Tôi, bạn, những ước mơ và hoài bão

Tôi, bạn, những ước mơ và hoài bão

Những người lính trẻ nơi hải đảo xa xôi, đang ngày đêm canh giữ đất mẹ Việt Nam, trái tim của họ vẫn ngân vang những bản tình ca, dệt nên những bản nhạc thật tuyệt vời và chính cuộc đời họ là những bài ca mùa xuân đất nước. Còn các bạn, các bạn đã làm gì cho đất nước chưa?

Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên (5/9/1945), Bác Hồ viết:  “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu hay không là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”.

070711-tinh-nguyen.jpgLời thư đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của thanh niên, thế hệ trẻ trong tương lai là phải ra sức học tập, rèn luyện phấn đấu làm sao để đưa đất nước vươn lên để sánh vai với các cường quốc năm châu về mọi lĩnh vực.

Trong những năm chiến tranh, ta thấy tinh thần tình nguyện của thanh niên thể hiện sâu sắc qua bài thơ:

“Những buổi vui sao cả nước lên đường

Xao xuyến bờ tre từng hồi trống giục

Xóm dưới làng trên con trai con gái

Cơm nắm xôi đùm ríu rít theo nhau”.

Còn trong thời bình này thì phong trào thanh niên tình nguyện có được phát huy mạnh mẽ nữa hay không?

Bác Hồ có nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” hay nói cách khác, tuổi trẻ luôn đầy nhiệt huyết, say mê học tập và ham thích sáng tạo, đi vào đời như “trẩy hội non sông” như Tố Hữu khẳng định:

“Hai mươi tuổi, tim đang dào dạt máu

Hai mươi tuổi hồn quay trong gió bão

Gân đang săn và thớ thịt căng da

Đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa”.

Tuổi trẻ là tuổi phát triển rực rỡ nhất về thể chất, tài năng, tâm hồn và trí tuệ “bao giờ cũng muốn vươn lên cái đẹp nhất, hay nhất, tiên tiến nhất, cao thượng nhất”. Tuổi trẻ là tuổi hăng hái, sôi nổi, giàu nhiệt tình, giàu chí tiến thủ, có thể vượt qua khó khăn  gian khổ để đạt tới mục đích và ước mơ.

Bác Hồ của chúng ta từ khi còn rất trẻ đã ôm ấp trong lòng một hoài bão và ước vọng lớn lao: Tìm đường cứu nước. Đã có nhiều thanh niên cố gắng vươn lên, bằng lòng quyết tâm và nghị lực mãnh liệt, vượt qua thực tại khó khăn của đất nước, tự tạo cho mình một tương lai tươi sáng, góp phần xây dựng quê hương. Hiện nay, đất nước và xã hội đã và đang đặt niềm tin vào thanh niên chúng ta. Vậy chúng ta phải làm gì để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng đó? Các bạn nghĩ rằng chúng ta phải làm gì thật to lớn ư? Không đâu. Không cần phải làm gì to lớn đâu. Đứng trước xu hướng hội nhập của đất nước, bạn chỉ cần làm tốt những công việc bình thường, hãy cố gắng học tập và tu dưỡng đạo đức không ngừng. Trong học tập và lao động, bạn hãy tìm ra những sáng tạo mới giúp ích cho xã hội, hoàn thành sứ mệnh to lớn mà Tổ quốc giao cho, phấn đấu sau này trở thành một công dân tốt, xây dựng một đất nước Việt Nam XHCN, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Phấn đấu để trở thành những con người mới có lý tưởng cao đẹp, có ý thức trách nhiệm công dân, có tri thức, có sức khỏe và lao động giỏi, sống có văn hóa và nghĩa tình, giàu lòng yêu nước và có tinh thần quốc tế chân chính, năng động, sáng tạo. Chúng ta phải làm sao để hình thành lớp thanh niên ưu tú, vững vàng về chính trị, kiên định con đường XHCN. Trở thành một thế hệ tiêu biểu cho lớp trẻ, trở thành những nhà lãnh đạo, nhà quản lý, kinh doanh giỏi, những tri thức uyên bác chiếm lĩnh các đỉnh cao của khoa học, những nghệ sĩ có tài năng, những người lao động giỏi có tay nghề cao.

Các bạn có biết “Tuổi trẻ của mỗi người cùng góp lại sẽ tạo thành mùa xuân của xã hội”; thế hệ trẻ luôn là sức sống, niềm hy vọng và tương lai của đất nước. Ngược dòng thời gian ta nhớ đến tuổi trẻ quật cường của cậu bé Làng Gióng đã đánh tan giặc Ân từ thuở dựng nước. Tuổi trẻ Đinh Bộ Lĩnh với ngọn cờ lau dẹp loạn 12 sứ quân, đem lại hòa bình, thống nhất cho đất nước. Tuổi trẻ trung dũng của Trần Quốc Toản với lá cờ thêu 6 chữ vàng làm cho giặc Nguyên phải kinh hồn bạt vía. Tuổi trẻ của Kim Đồng, của ngọn đuốc sáng ngời Lê Văn Tám, của người con gái đất đỏ Võ Thị Sáu… đã làm cho giặc phải nghiêng mình kính phục. Tuổi trẻ của bao anh hùng liệt sĩ đã đổ xương máu tô thắm lá cờ Việt Nam . Sức mạnh của thanh niên là sức mạnh của dân tộc, tạo nên xã hội mới, cuộc sống mới, trang sử mới.

Ngày nay, tuổi trẻ là lực lượng đi đầu trong công cuộc xây dựng đất nước. Thanh niên luôn là những người rất xứng đáng với cha anh đi trước. Những người lính trẻ nơi hải đảo xa xôi, đang ngày đêm canh giữ đất mẹ Việt Nam, trái tim của họ vẫn ngân vang những bản tình ca, dệt nên những bản nhạc thật tuyệt vời và chính cuộc đời họ là những bài ca mùa xuân đất nước. Còn các bạn, các bạn đã làm gì cho đất nước chưa?

Hãy sống phấn đấu, học tập và rèn luyện như lời Bác dạy, như khẩu hiệu hành động của thanh niên “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; Hãy luôn sống có mục đích cao cả, sống có ý nghĩa, có lý tưởng vì dân, vì nước, vì lý tưởng cách mạng, quan tâm và yêu thương mọi người. Lý tưởng ấy phải ở trong suy nghĩ, lời nói và hành động cụ thể. Nếu không có lý tưởng, mục đích thì ta sẽ trở thành con thuyền không bến, con sóng đầu bạc giữa biển khơi, nhưng cây xanh không có nhựa sống, hay con chim cất tiếng hót lạc lõng, con ngựa chạy không có người cầm cương- chẳng biết sẽ phải về đâu.

Nhưng các bạn ơi! Chúng ta buồn biết bao nhiêu khi tuổi trẻ đang góp sức tạo thành mùa xuân của xã hội thì có một số thanh niên tự hủy hoại mùa xuân của mình. Chúng ta cần phải nghiêm khắc phê bình những con người đã để tuổi trẻ của mình bên góc phố, lề đường, trong các quán cà phê đèn mờ, bữa tiệc ồn ào, hay các thú vui vô bổ, tầm thường. Và thật tiếc, vẫn còn nhiều thanh niên chưa có niềm tin vào cuộc sống, chưa chọn cho mình lý tưởng cao đẹp để theo đuổi, phấn đấu. Chính họ đã để mùa xuân của mình khô héo, tàn lụi hay để nó trôi qua mà cứ mòn mỏi dần. Tuổi xuân của họ lãng phí có nghĩa là mùa xuân của xã hội đã bớt tươi thắm, rực rỡ phần nào. Thật đáng thất vọng biết bao. Tuổi trẻ là tuổi của hành động, cống hiến, thế mà họ lại dùng nó để hưởng thụ và đòi hỏi. Vậy tôi hy vọng rằng các bạn đừng như họ. Hãy sống và làm việc hăng say, như suy nghĩ và hành động của bao tầng lớp thanh niên ưu tú trong xã hội. Tôi tin chắc bạn sẽ thành công. Hãy tin rằng:

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”

NGUYỄN THỊ CAN

(Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Đông Hòa)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn