Tưng bừng ngày hội của lòng dân

Tưng bừng ngày hội của lòng dân

Hôm qua (20/5), tại 300 tổ bầu cử, cử tri Phú Yên đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XII với niềm vui được tự mình chọn lựa những người ưu tú nhất để bầu vào cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hôm qua (20/5),  tại 300 tổ bầu cử, cử tri Phú Yên đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XII với niềm vui được tự mình chọn lựa những người ưu tú nhất để bầu vào cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

070520-bo-doi-bo-phieu.jpg

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng Phú Yên thực hiện nghĩa vụ cử tri – Ảnh: X.HIẾU

Tại TP Tuy Hòa, đúng 6 giờ, tổ bầu cử số 5 (phường 7) khai mạc trọng thể lễ bầu cử với sự tham dự của hơn 100 cử tri khu phố Trần Phú. Điều bất ngờ nhất là khi Khu phố trưởng Võ Xuân Sự bắt bài Quốc ca, những người có mặt đều đồng thanh hát rất nhịp nhàng, dù đến từ nhiều nghề nghiệp, cương vị công tác khác nhau. Trong bầu cử đại biểu QH khoá này, TP Tuy Hòa có 99.715 cử tri, trong đó, có 50.994 cử tri nữ. Có mặt  tại các tổ bầu cử số 3, số 4 (phường 5), số 4 (phường 6), số 6 (phường 7) để làm nghĩa vụ cử tri, các đồng chí Đào Tấn Lộc, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đinh Thanh Đồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Chi, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh; Bá Thanh Kia, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh hoà cùng niềm vui ngày hội với bà con cử tri. Đồng chí Bá Thanh Kia nhận xét: “Không khí nô nức đi bầu cử cho thấy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt. Vì vậy, những người trúng cử đại biểu QH kỳ này phải làm sao cho xứng đáng với kỳ vọng, tin yêu của cử tri…”. Tại hai tổ bầu cử số 7, 8, thuộc phường 7, gần 2.000 cử tri là sinh viên, học sinh các trường Cao đẳng Xây dựng số 3, Đại học Phú Yên, Phân viện Ngân hàng Phú Yên, Phổ thông Dân tộc nội trú đã cùng nhau đi bầu cử. Cử tri Rơ Chăm H’Trinh – dân tộc Chăm H’roi, học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú, quê xã Cà Lúi, huyện Sơn Hoà – hồ hởi nói: “Chưa nghỉ hè nên em là cử tri của TP. Em rất vui vì được tự tay bỏ phiếu để bầu ra người đại biểu củ a mình”.

070520-ea-ly-buon-zo.jpg

Chị Ksor H’Lin, cử tri buôn Zô, xã EaLy (Sông Hinh) bỏ phiếu bầu cử - Ảnh: K.LIÊN

Đến  8 giờ, tất cả các tổ bầu cử của huyện Tuy An đều đạt hơn 80% số lượng cử tri bỏ phiếu. Có được như vậy là nhờ thời gian qua, huyện và các xã đã đẩy mạnh  tuyên truyền bầu cử đến tận từng hộ dân, từng thôn xóm một cách cụ thể, thiết thực nhất. Cử tri Hồ Minh Sơn (thôn Giai Sơn, xã An Mỹ) nói: “Qua trực tiếp nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên,  tôi đã lựa chọn cho mình ba vị để bầu vào QH kỳ này. Chương trình hành động của ai cũng hay cả, nhưng thực hiện đến nơi đến chốn  là điều mà cử tri chúng tôi mong muốn nhất”.

Trên tuyến Quốc lộ 1A từ xã Xuân Thọ đến xã Xuân Hải của huyện Sông Cầu, cờ treo đỏ rực, bay phất phới  khiến cho không khí bầu cử ở đây càng thêm sinh động. Tại tổ bầu cử số 2 (khu phố Long Hải Bắc, thị trấn Sông Cầu), từ 5 giờ sáng  đã có nhiều người cao tuổi đến chờ lễ khai mạc và chỉ hai mươi phút sau, các cụ đã bỏ phiếu xong. Năm nay, tổng số cử tri tham gia bầu cử đại biểu QH khoá XII của Sông Cầu là 61.516 người.

HÔM QUA, HƠN 56 TRIỆU CỬ TRI CẢ NƯỚC ĐI BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XII

Hôm qua (20/5), hơn 56 triệu cử tri trong cả nước đã đi bầu để lựa chọn ra 500 người trong tổng số 875 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XII. Từ 5 giờ đến 7 giờ, các khu vực bỏ phiếu ở 182 đơn vị bầu cử tại 64 tỉnh, thành phố đã làm lễ chào cờ và các thủ tục cần thiết khác để tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Trên khắp mọi miền đất nước, cử tri đã nô nức đi thực hiện quyền công dân của mình. Đến 17 giờ, cả nước đã có 51 tỉnh, thành phố có tỉ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII đạt 85% trở lên, trong đó có 4 tỉnh đã hoàn thành việc bỏ phiếu là Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng. Phú Yên là một trong 23 tỉnh, thành phố có tỉ lệ cử tri đi bầu đạt từ 98% trở lên.      

Ở tất cả các tổ bầu cử thuộc các xã trên địa bàn huyện Đông Hoà, việc   bầu cử của hơn 78.600 cử tri diễn ra rất  nhanh chóng, thuận lợi, ngay cả đối với những nơi có địa bàn phức tạp, dân cư phân tán. Ở các xã Hoà Tân Đông, Hoà Xuân Đông, Hoà Xuân Nam, Hoà Xuân Tây, Hoà Vinh, Hoà Tâm, không khí đi bầu rất khẩn trương. Cũng trên Quốc lộ 1A, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông cho bà con cử tri khi đi  thực hiện quyền và nghĩa vụ cao cả của mình.

Huyện Phú Hoà có 69.292 cử tri tham gia bầu cử đại biểu QH khoá XII. Trong đó, xã Hoà Trị đông cử tri nhất với 13.068 người. Ngày bầu cử 20/5 cũng là ngày họp chợ phiên Bầu Đục của bà con ở thôn Định Thọ, xã Hoà Định Đông (chợ này họp vào mùng 4 – 14 – 24 âm lịch hằng tháng). Vì vậy, các chị, các mẹ nhanh chân đến các tổ bầu cử số 8, 9 để đợi đến lượt mình thực hiện nghĩa vụ công dân.

Người quảy gánh hàng trên vai, người xách giỏ gà… đặt tập trung vào một chỗ rồi tiến vào nơi bỏ phiếu. Chị Lê Thị Thu (thôn Định Thọ), tươi cười cho biết: “Mấy chị em gần nhà bảo nhau đi bầu làm tròn nghĩa vụ cử tri rồi  mới yên tâm ra chợ. Mong sao đất nước cứ bình yên để người dân chúng tôi yên ổn làm ăn là tốt rồi”. Cụ ông Đoàn Lào, 94 tuổi, là người cao tuổi nhất xã nhưng kiên quyết bảo con cháu chở đi bỏ phiếu, cười: “Dân ở đây là vậy đó, lo việc nước xong rồi mới tính việc nhà. Tôi chỉ mong sao các vị trúng cử QH luôn học tập và làm theo đạo đức của Bác Hồ là mãn nguyện lắm”.

Tây Hoà, lúc 5 giờ 35 phút, các tổ bầu cử thuộc 5 xã Hoà Tân Tây, Hoà Phú, Sơn Thành Đông, Hoà Thịnh, Hoà Mỹ Đông đồng loạt khai mạc. Trong đó, khai mạc sớm nhất là tổ bầu cử số 4 (thôn Xuân Thịnh 2, xã Hoà Tân Tây): lúc 5 giờ 15 phút. Đúng 6 giờ, các tổ bầu cử thuộc các xã Hoà Bình 1, Hoà Bình 2, Hoà Mỹ Tây, Hoà Đồng, Sơn Thành Tây đều khai mạc bỏ phiếu. Chủ tịch UBND xã Hoà Tân Tây Lê Tấn Hùng cho biết: “Mấy hôm nay, bà  con ở các thôn trong xã nhắc nhau đi bầu thật sớm, rồi mới xuống đồng  gieo sạ lúa hè thu cho kịp thời vụ”. Nét nổi bật của Tây Hoà trong ngày bầu cử là tình hình an ninh trật tự ổn định. Tại các khu vực bỏ phiếu, huyện còn trang bị dụng cụ phòng chống cháy nổ để sẵn sàng đối phó với các tình huống bất ngờ…

