Khoảng 2 tháng cuối năm là dịp nông dân trong tỉnh đổ xô đi tìm việc làm thêm nhằm kiếm chút đỉnh để mua sắm tết. Thế nhưng “cơ bắp” đồng quê mùa này đang trở nên ế ẩm hơn bao giờ hết…
![]() |
Nhiều vùng nông thôn đang thiếu việc làm kiếm tiền ăn tết. Trong ảnh: Nông dân huyện Tây Hòa đang thu hoạch đậu phụng - Ảnh: H.PHIÊN
|
Ông Hoàng Văn Ánh, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Tâm (Đông Hòa), cho biết: “Bà con nông dân giờ năng động lắm, nhất là dịp cuối năm. Đi Tây Nguyên làm cà phê, đi làm thợ hồ, thu hoạch mía… tứ xứ. Thế mà năm nay “nằm nhà” nhiều quá! Thậm chí, mấy phụ nữ bóc vỏ hạt điều cũng đang than thở vì các xưởng chế biến đã đóng cửa…”. Còn bà Phạm Thị Ngơi ở xã Hòa Xuân Đông (Đông Hòa) cho hay: “Nhân công nhàn rỗi ở quê thì nhiều mà việc làm ít quá, làm xong miếng ruộng chẳng lẽ chơi không để… khỏi ăn tết? Mọi năm, rất nhiều người trong xã này đã tranh thủ đi TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương… làm thuê để kiếm ít triệu đồng về ăn tết. Thế nhưng mấy đứa em điện về ở các khu chế xuất, khu công nghiệp đều đang giảm nhân công không cần tuyển thêm lao động nữa. Thậm chí các hàng quán, quầy sạp trong chợ, ngoài phố ở TP Tuy Hòa đều không có nhu cầu thuê thêm người, vì buôn bán ế ẩm”.
Ông Ngô Văn Thành ở xã Hòa Phong (Tây Hòa) cám cảnh: “Tới lúc này, có thể khẳng định vợ chồng tui và hai con trai đã thất thu mùa làm mướn cuối năm nay. Tụi tui là thợ đụng mà, đụng gì làm nấy; chặt mía, hái cà phê, khuân vác, phụ hồ… Mọi năm, giờ này “việc đi tìm người” rất nhiều, nhưng vừa rồi tui phải điện thoại lên Gia Lai hỏi để lên làm nhưng họ nói… chưa cần! Vậy là tết này ăn nhín rồi”.
Còn với chị Nguyễn Thị Lũy ở huyện Phú Hòa, có chồng và con đi làm thợ hồ tại TP Hồ Chí Minh, thì lại lo người thân sẽ về nhà sớm vì ít việc: “Cha con ổng vừa bảo chắc phải về ăn tết trước một tháng! Đi xa mà làm “bữa đực, bữa cái” thì thôi về cho đỡ tốn kém hơn”.
HÙNG PHIÊN