Azzurri - Gậy ông đập lưng ông

Azzurri - Gậy ông đập lưng ông

Nhắc tới đội tuyển Ý, người hâm mộ thế giới không khỏi thán phục về tính kỷ luật chặt chẽ và phòng ngự số đông là thứ đã tạo nên bản sắc của Azzurri.

Nhắc tới đội tuyển Ý, người hâm mộ thế giới không khỏi thán phục về tính kỷ luật chặt chẽ và phòng ngự số đông là thứ đã tạo nên bản sắc của Azzurri.

Những ai xem trận Ý - Costa Rica sẽ hiểu rằng, phòng ngự số đông và bám sát đối thủ là thứ mà Costa Rica đưa ra trình làng và chống lại cách chơi truyền thống của người Ý vô cùng hiệu quả.

Trước khi trận đấu diễn ra, người Anh thầm hy vọng tuyển Ý sẽ chiến thắng và mở một cánh cửa hẹp để “Tam sư” tự định đoạt số phận của mình. Nhưng khi tiếng còi mãn cuộc, người Anh nuối tiếc, người Ý lo sợ.

Nhìn nhận về trận đấu, đội tuyển Costa Rica như một chàng thanh niên chiếm lĩnh cuộc chơi, trong lúc đoàn quân thiên thanh bị dẫn bàn nhưng thi đấu không thực sự khởi sắc, mọi thứ đều ở mức bình thường. Nhìn đội Ý thi đấu, những cổ động viên Anh nghĩ rằng, dường như người Ý đang chơi trò đùa với số phận.

Trận thua trước Costa Rica như một hồi chuông cảnh tỉnh cho Azzurri, nếu không tỉnh táo, họ sẽ là đội tiếp theo khăn gói về nước, xem World Cup qua ti vi cùng ông bạn Anh.

Bóng đá là vậy. Trò chơi này dành cho kẻ có đủ bản lĩnh và sự tỉnh táo. Nhớ lấy điều đó ngựa chứng Balotelli, chúng tôi không cần những tuyên bố hùng hồn mà hãy ghi bàn, hãy biến lời nói thành hành động, đưa Azzurri vào sâu World Cup.

NGUYỄN THỊ THẢO

Từ khóa:

Ý kiến của bạn