Chủ Nhật, 08/09/2024 06:56 SA
Những hoàn cảnh thương tâm rất cần sự trợ giúp
Thứ Hai, 24/06/2024 10:06 SA

Là những lao động nghèo, quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm thuê làm mướn, cuộc sống hết sức khó khăn vất vả, lại mắc phải căn bệnh ung thư vô phương cứu chữa, mạng sống như đèn treo trước gió, kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. Họ rất cần sự sẻ chia của bạn đọc và các tấm lòng nhân ái gần xa.

 

1 Ông Nguyễn Đình Hoặt (69 tuổi, ở khu phố Phước Hậu 2, phường 9, TP Tuy Hòa) bị ung thư gan đa ổ bụng giai đoạn cuối. Vợ ông, bà Ngô Thị Nở phải bán đi những gì có thể bán rồi vay mượn thêm tiền đưa chồng vào Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh chữa trị một thời gian với phương châm “còn nước còn tát”.

 

Bà Ngô Thị Nở (phường 9) chăm sóc chồng bị ung thư gan giai đoạn cuối tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Ảnh: KIM LIÊN 

 

Trước đây, ông Hoặt làm nghề sửa xe ở vỉa hè, còn bà Nở giữ trẻ, sửa quần áo kiếm sống. Vợ chồng ông bà không chỉ vất vả nuôi 2 đứa con của mình mà còn nuôi thêm 2 đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi đã 18 năm nay.

 

Bà Nở cho biết, lúc trước bà giữ trẻ tại nhà.

 

Một sáng cuối năm 2006, có vợ chồng nọ mang bé trai 20 tháng và bé gái 2 tháng tuổi đến nhờ bà giữ hộ. Đến chiều tối, rồi sang ngày hôm sau và nhiều ngày sau nữa bà vẫn không thấy họ quay lại đón con. Bà Nở đến UBND phường 9, trình báo sự việc và nhận nuôi 2 đứa trẻ Hồ Duy Hiếu và Hồ Thị Bích Thuận từ đó đến nay.

 

Chưa hết, cô con gái ruột sau khi lập gia đình, đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo để lại cho vợ chồng ông bà nuôi đứa cháu gái lúc ấy mới hơn 2 tuổi. Còn đứa cháu đích tôn 8 tuổi thì bị bại não, liệt 2 chân, 1 tay.

 

Từ khi ông Hoặt bị bệnh hiểm nghèo, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai người phụ nữ đã hết tuổi lao động này. Hiện cháu Hồ Duy Hiếu đang học đại học năm 2 tại TP Hồ Chí Minh và cháu Hồ Thị Bích Thuận học lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trãi. Cả hai cháu đều chăm ngoan, ham học nhưng tương lai phía trước còn gập ghềnh khi mẹ đã già yếu, cha ngày ngày chống chọi với bệnh ung thư.

 

2 Hoàn cảnh của ông Nguyễn Kim Bằng (65 tuổi, ở thôn Quan Quang, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) cũng thắt ngặt không kém. Ông Bằng bệnh phong, phải tháo khớp các ngón tay. Hơn 3 năm trước, ông lại mắc thêm bệnh ung thư dạ dày, nay đã di căn sang gan đang phải cầm cự tại bệnh viện.

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng (xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) chăm sóc chồng ung thư dạ dày đã di căn sang gan. Ảnh: KIM LIÊN

 

Vợ ông, bà Nguyễn Thị Thu Hằng nói trong nước mắt: “Suốt 3 năm nay, mỗi ngày tôi cùng 2 con gái thay nhau chăm sóc, đưa ông ấy đến các bệnh viện: Chợ Rẫy, Bình Dân, Ung bướu (TP Hồ Chí Minh) để hóa trị, xạ trị…

 

Bao nhiêu tiền bạc dành dụm, chắt chiu đều đội nón ra đi mà bệnh tình thì ngày càng nặng thêm”. 

 

Từ ngày chồng bệnh, bà Hằng bỏ ruộng vườn, bán đổ bán tháo những vật dụng trong gia đình để có chi phí chữa bệnh cho chồng. Hai con gái bà vào tận Bình Dương làm công nhân để có tiền gửi về lo thuốc thang cho cha. Mỗi ngày ông Bằng phải tiêm vào người lọ thuốc đặc trị gần 3 triệu đồng để kéo dài sự sống.

 

3 Anh Nguyễn Văn Minh (48 tuổi) và vợ là chị Tô Thị Hoàng Diễm (43 tuổi, ở khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) đều bị bệnh nặng. Trong đó, anh Minh bị ung thư phổi, còn chị Diễm bị u ác tính ở vú. Có bao nhiêu tiền trong nhà, rồi vay mượn họ hàng, làng xóm, chị Diễn dành hết để chữa bệnh cho chồng nhưng vẫn không khỏi.

 

Cuộc sống ngặt nghèo, khó khổ nên 3 đứa con (2 trai và 1 gái) của anh chị, đứa lớn 14 tuổi, đứa nhỏ mới lên 9 hằng ngày phải đi mò cua bắt ốc rồi phụ bán hàng cho hàng xóm để có tiền trang trải cuộc sống và phụ mẹ lo thuốc thang cho cha.

 

Khi bài viết này chưa kịp lên mặt báo thì anh Minh đã trút hơi thở cuối cùng, để lại người vợ đau bệnh cùng 3 đứa con thơ trong khó khăn, khánh kiệt.

 

 

Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc, các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ, theo số điện thoại của 3 gia đình:

 

* Bà Ngô Thị Nở (khu phố Phước Hậu 2, phường 9, TP Tuy Hòa): 0853.504.427

* Bà Nguyễn Thị Thu Hằng (thôn Quan Quang, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa): 0788.615.393

* Bà Tô Thị Hoàng Diễm (khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa): 0869.194.795

 

 

KIM LIÊN

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Sẻ chia nỗi đau da cam
Thứ Hai, 03/06/2024 09:08 SA
Mang yêu thương về với Hố Hầm
Thứ Hai, 27/05/2024 07:55 SA
Ngày vui ở Lạc Đạo
Thứ Hai, 13/05/2024 14:00 CH
Giúp trẻ em đam mê đọc sách
Thứ Hai, 22/04/2024 10:12 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek