Trong rất nhiều chương trình, sự kiện diễn ra tại Festival Thủy sản Việt Nam - Phú Yên 2014, tôi thật sự ấn tượng với một số sự kiện văn hóa văn nghệ. Ở đó có sự tham gia của đông đảo bạn trẻ, họ đến để tìm hiểu, làm giàu kiến thức, cũng là cách nâng cao nhận thức để có thể “miễn dịch” trước những tiêu cực, lệch lạc của cuộc sống hiện đại.
Tuổi trẻ bây giờ ít ai đến bảo tàng, vào thư viện, đến rạp xem phim tư liệu hay ngồi xem tuồng cổ… Thay vào đó, nhiều bạn thường lao vào game online hay những thú vui xa xỉ thừa vật chất mà thiếu văn hóa, văn minh. Đó là một thực tế buồn.
Qua một số sự kiện tại Festival Thủy sản Việt Nam - Phú Yên 2014, “thực tế buồn” ấy có biểu hiện cải thiện rất tốt. Ở những cuộc triển lãm sách, bản đồ; chiếu phim tài liệu về Hoàng Sa, Trường Sa; biểu diễn nghệ thuật dân gian, lễ hội cầu ngư ở các điểm đã thu hút đông đảo bạn trẻ, học sinh sinh viên đến xem một cách say sưa. Một điều hiếm gặp. Một tín hiệu vui!
Ở sân khấu ngoài trời tại Bảo tàng tỉnh và Trung tâm Văn hóa tỉnh, liên tục các ngày 27, 28, 30, 31/3 diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian, truyền thống như: dân ca, bài chòi, cải lương, tuồng… đã thu hút trên 4.000 lượt người xem, trong đó có nhiều bạn trẻ. Không ít bạn bày tỏ sự thích thú, say mê khi “lần đầu tiên” được nghe, xem biểu diễn bài chòi, hát bội, một loại hình nghệ thuật truyền thống của cha ông đang có nguy cơ mai một.
Đến với Tuần lễ phim về biển, đảo Việt Nam; Tuần lễ trưng bày sách nhiều bạn trẻ nhận ra rằng, sách là nguồn tư liệu quý, là người bạn tri thức lớn nếu chúng ta biết nuôi dưỡng thói quen tốt là đọc sách mỗi ngày. Với những bộ phim tư liệu tưởng chừng như khô khan, nhưng: Hoàng Sa, Trường Sa - nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt; Trường Sa - nơi ấy niềm tin; Biển và hải đảo Việt Nam; Nhìn ra biển cả… đã khiến các bạn trẻ phải xúc động, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và mong ước một lần đến với biển, đảo thiêng liêng, một phần máu thịt của Tổ quốc. Nơi ấy có biết bao người đã ngã xuống, máu hòa vào sóng biển Đông để bảo vệ biển, đảo quê hương… Một bạn trẻ bày tỏ: “Em thực sự xúc động khi xem những bộ phim này. Nó đã làm thay đổi, khai mở những suy nghĩ, nhận thức trong em về niềm tự hào cũng như trách nhiệm bảo vệ biển, đảo quê hương”.
Đặc biệt ấn tượng là Triển lãm trưng bày “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Trong 7 ngày triển lãm từ 28/3 đến 3/4 có 7.890 lượt người đến xem, trong đó phần lớn là cán bộ công chức trẻ, học sinh sinh viên. Một con số rất ấn tượng, phản ánh được nhu cầu tìm hiểu của người dân nói chung và các bạn trẻ nói riêng về những cứ liệu lịch sử, những bằng chứng pháp lý khẳng định chủ quyền của đất nước đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo nhân viên Bảo tàng tỉnh, trong những ngày triển lãm có rất đông các đoàn khách đến xem và tìm hiểu. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh đều tổ chức thành đoàn đi xem triển lãm. Nhiều trường học ở xa trung tâm TP Tuy Hòa vẫn tổ chức để các em học sinh đến tham quan triển lãm như một buổi học ngoại khóa bổ ích. Các bạn không chỉ xem trực tiếp, nghe thuyết minh mà còn ghi chép tỉ mỉ những điều tâm đắc!
Festival Thủy sản Việt Nam - Phú Yên 2014 đã khép lại, ngoài thành công những mục tiêu mà Ban tổ chức đặt ra, Festival còn là dịp để các bạn trẻ nâng cao nhận thức, vốn sống của mình về văn hóa, lịch sử đất nước, cội nguồn dân tộc để ứng xử tốt hơn trong đời sống hiện đại.
QUỲNH MAI