Bỏ lại những ngày vất vả, họ - những VĐV chuyên nghiệp quanh năm tập luyện, đoàn tụ với gia đình. Bên mâm cỗ và không khí ngày xuân là những câu chuyện của sự yêu thương, tuổi trẻ và hoài bão tương lai. Hai chị em võ sĩ Taekwondo người La Hai (Đồng Xuân) Nguyễn Thị Mỹ Huyền và Nguyễn Thị Mỹ Hiếu đã có một cái tết ý nghĩa như vậy.
![]() |
Nhà vô địch hạng cân 46 kg quốc gia Nguyễn Thị Mỹ Huyền quây quần bên bà nội những ngày tết - Ảnh: NHẬT HUY |
Ý NGHĨA NHỮNG NGÀY XUÂN
Thông qua các phương tiện truyền thông, những người dân ở khu phố Long Châu, thị trấn La Hai (Đồng Xuân), ai cũng biết gia đình ông, bà Nguyễn Xuân Long và Nguyễn Thị Hậu đang sở hữu hai “cô gái rượu” và là tài năng trẻ của Taekwondo Việt Nam: Nguyễn Thị Mỹ Huyền và Nguyễn Thị Mỹ Hiếu. Với nhiều người dân La Hai, đó là niềm vui và sự tự hào. Với các đấng sinh thành và những người đã một tay nuôi nấng cho họ có được những bước đi vững chắc như ngày hôm nay, đó là tất cả sự yêu thương.
Những ngày giáp Tết, vừa đặt chân về ngôi nhà thân yêu, cô em Nguyễn Thị Mỹ Hiếu đã ôm chầm lấy những người thân trong gia đình, một vài người đã khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc và hội ngộ sau thời gian dài xa cách. Cầm tờ Báo Phú Yên viết về hai chị em võ sĩ Taekwondo người La Hai đã được gia đình trân trọng cất giữ, Nguyễn Thị Mỹ Hiếu đọc vanh vách cho cả nhà cũng nghe. Dù đã thuộc từng chữ và đọc đi đọc lại không biết bao nhiều lần, nhưng khi nghe người cháu gái cất lời, bà Lê Thị Bốn, bà nội của Nguyễn Thị Mỹ Huyền và Nguyễn Thị Mỹ Hiếu không giấu được những giọt nước mắt. Thị thoảng người bà 82 tuổi lại trách yêu ban tổ chức sao lại sắp xếp để hai chị em phải rơi vào cảnh “gà nhà đá nhau” tại một giải đấu toàn quốc. Nhưng rồi tất cả lại hoà mình vào không khí gia đình ấm cúng và những câu chuyện sẻ chia về học tập và những ngày xa cách.
Về sớm hơn, sau khi quây quần bên gia đình, người chị Nguyễn Thị Mỹ Huyền tích cực tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, từ thiện cũng các bạn trẻ đang là sinh viên và làm việc tại các thành phố lớn và thanh niên tại địa phương. Thông qua các mạng xã hội và sự định hướng của Huyện Đoàn Đồng Xuân, họ đã đến với nhau. Thông qua những khoảng đóng góp “của ít, lòng nhiều” những người trẻ và hoài bão đã mang đến nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn La Hai. Nguyễn Thị Mỹ Huyền tâm sự: “Được đi làm từ thiện với các anh, chị và thanh niên địa phương em cảm thấy rất vui và tự hứa với lòng trong tương lai sẽ nỗ lực học tập để chung tay góp sức dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp”.
Trước đó, hai chị em Nguyễn Thị Mỹ Huyền và Nguyễn Thị Mỹ Hiếu đã cùng với những VĐV tài năng của Taekwondo Phú Yên như Hồ Nguyễn Ái Tình, Nguyễn Xuân Thành, Ngô Vĩ Đại… đến chúc tết HLV Lê Hoàng Thứ Khang, người thầy đã huấn luyện và dìu dắt họ bước đến những nấc thanh của hào quang chiến thắng. Không nói về công việc nhưng thong qua những câu chuyện cuộc sống và dự định tương lai, ai cũng mong muốn HLV Lê Hoàng Thứ Khang vững tin và thành công việc gầy dựng lại một đội tuyển Taekwondo mạnh mẽ để không hổ danh với truyền thống Taewondo Phú Yên.
DỰ ĐỊNH TƯƠNG LAI
Là VĐV vô địch hạng cân 46 kg giải toàn quốc, đã có thông tin Nguyễn Thị Mỹ Huyền sẽ là 1 trong 3 VĐV được triệu tập ra Trung tâm HLTT Quốc gia III (Đà Nẵng) để tập luyện trước khi rút gọn danh sách tập trung cùng đội tuyển Taekwondo Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2014. Đứng trước cơ hội rất lớn trong sự nghiệp thể thao đỉnh cao, nhưng với sự góp ý và định hướng của những người thân Nguyễn Thị Mỹ Huyện đã chọn con đường học tập và trở thành người gầy dựng những tương lai của Taekwondo và thể thao Việt Nam. Mỹ Huyền cho biết: “Được các thầy của Taekwondo Việt Nam để ý đến em rất vinh dự, nhưng trước mắt em muốn tập trung cao độ để mang “vàng” về cho thể thao Bình Dương tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014. Đây là cách tốt nhất để thể hiện lòng biết ơn với đơn vị đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em phát triển tài năng trong những năm qua. Về tương lai, sau khi hoàn thành việc học của mình tại Trường đại học Sư phạm TDTT TP Hồ Chí Minh, các thầy ở đội tuyển Taekwondo Bình Dương sẽ giúp em tìm công việc ổn định tại TP Hồ Chí Minh.
Tuy không nổi tiếng bằng người chị, nhưng theo nhiều chuyên gia Nguyễn Thị Mỹ Hiếu là một VĐV tiềm năng của Taekwondo Việt Nam. Năm 2013, sau khi để thua người chị trong trận tứ kết nội dung 46kg tại giải vô địch Taekwondo toàn quốc, VĐV đang khoác áo Teakwondo Đà Nẵng đã đoạt HCV tại giải vô địch Taekwondo Lào mở rộng. Đây là thành tích đáng khích lệ cho Nguyễn Thị Mỹ Hiếu, giúp cô theo đuổi ước mơ của đời VĐV chuyên nghiệp.
NHẬT HUY