Thứ Tư, 02/10/2024 21:30 CH
Cô học trò nghèo ham học
Thứ Hai, 29/07/2013 09:00 SA

Mặc dù sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ba mất sức lao động, mẹ làm nông, tần tảo nuôi 6 miệng ăn nhưng Huỳnh Như Diệu (vừa học xong lớp 9, Trường THCS Hòa Hội, Phú Hòa) luôn vượt khó, học giỏi.

 

Dieu130729.jpg

Huỳnh Như Diệu bên góc học tập - Ảnh: K.HÀ

Diệu là con út trong một gia đình nhà nông nghèo ở thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội. Bị bệnh viêm bao tử hơn 18 năm nay, ba em, ông Huỳnh Tú Trinh, thường xuyên đau yếu, phải dùng thuốc liên tục. Một mình mẹ em, bà Nguyễn Thị Bông phải tảo tần, gồng gánh nuôi 4 đứa con gái.

 

Ngoài làm ruộng, bà còn trồng rau muống mang ra chợ bán, kiếm thêm thu nhập. Bà Bông cho biết: “Thu nhập bình quân hằng ngày của gia đình không đến 100.000 đồng, nhưng phải trang trải nhiều khoản chi phí sinh hoạt trong nhà. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, nên 2 đứa con gái đầu phải nghỉ học từ năm lớp 9 để phụ giúp cha mẹ mưu sinh, lo cho 2 đứa em nhỏ. Nhiều lúc ông nhà đổ bệnh nặng, phải nhập viện, trong khi nhà không còn đồng tiền nào, Diệu và chị gái của nó có ý nghỉ học, chuyển sang học nghề. Nhưng thấy các cháu ham học quá, vợ chồng tôi lại động viên các cháu cố gắng”.

 

Không phụ sự tin tưởng của ba mẹ, Diệu luôn nỗ lực trong học tập. Suốt 9 năm liền, em là học sinh giỏi của trường, nhiều lần tham dự và đoạt giải tại các cuộc thi học sinh giỏi của huyện, tỉnh. Năm học lớp 9, em đoạt giải ba môn Tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh. Điểm trung bình các môn học năm học vừa qua của Diệu là 9,3. Diệu bộc bạch: “Để củng cố kiến thức, em đang theo học bồi dưỡng trong hè tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Hòa Thắng). Vì quãng đường từ nhà đến trường khá xa, gần 20km nên em đi xe buýt, sau đó, đi bộ hơn 4km vào trường. Buổi trưa ở lại trường, để tiết kiệm chi phí, em mang theo cơm từ nhà đến ăn”.

 

Năm học 2013-2014 sắp đến, Diệu sẽ là học sinh lớp 10 của Trường THPT Trần Quốc Tuấn. Gia cảnh rất thắt ngặt nên Diệu dự định không thuê nhà trọ gần trường mà cùng chị gái Huỳnh Như Thi (vừa học xong lớp 11, Trường THPT Trần Quốc Tuấn) đi bằng xe buýt đến trường. Diệu thổ lộ: “Em sẽ cố gắng tiết kiệm trong chi tiêu và phụ giúp mẹ chăm sóc vườn rau để kiếm thêm tiền trang trải việc học. Ước mơ của em là sẽ theo học ngành y”.

 

Thầy Trần Quang Sa, Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Hội, nhận xét: “Diệu là một học trò giàu nghị lực, luôn nỗ lực trong học tập. Nhiều năm liền, em đạt danh hiệu học sinh giỏi, được thầy thương, bạn mến. Mong rằng dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Diệu sẽ không từ bỏ ước mơ và niềm đam mê học tập của mình”.

 

KHÁNH HÀ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Khi người lính trở về
Thứ Bảy, 27/07/2013 08:50 SA
Một kiểm sát viên tiêu biểu
Thứ Sáu, 26/07/2013 09:26 SA
Khởi nghiệp từ nuôi dế sữa
Thứ Năm, 25/07/2013 08:50 SA
Hết lòng vì khu phố thân yêu
Thứ Ba, 23/07/2013 09:00 SA
Người tâm huyết với công tác dân số
Thứ Hai, 22/07/2013 08:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek