Bầu cử ở huyện lỵ mới

Bầu cử ở huyện lỵ mới

Chưa bao giờ trung tâm huyện Tây Hòa nhộn nhịp như sáng ngày 20/5. Khắp các nẻo đường, trên những mái nhà đỏ rực một màu cờ tung bay phấp phới. Chưa tới 5 giờ 30 phút, rất đông cử tri của xã Hòa Bình 2 đã đến các khu vực bầu cử.

070520-Chu-tich-kiem-tra.jpg

Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa Nguyễn Hữu Thời kiểm tra công tác bầu cử ở tổ bầu cử số 3 của thôn Phú Thứ xã Hòa Bình 2 - Ảnh:: MINH NGUYỆT

Chưa bao giờ trung tâm huyện Tây Hòa nhộn nhịp như sáng ngày 20/5. Khắp các nẻo đường, trên những mái nhà đỏ rực một màu cờ tung bay phấp phới. Chưa tới 5 giờ 30 phút, rất đông cử tri của xã Hòa Bình 2 đã đến các khu vực bầu cử.

Thiếu tá quân đội về hưu Huỳnh Văn Bốn, 55 tuổi Đảng, có mặt sớm nhất ở tổ bầu cử số 3 của thôn Phú Thứ và là người bỏ lá phiếu đầu tiên. 78 tuổi, 12 lần cầm lá phiếu đi bầu cử đại biểu Quốc hội, nhưng mỗi lần trong ông lại có những cảm xúc và ước vọng khác nhau. Ông Bốn bày tỏ: “Trước sự phát triển của đất nước, tôi mong đại biểu Quốc hội không chỉ là người có năng lực, trí tuệ, mà còn phải có tầm nhìn và bản lĩnh chính trị để đề ra những quyết sách quan trọng, hữu ích cho quê hương”.

NGỌC DUNG-NGỌC HÂN

Ý kiến của bạn