Thứ Hai, 30/09/2024 04:30 SA
Ở khu điều dưỡng người có công với nước
Thứ Hai, 30/04/2007 08:00 SA

Vừa mới đưa vào sử dụng chưa đầy hai tháng, nhưng khu điều dưỡng luân phiên dành cho người có công với cách mạng (thuộc Trung tâm nuôi dưỡng người có công tỉnh Phú Yên) đã tổ chức điều dưỡng 3 đợt với hơn 120 đối tượng là thương binh, thân nhân liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Với họ, Trung tâm đã trở thành mái ấm...

 

070430-tap.jpg

Bà mẹ VNAH Ngô Thị Mười cùng các đối tượng có công cách mạng đang điều dưỡng tại Trung tâm – Ảnh: K.CHI

Ngày nào cũng vậy, chưa đầy 5 giờ sáng, các cụ đã thức dậy, rủ nhau tập thể dục quanh sân của trung tâm. Người đi bộ, người tập dưỡng sinh, hít thở không khí trong lành. Một số cụ thì dùng những dụng cụ tập thể dục hiện đại như xe đạp tại chỗ, máy chạy bộ ..để tăng cường sức khỏe. “Lâu lâu mới có dịp “hưởng thụ” cuộc sống như thế này nên thích lắm!” - ông Nguyễn Văn Thanh, 53 tuổi, thương binh hạng 3/4 (xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa) phấn khởi nói. Ông tâm sự: “Tôi tham gia cách mạng khi chỉ là một cậu bé 10 tuổi, đến năm 15 tuổi tôi đã làm Xã đội phó xã Hòa Quang. Trong một trận càn của mùa hè đỏ lửa năm 1972, khi đang tham gia đánh địch, tôi không may bị thương, đành rút về hậu phương điều trị. Năm 1973 thì ra Bắc an dưỡng. Đất nước giải phóng, tôi về quê nhà tham gia công tác địa phương, tăng gia sản xuất. Bây giờ, mỗi khi trời động, vết thương cũ tái phát, đau nhức không chịu nổi”. Còn mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Mười (xã An Phú, TP Tuy Hòa) hồ hởi khoe dạo này lên hơn 2 ký, không ốm đau, bệnh tật gì cả. 83 tuổi nhưng trông mẹ vẫn còn minh mẫn lắm. Mẹ kể: “Mẹ được đi điều dưỡng nhiều nơi, nhưng về Phú Yên mình là thích nhất! Vào đây được gặp nhiều người, có thêm bạn già tâm sự, nói chuyện. Ngày nào cũng rủ nhau đi bộ cho khỏe gân cốt, được sinh hoạt, nghe đọc báo… Các cô chú ở trung tâm phục vụ tận tụy lắm”. Cụ Nguyễn Thị He ở xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa) vô trung tâm hơn một năm, cho biết: “Ở đây còn hơn khách sạn nữa! Phòng ở đầy đủ tiện nghi với tivi, tắm bằng máy nước nóng... Vô đây vui hơn ở nhà cháu à!”. Chiến tranh đã cướp đi tất cả người thân của cụ He. Bản thân cụ sau bao năm vào tù ra khám, bị địch tra tấn hành hạ dã man, cùm kẹp, thân thể khi  “trái gió trở trời” lại đau như dần, đi phải chống nạng. Ở quê, chính quyền quan tâm hỗ trợ xây dựng cho cụ một căn nhà nhưng: “Có nhà rồi cũng chỉ ở một mình. Nếu có ốm đau gì biết làm sao xoay xở kịp? Thôi vô trung tâm để sống cùng với các bạn già, được điều dưỡng, được chăm sóc, yên tâm hơn”.

 

Ông Bùi Thanh Chi, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn làm hết sức mình để thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng được chăm sóc về vật chất và tinh thần. Vào trung tâm, mỗi cụ một năm được điều dưỡng một đợt kéo dài trong 10 ngày với những chế độ dinh dưỡng, vui chơi giải trí tốt nhất…để bù đắp phần nào nỗi đau mất mát vì cuộc chiến tranh vệ quốc. Năm nay, trung tâm phấn đấu tổ chức 20 đợt điều dưỡng luân phiên cho 1.000 đối tượng có công tham gia ăn ở, sinh hoạt tại đây…

 

KIM CHI

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Ngày lễ, quán xá nhộn nhịp
Chủ Nhật, 29/04/2007 17:01 CH
Nghỉ lễ, đi chơi...
Thứ Bảy, 28/04/2007 07:00 SA
Một học sinh tiểu học bị cò mổ vào mắt
Thứ Sáu, 27/04/2007 13:30 CH
Hành khách đi xe buýt bị bỏ rơi
Thứ Sáu, 27/04/2007 07:41 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek