Nhộn nhịp các làng biển

Nhộn nhịp các làng biển

“A lô, tăng tốc cho tàu về bến để kịp bỏ phiếu!” Đó là điệp khúc trên bộ đàm của Trạm hoa tiêu cửa sông Đà Rằng (phường 6, TP Tuy Hòa) vào sáng ngày 20/5. Đúng 7 giờ 30, ông Trần Vinh, chủ tàu PY5418TS, đáp lại: Tàu của tôi chỉ mới câu được 10 con cá ngừ, chắc chắn bán chưa đủ vốn. Nhưng tôi không tiếp tục bám biển để câu thêm cá, mà đang trở về để tất cả thuyền viên đi bỏ phiếu.

TÀU KHAI THÁC KHƠI XA HỐI HẢ VÀO BỜ ĐỂ KỊP BẦU CỬ

  “A lô, tăng tốc cho tàu về bến để kịp bỏ phiếu!” Đó là điệp khúc trên bộ đàm của Trạm hoa tiêu cửa sông Đà Rằng (phường 6, TP Tuy Hòa) vào sáng ngày 20/5. Đúng 7 giờ 30, ông Trần Vinh, chủ tàu PY5418TS, đáp lại: Tàu của tôi chỉ mới câu được 10 con cá ngừ, chắc chắn bán chưa đủ vốn. Nhưng tôi không tiếp tục bám biển để câu thêm cá, mà đang trở về để tất cả thuyền viên đi bỏ phiếu. 

070520-bo-phieu.jpg

Các cử tri ở phường 6, TP Tuy Hòa bỏ phiếu bầu cử - N.LƯU

Trưởng Trạm hoa tiêu Phạm Đặng cho biết: “Nhờ liên tục tuyên truyền, vận động nên hầu hết ngư dân làm nghề khai thác khơi xa đều sớm đưa tàu về bến để thực hiện nghĩa vụ công dân của mình”.

8 giờ sáng, tại tổ bầu cử số 5 (phường 6), ông Nguyễn Đức, khu phố trưởng khu phố Bạch Đằng, thông báo tin vui: “Tất cả các chủ tàu, người đi bạn cùng hơn 220 chiếc tàu khai thác xa bờ làng biển Phú Câu đã kịp thời về bến. 100% cử tri (tổng số 2.485 người) ở Phú Câu đã đi bỏ phiếu đầy đủ”. Có mặt ở tổ bầu cử này, trung úy Nguyễn Ngọc Ri – Đội phó đội kiểm soát Đồn Biên phòng 352 cho hay, đến bây giờ, ở ngoài khơi chỉ còn 11/311 chiếc tàu câu cá ngừ của ngư dân TP Tuy Hòa đang trên đường gấp rút trở về bến vào chiều nay để kịp bầu cử.

LÀNG BIỂN PHÚ THỌ 3 DẬY SỚM

Mới tờ mờ sáng, hàng chục tàu đánh cá tăng tốc về bến để kịp bỏ phiếu. Anh Tống Văn Lâm, ngư dân thôn Phú Thọ 3, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, cho biết: “Từ khuya đã nghe anh em trong tổ tàu thuyền liên lạc qua bộ đàm, thông báo cho nhau xuất phát 4 giờ sáng để về bến kịp bầu cử. Tôi bám biển cả tháng nhưng vẫn nắm đầy đủ thông tin về từng ứng cử viên. Nhờ vậy, tôi đã chọn được người xứng đáng đại diện cho chúng tôi”. Trong khi đó, những người đi biển ban đêm cũng đã trở về và hoàn tất việc bỏ phiếu. Cử tri Nguyễn Hoàng Phú nói: “Tôi đã nghiên cứu rất kỹ về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội lần này. Tôi đã chọn ra những đại biểu mà theo tôi là đủ đức đủ tài và sẽ đưa tiếng nói ngư dân vùng biển đến Quốc hội”.

Khu vực bỏ phiếu số 10 ở thôn Phú Thọ 3, xã Hòa Hiệp Trung bắt đầu bỏ phiếu lúc 6 giờ 30. Cụ bà Huỳnh Thị Hiệp (80 tuổi), vợ liệt sĩ Mạnh Lương cùng hàng trăm ngư dân có mặt rất sớm ở điểm bầu cử. Chính những người có ý thức cao về trách nhiệm cử tri đã giúp điểm bầu cử này hoàn thành công việc lúc 12 giờ trưa.

VŨNG RÔ NGÀY MỚI RỘN RÀNG

Tại khu vực bầu cử số 3 thôn Vũng Rô (xã Hòa Xuân Nam huyện Đông Hòa), điểm bầu cử cực nam của Phú Yên, chỉ mới 6 giờ sáng đã có hàng trăm lượt cử tri tập trung. Ngoài cử tri địa phương còn có cả cử tri là nhân viên của Trạm vi ba Đèo Cả, Cung đường sắt Vũng Rô, Trạm hải đăng Hòn Nưa. Cử tri Lê Hoàng Thiết Dũng, Trạm hải đăng Hòn Nưa thuộc Xí nghiệp an toàn hàng hải 201 vui vẻ nói: “Tôi thức dậy từ lúc 4 giờ 30 phút và phải mất hơn một giờ đi biển mới đến được điểm bầu cử”.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân Nam Nguyễn Duy Phùng cho biết: Thôn Vũng Rô có 110 cử tri vãng lai. Để 100% cử tri trên địa bàn đi bầu cử, từng cán bộ phụ trách phải xuống từng đơn vị phổ biến và phát thẻ cử tri. Ví dụ như trường hợp tàu Đức Phát 36 (Hải Phòng), ngay sau khi cập cảng Vũng Rô lúc 16 giờ ngày 19/5, anh em thủy thủ được nhận thẻ cử tri ngay trong ngày. Thuyền trưởng tàu Đức Phát 36 Trần Văn Yên bày tỏ: “Nhờ sự quan tâm của chính quyền  địa phương mà cả 11 thành viên của tàu được đi bầu cử”.

N.LƯU-M.ĐỨC-Q.THUẦN

Ý kiến của bạn