Chủ Nhật, 29/09/2024 06:21 SA
Mong ước chính đáng
Thứ Năm, 17/03/2016 10:00 SA

Tròn 28 năm sau ngày xảy ra trận hải chiến Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2016), tối 14/3 vừa rồi, gần 400 cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại Trường Sa ở TP Đà Nẵng và các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Bình Dương đã có buổi gặp mặt xúc động tại xã Hòa Đồng (huyện Tây Hòa).

 

Tại buổi gặp mặt, các cựu binh bồi hồi ôn lại những kỷ niệm không quên hồi còn công tác trên các đảo. Cựu binh Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban Liên lạc bộ đội Trường Sa tại TP Đà Nẵng, cho biết: Đây là dịp hạnh ngộ của anh em chúng tôi. Vì vậy, sau khi nhận được giấy mời, tôi và các bạn đã sắp xếp công việc, vào Phú Yên cho kịp thời gian. Theo ông Tấn, khi xem lại những thước phim về trận chiến của Hải quân Việt Nam bảo vệ đảo Gạc Ma được trình chiếu tại buổi gặp mặt lần này, ông càng thấy xót xa khi nhớ lại sự hy sinh của 64 đồng đội năm xưa. Ông nói: Các đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vì thế, các cựu binh Trường Sa luôn nhắc nhau phải giữ vững truyền thống để làm những điều có ích cho đất nước, cho xã hội.

 

Cũng như ông Tấn, các cựu binh Trường Sa ở Phú Yên và các tỉnh, thành phố hiện diện tại buổi họp mặt đều có chung tâm tư, tình cảm như vậy, nhất là hiện nay, tình hình biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp do sự gia tăng các hoạt động phi pháp, bành trướng của Trung Quốc. Các cựu binh Trường Sa rất mong Đảng và Nhà nước tiếp tục có những giải pháp, đối sách phù hợp để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, phát huy nội lực để giữ vững chủ quyền lãnh hải đất nước. Về phần mình, nếu Tổ quốc cần, các cựu binh sẵn sàng tái ngũ để bảo vệ cuộc sống bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân, trong đó có bản thân và gia đình mình.

 

Theo Trưởng Ban Liên lạc cựu chiến binh Trường Sa tại Phú Yên Đào Thái Thi, đây là lần thứ 9 ban liên lạc tổ chức lễ kỷ niệm sự kiện Trường Sa. Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, Ban Liên lạc cựu chiến binh Trường Sa tại Phú Yên thành lập nhằm hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, động viên gia đình, người thân của những liệt sĩ đã hy sinh vì biển đảo Tổ quốc. Theo ông Thi, để các hoạt động này diễn ra danh chính ngôn thuận, Ban Liên lạc cựu chiến binh Trường Sa tại Phú Yên rất mong các cấp chính quyền và Hội Cựu chiến binh tỉnh xem xét, tạo điều kiện cho ban có con dấu riêng để thuận lợi hơn trong việc triển khai, tổ chức các hoạt động nghĩa tình vì đồng đội. Bên cạnh đó, nhiều cựu binh từng công tác ở các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa trong giai đoạn ác liệt 1986-1988 cũng rất muốn một ngày nào đó được trở lại thăm “chiến trường xưa”, xem bây giờ nơi đây thay da đổi thịt như thế nào.

 

Những tâm nguyện, mong ước chính đáng này của các cựu binh Trường Sa cần được các cấp thẩm quyền quan tâm xem xét, đáp ứng.

 

TRẦN VĂN HÒA

(phường 3, TP Tuy Hòa)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
“Làm xiếc” trên đường
Thứ Bảy, 05/03/2016 06:27 SA
Bài học không mới về lòng tham
Thứ Năm, 03/03/2016 10:27 SA
Khơi dậy tính tự giác của cộng đồng
Thứ Hai, 29/02/2016 08:44 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek