Người Hà Lan và “cơn say” bóng đá

Người Hà Lan và “cơn say” bóng đá

Tôi đến thăm đất nước Hà Lan vào cuối tháng 5 khi còn nửa tháng nữa mới diễn ra sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nhưng ở Hà Lan, mọi thứ hướng về sân chơi lớn này đã nóng lên.

Tôi đến thăm đất nước Hà Lan vào cuối tháng 5 khi còn nửa tháng nữa mới diễn ra sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nhưng ở Hà Lan, mọi thứ hướng về sân chơi lớn này đã nóng lên. 

Màu da cam tràn ngập trên phố, trong nhà và các cửa hàng, siêu thị với dòng chữ “Hup, Holland, hup” (Cố lên, Hà Lan, cố lên). Người ta treo cờ trang trí màu da cam sáng rực trước nhà, trong vườn. Trong tủ kính các cửa hàng thời trang, ma nơ canh mặc trên người tông màu cam rất “hot” và bên cạnh là hình con sư tử, linh vật quốc gia của Hà Lan với trái bóng tròn. Tại tất cả các cửa hàng, siêu thị họ đều dành một góc phía trước trưng bày những hàng hóa liên quan đến bóng đá có màu da cam đặc trưng và bắt mắt. Nhà cung cấp sẵn sàng đáp ứng mọi thứ liên quan đến bóng đá dù là những vật dụng nhỏ nhất như: cờ, tóc giả, quần áo, màu vẽ mặt, mũ, khăn quàng cổ, đồ chơi, trang sức, ngay cả kẹo sôcôla cũng in hình con sư tử và bánh mì hình trái bóng tròn… Tất cả được bán với giá khuyến mãi để mọi người có thể mua cổ vũ cho đội bóng. Trên những con phố, hầu như mọi người đều mặc những bộ quần áo và sử dụng những vật dụng cá nhân có tông màu da cam. Và cứ thế, màu da cam càng lúc càng nóng hơn khi đội Hà Lan chiếm ngôi đầu bảng và vào tiếp vòng sau. 

Mỗi khi đội Hà Lan ra sân, sắc da cam rợp trên sân vận động ở Brazil, còn ở quê nhà tình yêu giành cho đội bóng không hề kém. Trước giờ thi đấu, người dân vẽ mặt, trang trí trên người bằng màu da cam sáng rực đi trên đường, vào trung tâm thành phố, tập trung để xem qua các màn hình lớn công cộng và các cửa hàng hoặc quán cà phê. Các cửa hàng đều đóng cửa trước trận Hà Lan thi đấu 30 phút để nhân viên xem và cổ vũ cho đội bóng. 

Và khi người địa phương gặp tôi trên đường phố, họ đều hỏi có xem và cổ vũ cho đội Hà Lan không, tôi bảo có và nói “Hup, Holland, hup”. Chúng tôi cười vang khi tình yêu giành cho bóng đá đã hòa nhịp chung. 

HẠNH NGUYÊN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn