Thứ Tư, 02/10/2024 07:31 SA
Hãi hùng bị tàu Trung Quốc bắn đuổi
Thứ Năm, 02/06/2011 11:01 SA

Một nhóm gồm 4 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân Phú Yên đánh bắt ở tọa độ 8056’23” vĩ Bắc, 112045’31” kinh Ðông, cách đảo Ðá Ðông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 15 hải lý về phía đông nam đã bị tàu Trung Quốc nã đạn uy hiếp phải bỏ chạy.

 

quang-thaomu110602.jpg

Anh Lê Văn Quang trên tàu PY 90217TS chiều 1/6. - Ảnh: K.NGUYÊN

 

Sáng 1/6, cả làng biển phường 6 (TP Tuy Hòa) xôn xao, hoảng hốt khi nghe tin một số tàu đánh cá của ngư dân địa phương bị tàu Trung Quốc bắn đuổi khi đang đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa.

 

ÐẠN BAY THÀNH LÀN ÐỎ CHÓI

 

Thông tin tàu cá Phú Yên bị tàu Trung Quốc bắn đuổi được ông Lê Văn Giúp, 49 tuổi, thuyền trưởng tàu PY92305TS, điện đàm về báo cho thượng úy Nguyễn Ngọc Ry, Đội phó Đội kiểm soát biên phòng Đà Rằng (thuộc Đồn biên phòng 352, BĐBP Phú Yên) lúc 10g sáng 1/6. Qua bộ đàm, ông Giúp cho hay vài ngày trước, tàu ông và “tàu chú Mười” – tức anh Lê Văn Quang, 31 tuổi, ở phường 6, là em ruột ông Giúp – đang đánh bắt ở vùng biển có tọa độ nêu trên thì bất ngờ bị một tàu của Trung Quốc nã nhiều phát đạn xuống biển, khiến các tàu cá của ngư dân Phú Yên phải tháo chạy.

 

Thật may mắn, trưa 1/6, chúng tôi gặp được anh Lê Văn Quang khi anh đang điều khiển chiếc tàu PY90217TS có công suất 165 mã lực (do ông Lê Văn Chiến làm chủ) cập vào cảng cá Tuy Hòa sau hơn một tháng đánh bắt ở khơi xa. Nghe hỏi chuyện bị tàu Trung Quốc nã đạn uy hiếp, gương mặt anh Quang vừa đầy vẻ tức giận nhưng cũng vừa lo lắng: “Tôi chứng kiến câu chuyện từ đầu tới cuối. Thật hãi hùng, sao họ lại dùng vũ lực đối với những người dân đánh cá chúng tôi ngay trên vùng biển của Việt Nam?”.

 

Anh Quang kể, khoảng 16g chiều 27/5, tàu anh và tàu ông Giúp cách nhau chưa đầy nửa hải lý, đang cùng kéo câu. “Lúc bấy giờ ở khu vực này có ba chiếc tàu treo cờ Trung Quốc. Chiếc gần chúng tôi nhất là một chiếc tàu khổng lồ, phần lườn dưới sơn màu xám nhà binh, bên trên sơn màu trắng, trước mũi tàu ghi rõ số 998, trên tàu đầy súng ống và treo cờ của Trung Quốc. Cách tàu này khoảng hơn 10 hải lý là hai tàu khác cũng của Trung Quốc, nhưng nhỏ hơn. Khi tàu anh Giúp chạy ngang qua cách phần lái của chiếc tàu 998 khoảng 40m thì bất ngờ bị tàu này nã đạn xuống biển hướng về phía tàu anh Giúp, trong khi trước đó chúng tôi không nhận được tín hiệu gì của họ. Tôi nhìn thấy hai làn đạn đỏ lòm bay từ tàu xuống mặt biển, nước biển vung lên tung tóe. Khi đó, không ai bảo ai, hai anh em bèn tăng hết tốc lực tàu để bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cảnh tàu đánh cá của mình bị tàu nước ngoài uy hiếp bằng súng đạn như vậy” – anh Quang nhớ lại.

 

Anh Quang cũng cho biết, cùng đánh bắt ở khu vực này có hai tàu khác của anh em bà con trong gia đình cùng ở tại phường 6, với tổng số lao động gần 40 người. May mắn là đạn của tàu Trung Quốc không làm ai bị thương. Anh Quang nói: “Chúng tôi đánh bắt ở khu vực này nhiều năm nay rồi, biết rõ Trung Quốc chiếm đảo Châu Viên ở quần đảo Trường Sa của mình và tàu hải quân của họ cũng có mặt ở đó, nên lâu nay đâu dám lại gần. Vậy mà không hiểu sao hôm đó tàu của họ lại có mặt gần đảo Đá Đông của mình như vậy và nã đạn về phía chúng tôi”. Anh Quang cũng cho hay, từ đầu năm đến nay, tàu Trung Quốc thường xuyên hoạt động ở vùng này, ngoài chiếc tàu số hiệu 998 còn có chiếc tàu 570, khiến tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam rất lo sợ.

 

ÐỀ NGHỊ CÓ BIỆN PHÁP CAN THIỆP

 

Chiều 1/6, gặp chúng tôi, bà Nguyễn Thị Kim Long, vợ ông Lê Văn Giúp cho biết mới điện đàm với ông hồi 16g chiều cùng ngày và được biết tàu ông đã phải chuyển đi nơi khác câu cá ngừ đại dương, khoảng 3-4 ngày nữa sẽ về bến. “Tôi thực sự lo lắng khi chồng đi biển xa xôi mà bị lính người ta ức hiếp như vậy. May mà đạn chỉ bắn xuống biển, chứ chúng đi lạc vào tàu chồng tôi thì không biết chuyện kinh hoàng gì xảy ra. Tôi mong muốn cấp trên đấu tranh làm sao để ngư dân Việt Nam yên tâm làm ăn trên vùng biển của đất nước mình”.  Anh Quang cũng nói: “Bị bắn uy hiếp vậy làm sao chúng tôi dám đánh bắt ở vùng đó nữa. Người ta thì tàu to gấp chục lần tàu mình, lại có súng to súng nhỏ, rất hãi. Lần này họ bắn xuống nước, chứ ai biết lần sau họ có bắn thẳng vào mình không chừng...”.

 

Cũng trong chiều 1/6, đại tá Nguyễn Trọng Huyền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên, cho biết đã xác định vị trí các tàu của ngư dân bị bắn đuổi thuộc vùng biển chủ quyền của Việt Nam, cách đảo Đá Đông 15 hải lý về phía đông nam và cách đảo Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa (bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép) khoảng 15 hải lý về phía tây nam. “Ngay sau khi có được thông tin trên và xác minh chính xác, BĐBP tỉnh Phú Yên đã gởi báo cáo khẩn cấp cho Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Phú Yên đề nghị báo cáo với Bộ Ngoại giao để có biện pháp can thiệp vụ việc này. Để đảm bảo an toàn cho tàu đánh cá cũng như của ngư dân, BĐBP Phú Yên vẫn giữ liên lạc với các tàu cá bị tàu Trung Quốc bắn uy hiếp, đề nghị bà con tránh xa những tàu hải quân nước ngoài có vũ trang, đồng thời động viên ngư dân tiếp tục bám ngư trường truyền thống thuộc vùng biển chủ quyền của nước ta để làm ăn” – đại tá Huyền nói.

 

KHƯƠNG NGUYÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek