Viếng chốn linh thiêng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

Viếng chốn linh thiêng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

Những ngày tháng bảy, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đón khá đông người đến viếng 10.333 liệt sĩ đang yên nghỉ nơi này.

Những ngày tháng bảy, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đón khá đông người đến viếng 10.333 liệt sĩ đang yên nghỉ nơi này. Dâng những vòng hoa tươi, nén hương thơm, người còn sống bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước được bình yên…

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là một công trình đền ơn đáp nghĩa đồ sộ, có tính nghệ thuật cao, thể hiện niềm biết ơn và sự tôn vinh đối với những người con đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước
Người dân từ khắp mọi miền về dâng hương ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nơi an nghỉ của các chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước
Các bạn trẻ thành kính tri ân thế hệ cha anh đã ngã xuống
Cây bồ đề ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn được xem là tài sản thiên nhiên ban tặng nơi này
Cành lá sum suê của cây bồ đề quanh năm rợp bóng mát xuống tượng đài chính. Nhiều đoàn cựu chiến binh khi về viếng liệt sĩ tại nghĩa trang, thường ngồi nơi đây đánh đàn guitar và cùng hát cho đồng đội nghe
Đây còn là nơi hành hương từ Nhân dân khắp mọi miền đất nước theo đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam

MINH NGUYỆT (thực hiện)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn