Thứ Bảy, 25/05/2024 05:24 SA
Bị chồng chém, vợ vẫn xin giảm án cho chồng
Thứ Tư, 15/03/2023 09:43 SA

Hành xử côn đồ với vợ, bị cáo Lương Quang Hoàng phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Ảnh minh họa: TỐ NỮ

Mặc dù bị chồng chém khắp đầu, mặt, tay, lưng, gây thương tích 38%, nhưng bà N.T.H (51 tuổi, trú huyện Phú Hòa) vẫn xin hội đồng xét xử giảm án cho chồng. Hy vọng với tấm lòng vị tha của vợ cùng với sự nghiêm minh của pháp luật, người chồng ấy sẽ thức tỉnh, nhận ra lỗi lầm mà sửa chữa.

 

Chém vợ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

 

Theo nội dung phiên tòa, bị cáo Lương Quang Hoàng (50 tuổi) và bà N.T.H là vợ chồng nhưng đã ly thân từ năm 2019. Trưa 30/5/2022, sau khi uống rượu, bị cáo Lương Quang Hoàng gọi điện thoại hỏi bà H đang ở đâu nhưng bà không nói địa điểm, hai bên cãi nhau qua điện thoại. Sau đó, bị cáo Hoàng đi xe máy, mang theo rựa đến đường Trần Hưng Đạo (thuộc khu vực phường 4, TP Tuy Hòa) - nơi bà H thường ngồi bán vé số hàng ngày. Đến nơi, thấy bà H đang ngồi uống nước với ba người bạn gái, Lương Quang Hoàng dùng rựa chém vợ. Bà H né được nhát chém đầu tiên, bỏ chạy, nhưng Hoàng đuổi theo chém nhiều nhát vào đầu, mặt, tay, lưng… Sau khi chém vợ xong, Lương Quang Hoàng chạy xe về nhà.

 

Bà H sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh cho thấy bà H bị thương tích tỉ lệ 38%.

 

Bản thân bị cáo Lương Quang Hoàng không có nghề nghiệp ổn định, không làm được việc nặng lại suốt ngày uống rượu. Tại tòa, Lương Quang Hoàng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

 

Với hành vi phạm tội, bị cáo Lương Quang Hoàng bị đại diện Viện KSND Phú Yên đề nghị mức án từ 12-13 năm. Xét đề nghị xin giảm án của bà H và các tình tiết khác, hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt Lương Quang Hoàng 12 năm tù.

 

Những vết thương...

 

Sau phiên tòa, chúng tôi tìm đến con phố Trần Hưng Đạo thuộc khu vực phường 4, TP Tuy Hòa) - nơi bà H ngồi bán vé số hàng ngày. Giữa trưa, đang lúc không có khách mua vé số, bà tranh thủ phụ bưng bê cho một quán ăn gần đấy. Bà H ứa nước mắt: “Sức khỏe tôi đã ổn định, nhưng giờ không làm được việc nặng như trước đây, làm gì một chút là thấy mệt trong người...”. Gần 30 năm kết hôn, sống bên người chồng vũ phu luôn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” mỗi khi có men rượu vào người, khiến cuộc sống bà chìm trong nước mắt, cay đắng. “Từ khi cưới nhau đến giờ, cứ nhậu say vào là ổng đánh, đánh tôi như đánh kẻ thù...”, bà H nói.

 

Nhiều lần bị chồng chửi bới, đánh đập tàn tệ... nhưng bà H vẫn cam chịu, nhẫn nhịn bỏ qua, hàng ngày đi bán vé số, phụ quán ăn, quét dọn nhà cửa thuê để nuôi hai con khôn lớn. Bà cố gắng níu giữ một mái ấm gia đình nguyên vẹn, để con cái lớn lên có đủ đầy cha mẹ, lo cho con yên bề gia thất. Bà H nghẹn ngào: “Tôi nghĩ dù gì cũng là vợ chồng, dù người đó có xấu như thế nào cũng là chồng mình, nên cố gắng che đậy chuyện trong nhà, đến khi chịu hết nổi, tôi mới bung ra...”. Đó là năm 2019, bà H quyết định ly thân chồng, dọn về ở với mẹ ruột. Sau đó, con gái, con trai cũng không chịu được tính khí của cha, nên cũng lần lượt rời khỏi nhà, đến nhà ngoại ở cùng mẹ. Dù đã dọn ra ngoài, nhưng bà H và hai con vẫn chăm lo, không bỏ rơi ông Lương Quang Hoàng. Mỗi ngày, bà H bán vé số kiếm được chưa tới 100.000 đồng, nhưng vẫn tằn tiện đưa cho tiền mua thức ăn, trả tiền điện hàng tháng trong nhà cho ông.

 

Sau tất cả, những tưởng bà H sẽ hận người đàn ông từng đầu ấp tay gối, lại hành xử hết sức nhẫn tâm với mình, nhưng thật bất ngờ bà lại xin giảm án cho ông. Dù đau đớn cả thể xác lẫn tâm can nhưng bà vẫn xin tòa giảm nhẹ tội cho ông Lương Quang Hoàng, mong ông có cơ hội làm lại để trở thành người tốt.

 

Bà H nói: “Dù không còn tình cảm nhưng vẫn còn nghĩa vợ chồng. Chỉ mong ông ra tù làm lại cuộc đời, sửa đổi tâm tính, để trở thành công dân tốt”. Hành động, lời nói của bà làm xúc động những người dự tòa hôm ấy.

 

TỐ NỮ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek