Lời nguyền Bò tót

Lời nguyền Bò tót

Từ Sài Gòn, nhà văn Nguyễn Danh Lam gọi điện cho tôi: dường như World Cup có một lời nguyền nào đó dành cho những đội “vô địch một lần”?

Từ Sài Gòn, nhà văn Nguyễn Danh Lam gọi điện cho tôi: dường như World Cup có một lời nguyền nào đó dành cho những đội “vô địch một lần”?

Quả thực, ngoại trừ những đội bóng đã “ăn dày” như Brazil, Đức, Ý, Argentina (không tính Urugoay thuở sơ khai), có 3 đội bóng khác là Anh, Pháp và Tây Ban Nha dường như chỉ nhảy vô... “mượn” được chiếc cúp một lần duy nhất, rồi từ đó không bao giờ ngóc đầu dậy nổi, ngay mùa giải sau?

Tình cảnh của Anh ra sao, ai cũng thấy rồi. Pháp, còn tệ hơn, nhà đương kim vô địch xách va li về nước ngay vòng bảng mùa sau mà chẳng ghi nổi một bàn vào lưới đối phương. Còn Tây Ban Nha mùa này, may quá, vớt vát một bàn nhờ công… trọng tài.

Dù thất bại trận đầu, ai dám chắc là Chuột túi Úc, Ngựa ô Chi Lê không thể “ăn thịt” Bò tót?

Không lẽ, nguyên nhân của trận thua “muối dưa” 1-5 của Tây Ban Nha trước “tổng công ty lốc” Hà Lan là do... thịt bò đang xuống giá?

ĐÀO ĐỨC TUẤN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn