Cụ ông Phạm Học, 101 tuổi, cử tri thôn Cao Phong xã Xuân Lâm (huyện Sông Cầu): “Tôi muốn tự tay mình bỏ phiếu”
Năm nay 101 tuổi, tôi vẫn muốn tự tay mình bỏ phiếu bầu đại diện của người dân vào Quốc hội. Tôi đã đọc rất kỹ tiểu sử của các ứng cử viên. Tôi đã chọn ra được những người theo tôi là xứng đáng. Đã rất nhiều lần đi bầu cử, từng làm việc trong ban bầu cử của thôn những kỳ trước, thế nhưng lần này tôi vẫn háo hức. Tôi vui vì mình đã làm tròn quyền và nghĩa vụ của một công dân.
Sinh viên Nguyễn Quang Thùy- lớp CO5X2, Trường Cao đẳng Xây dựng số 3: Em rất tự hào vì được bầu cử và phục vụ bầu cử tại Phú Yên
Em và các bạn ở xa được trường tạo điều kiện để bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình. Ngoài ra, em còn tham gia trong đội thanh niên xung kích phục vụ công tác tổ chức bầu cử tại trường (tổ số 8, phường 7) nên rất vui. Phú Yên còn nghèo nên em chọn người có khả năng đóng góp vào phát triển kinh tế, tiếp đến là lĩnh vực giáo dục. Mong muốn lớn nhất của em là các đại biểu trúng cử sẽ dồn hết tâm huyết, năng lực cho sự phát triển của đất nước.
LY KHA - VŨ HOÀNG (ghi)