Khí thế đi bầu cử đại biểu QH  của người dân ba huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hoà, Sông Hinh cũng sôi nổi không kém miền xuôi. Bà con dân tộc ít người đi bỏ phiếu trong trang phục đẹp nhất của dân tộc mình. Trước giờ khai mạc  bầu cử tại trung tâm xã, đồng bào xã KrôngPa (huyện Sơn Hoà), nơi giáp ranh với tỉnh Gia Lai, đã tưng  bừng mở hội cồng chiêng với sự có mặt của Chủ tịch UBND huyện Cao Minh Hoà. Già làng Oi Rí, 87 tuổi, cử tri buôn Lé B, là người bỏ lá phiếu đầu tiên, xúc động nói: “Bầu QH kỳ này  mình vui lắm. Mình sẽ vận động buôn làng luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Mình mong Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho miền núi phát triển sản xuất, làm ăn, giúp người dân có đời sống tốt hơn”. Đây cũng là mong muốn, gởi gắm của các cử tri Triệu Sinh Minh (dân tộc Tày, xã EaBar, huyện Sông Hinh), Ma Nít (dân tộc Bana, xã Phú Mỡ) đến những người trúng cử đại biểu QH khoá XII của tỉnh…

TỔ PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

                                              

Đồng Chí Nguyễn Duy Luân, cán bộ lão thành cách mạng: TÔI RẤT KỲ VỌNG VÀO NHỮNG ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ NÀY

070520-duy-luan-1.jpgLần bầu cử đại biểu Quốc hội kỳ này, tôi thấy khâu tổ chức chu đáo và tiến bộ hơn hẳn các lần trước. Nhờ tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức  nên thông tin  về các ứng cử viên cũng như Luật bầu cử được công dân hiểu, thực hiện nhiệm vụ cử tri tốt hơn. Với tôi, các ứng cử viên được “chọn mặt gởi vàng” nhiệm kỳ này có ưu thế là trẻ tuổi, trình độ chuyên môn cao. Tôi kỳ vọng đại biểu Quốc hội phải hiểu được đời sống kinh tế đồng bào vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, không chỉ biết lo việc trong nước mà phải am hiểu quốc tế.  Vì thế, các đại biểu phải tự đánh giá đúng năng lực hiện tại của mình  để cố gắng hơn nữa, trở thành đại biểu thật sự tiêu biểu…

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Miều (86 tuổi, thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến – TP Tuy Hòa): TÔI MONG NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ BIẾT SỐNG VÌ DÂN

070520-Me-Mieu-1.jpgTôi đã tham gia 8 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và nhận thấy lần bầu cử này rầm rộ hơn hẳn. Tôi khuyên bảo con cháu và mọi người xung quanh phải thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của mình trong ngày trọng đại này. Tôi mong muốn những người trúng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ này phải là những người trung thực, đấu tranh chống tham nhũng quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và biết sống vì nhân dân.          

         

Ni sư Thích nữ Diệu Thông- Trụ trì chùa Bình Quang (TP Tuy Hòa): MONG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI YÊU NƯỚC YÊU DÂN, ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO

070520-dieu-thong-2.jpgVì sự tiến bộ của phụ  nữ và thực hiện quyền bình đẳng giới nên những người tôi chọn có cả nam lẫn nữ. Tôi rất mong đại biểu Quốc hội sẽ là người chu toàn lo cho nước, cho dân, là trung tâm đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đoàn kết tôn giáo. Điều tôi quan tâm nhất hiện nay là trong nhiệm kỳ này, các đại biểu được chọn phải có sự đóng góp tích cực để đưa TP Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên thật sự phát triển.            

            

Cử tri Hà Kiều My (18 tuổi, phường I – TP Tuy Hòa): TÔI HÁO HỨC VÌ ĐÂY LÀ NIỀM VINH DỰ LỚN

070520-Be-My.jpgLần đầu tiên được cầm lá phiếu đi bầu cử đại biểu Quốc hội, tôi rất háo hức và hồi hộp, bởi đây là một niềm vinh dự lớn. Tôi đọc rất kỹ lý lịch của từng ứng cử viên để bầu ra những đại biểu xứng đáng góp phần giúp dân, giúp nước. Tôi mong muốn những người đắc cử cần lắng nghe ý kiến của nhân dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

DƯƠNG THU -MINH NGUYỆT (ghi)

Ý kiến của bạn