Cách đây 1 năm, em Ngô Triệu Vy (7 tuổi) ở thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa bị ung thư máu. Cuộc sống khó khăn, không có tiền cho Vy nằm bệnh viện điều trị, gia đình đành bất lực nhìn em ngày một yếu đi.
![]() |
Bà cháu bé Ngô Triệu Vy - Ảnh: Q.HÒA
|
Năm ngoái, khi phát hiện bệnh, Vy mới học lớp 1. Tuy nhiên, vì phải thường xuyên đến bệnh viện để điều trị nên việc học của em bị gián đoạn. Sức khỏe của Vy không đảm bảo nên gia đình cũng đành cho em nghỉ học. Em hồn nhiên nói: “Khi nào hết bệnh, em sẽ học thật giỏi để sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo”.
Từ ngày không còn đủ tiền cho Vy điều trị tại bệnh viện, cứ nghe ai bảo phương thuốc dân gian nào hay thì cụ cố gắng làm theo để chữa bệnh cho cháu. Mỗi lần như vậy, cụ Khánh lại dỗ dành: “Bác sĩ cho Vy thuốc tiên, Vy uống sẽ khỏe mạnh rồi tiếp tục đi học”. Cứ thế, hai bà cháu sống qua ngày. Theo Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Nguyên Cao Thị Loan, gia đình cháu Vy vốn thuộc diện hộ nghèo, nay vì bệnh tình hiểm nghèo của cháu Vy nên đã lâm vào cảnh kiệt quệ.
Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện giúp đỡ cháu có điều kiện chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ cụ Lê Thị Khánh, thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên (Sơn Hòa) hoặc Phòng Bạn đọc - Ban Công tác xã hội - Từ thiện Báo Phú Yên, 62 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa. ĐT: 057.3841043.
QUÝ HÒA