Cảm xúc dâng trào

Cảm xúc dâng trào

Trên thảm cỏ tại các sân vận động trên đất Brazil, nhiều giọt lệ đã rơi. Đó là nước mắt của sự tự hào, niềm vui thắng trận và cả nỗi buồn thất bại. Đôi lúc, thất bại sẽ đem đến khoảnh khắc bi tráng của những người hùng. Hình ảnh của Robben an ủi cậu con trai sau trận bán kết là một khoảnh khắc như vậy.

Trên thảm cỏ tại các sân vận động trên đất Brazil, nhiều giọt lệ đã rơi. Đó là nước mắt của sự tự hào, niềm vui thắng trận và cả nỗi buồn thất bại. Đôi lúc, thất bại sẽ đem đến khoảnh khắc bi tráng của những người hùng. Hình ảnh của Robben an ủi cậu con trai sau trận bán kết là một khoảnh khắc như vậy.

Khi Maxi Rodriguez tung cú sút cuối cùng ấn định chiến thắng cho Argentina, hơn 1.000 cổ động viên Hà Lan có mặt trên khán đài sân vận động Maracana đổ sụp. Nước mắt hòa lẫn với cơn mưa của đất trời, khiến nỗi lòng thêm mặn đắng. Họ không thể trách các tuyển thủ nhưng nỗi buồn quá lớn để chôn giấu. Những cầu thủ “Hà Lan bay” lại một lần nữa lỗi hẹn với giấc mơ vô địch, mặc dù Robben và các đồng đội đã thi đấu xuất sắc và có những khoảnh khắc thăng hoa. Định mệnh một lần nữa ngoảnh mặt với họ.

Dù rất buồn vì thất bại của đội nhà, nhưng Robben đã nén đi cảm xúc và không rơi nước mắt như nhiều đồng đội của mình. Bởi anh biết, trên khán đài không chỉ có rất nhiều người hâm mộ Hà Lan mà còn có vợ và cậu con trai Luka Robben cũng đang hết sức thất vọng. Trên khán đài, con trai của Robben cũng khóc nức nở dù nhận được sự an ủi, vỗ về từ mẹ. Đứng sát đường biên chứng kiến khoảnh khắc đó, Robben đã bước tới an ủi con và lúc này, anh không thể ngăn được dòng nước mắt trào dâng. Trong trái tim của chàng trai nhỏ đang mang đầy cảm xúc của một tình yêu bóng đá lớn lao và hơn cả là tình yêu dành cho người cha kính mến. Khoảnh khắc Robben ôm con vào lòng, an ủi đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng người hâm mộ, và giây phút này khiến rất nhiều người yêu “Cơn lốc màu da cam” phải rơi lệ. Hình ảnh bé Luka tiêu biểu cho nỗi thất vọng của rất nhiều cổ động viên có mặt trên khán đài, những người hâm mộ Hà Lan ở quê nhà và cả hàng triệu trái tim yêu mến lối đá tấn công đẹp mắt của những chàng “Hà Lan bay”.

Niềm vui của người chiến thắng và nước mắt của người thua trận, đó là những cảm xúc thật nghiệt ngã của môn thể thao vua. Tình yêu đâu phải chỉ có niềm vui mà còn phải dũng cảm đối mặt với những thất bại và những nỗi đau đến xé lòng. Những giọt nước mắt của con trai Robben đã nói lên tất cả, vì khi yêu người ta sẽ sống thật với những cảm xúc của mình.

TẠ THỊ THU HƯƠNG

(Trường cao đẳng Nghề Phú Yên)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn