mẹ cũng là bộ đội. Năm 1967, mẹ bàng hoàng nghe tin chồng hy sinh. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì khoảng 1 năm sau, người con trai của mẹ cũng anh dũng nằm xuống trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Chị Phan Thị Thủy, người con duy nhất còn lại của mẹ Hồng chia sẻ: “Mấy năm nay, căn bệnh suy tim và viêm phế quản mãn tính làm sức khỏe của mẹ giảm đi nhiều. Giọng nói của mẹ yếu hẳn, phải ngồi xe lăn chứ không còn đi lại được. Mỗi lần mẹ bệnh, ngày lễ tết, cán bộ chiến sĩ Công an TP Tuy Hòa đều đến thăm hỏi, tặng quà, trò chuyện... Những lần như vậy, mẹ tôi rất vui và cười nhiều”.

Trung tá Nguyễn Hùng Tường, Phó Trưởng Công an TP Tuy Hòa, cho biết: Với tấm lòng tri ân những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, thời gian qua, lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa luôn đặc biệt quan tâm đến công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”. Cùng với nhiều hoạt động thăm, tặng quà, tổ chức gặp mặt tri ân các gia đình chính sách, Công an TP Tuy Hòa đã nhận phụng dưỡng suốt đời các Mẹ VNAH. Trước đây là mẹ Nguyễn Thị Ngọc (thôn Đồng Lãnh, xã Hòa Quang Bắc). Sau khi mẹ Ngọc qua đời, Công an TP Tuy Hòa đã nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ Nguyễn Thị Hồng. “Hy vọng rằng tình cảm, tấm lòng chân thành của cán bộ chiến sĩ Công an TP Tuy Hòa sẽ phần nào sẻ chia những mất mát, hy sinh, góp phần sưởi ấm lòng mẹ, giúp mẹ sống quãng đời còn lại vui vẻ, hạnh phúc bên con cháu”, trung tá Nguyễn Hùng Tường bày tỏ.

Không chỉ Công an TP Tuy Hòa mà nhiều năm qua, công an nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng thực hiện rất tốt công tác nhận phụng dưỡng suốt đời các Mẹ VNAH. Tiêu biểu như Công an huyện Đồng Xuân đã nhận phụng dưỡng suốt đời các Mẹ VNAH Nguyễn Thị Rổ (xã Xuân Phước), Nguyễn Thị Bắn (xã Xuân Quang 1). Sau khi mẹ Rổ và mẹ Bắn qua đời, vào ngày giỗ các mẹ, Công an huyện đều cử cán bộ chiến sĩ đến thắp hương, mua lễ vật đến cúng viếng, thăm hỏi gia đình. Hiện nay, Công an huyện Đồng Xuân đang nhận phụng dưỡng mẹ Ngô Thị Thảo (khu phố Long An, thị trấn La Hai). Ngoài kinh phí 1 triệu đồng mỗi tháng, những dịp mẹ ốm đau, gia đình có hiếu hỉ, gặp khó khăn, lãnh đạo Công an huyện đều cử cán bộ chiến sĩ đến thăm hỏi, giúp đỡ tận tình, chu đáo.

Cùng với những kết quả trong công tác chăm sóc thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với nước, thời gian qua, thể hiện tình cảm, trách nhiệm “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Công an Phú Yên đã nhận phụng dưỡng suốt đời hàng chục Mẹ VNAH. Ngoài việc nhận phụng dưỡng suốt đời, công an các đơn vị, địa phương còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, tổ chức gặp mặt tri ân, mời các Mẹ VNAH tham dự những ngày lễ lớn của lực lượng công an. Các chi đoàn, hội phụ nữ trong lực lượng Công an Phú Yên cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Trung tá Lê Thị Phương Loan, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh, cho biết thêm: “Trong công tác nhận phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ VNAH, không chỉ đơn giản là biếu tặng kinh phí hàng tháng mà bằng tấm lòng, bằng tình cảm chân thành của mình, hội viên các Hội Phụ nữ cơ sở thường xuyên đến thăm hỏi, giúp các mẹ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, nấu cơm ăn cùng mẹ, trò chuyện cùng mẹ. Đặc biệt, phụ nữ Công an tỉnh đã nhiệt tình hưởng ứng phong trào “70 ngày tiết kiệm”, quyên góp được 20 triệu đồng, lập 2 sổ tiết kiệm tặng 2 Mẹ VNAH”.

HOA SIÊM

Từ khóa:

Ý kiến của bạn