Cũng đành bó tay!

Cũng đành bó tay!

Trong đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng mới đây, chị Lê Thị Kim Hiệp, công nhân Công ty cổ phần An Hưng, bức xúc viết: “Trên đường từ nhà đến công ty làm việc, tôi bị xe máy đâm vào gây gãy cột sống lưng. Kết quả giám định cho thấy tôi bị suy giảm vĩnh viễn 25% sức lao động, nhưng không được hưởng trợ cấp tai nạn lao động (TNLĐ)”.

Trong đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng mới đây, chị Lê Thị Kim Hiệp, công nhân Công ty cổ phần An Hưng, bức xúc viết: “Trên đường từ nhà đến công ty làm việc, tôi bị xe máy đâm vào gây gãy cột sống lưng. Kết quả giám định cho thấy tôi bị suy giảm vĩnh viễn 25% sức lao động, nhưng không được hưởng trợ cấp tai nạn lao động (TNLĐ)”. Khảo sát thực tế cho thấy, còn nhiều trường hợp bị tai nạn như chị Hiệp nhưng đều bị BHXH từ chối chi trả trợ cấp…

TAI NẠN GIAO THÔNG LÀ THẬT

Theo hồ sơ, khoảng 6 giờ 40 ngày 4/2/2013, trên đường đạp xe từ nhà đến nơi làm việc, chị Hiệp bị 1 chiếc xe máy đâm từ phía sau tới, khiến chị bị ngã tại chỗ, bất tỉnh, còn người gây tai nạn bỏ chạy. Công an xã Hòa An (Phú Hòa) lập biên bản hiện trường và ghi nhận: “Tại hiện trường phát hiện đương sự Lê Thị Kim Hiệp bị va quẹt xe và té bất tỉnh”. Ngay sau đó, chị Hiệp được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong quá trình điều trị, chị có xuất trình thẻ BHYT và thuật lại vụ việc. Do xác định đây là TNLĐ do tai nạn giao thông (TNGT) nên bệnh viện đã thu đủ tiền, không thanh toán theo chế độ BHYT và hướng dẫn chị Hiệp làm thủ tục hưởng trợ cấp TNLĐ.

Trong giấy ra viện của chị Hiệp ghi: “Gây lún nhiều mảnh T4 không kèm liệt”, đồng thời bác sĩ chỉ định: “Nằm nghỉ tuyệt đối tại giường 6 tuần”. Còn biên bản điều tra của Công ty cổ phần An Hưng cùng ngày đã xác định chị Hiệp bị TNLĐ. Đồng thời, Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Phú Hòa cũng xác nhận: “Vụ TNGT nói trên có xảy ra, nhưng không báo cho đội thụ lý”.

Sau khi phải nằm điều trị gần 3 tháng với chi phí hàng chục triệu đồng, chị Hiệp đi giám định và biên bản giám định TNLĐ của Hội đồng giám định y khoa tỉnh Phú Yên kết luận: “Lê Thị Kim Hiệp được xác định tỉ lệ mất sức lao động do thương tật là 25%” và đề nghị “được hưởng trợ cấp theo chế độ hiện hành”.

BIẾT MÀ ĐÀNH BÓ TAY!

Tưởng chừng chị Hiệp sẽ được trợ cấp TNLĐ, nhưng khi Công ty cổ phần An Hưng làm thủ tục đề nghị thanh toán chế độ thì BHXH Phú Yên từ chối chi trả vì thiếu biên bản TNGT. “Khi bị tai nạn, tôi bất tỉnh, biết đâu mà gọi công an lập biên bản TNGT. Chi phí điều trị lên đến hàng chục triệu đồng, 3 tháng không làm việc, sau khi đi làm lại, tôi không tăng ca được, mỗi tháng cũng mất gần triệu đồng, cuộc sống thêm cơ cực. Hằng ngày, trên đường đến công ty, tôi phải đai lưng lại cho đỡ đau, làm một lúc lại phải nghỉ. Tôi tưởng có trợ cấp TNLĐ sẽ đỡ khó khăn, ai dè… Thôi thì đành chịu do mình xui xẻo, chứ biết sao giờ”, chị Hiệp than thở.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, không riêng chị Hiệp, mà rất nhiều trường hợp bị TNGT trên đường đi làm, nhưng do không có biên bản TNGT nên đành “chịu chết”. Khi hỏi làm sao có được biên bản TNGT sau khi sự việc xảy ra, thì BHXH Việt Nam cho biết “mời công an dựng lại hiện trường”. Đem sự việc hỏi công an thì được trả lời chỉ những vụ án hình sự nghiêm trọng mới dựng lại hiện trường thực nghiệm điều tra!

Theo Phòng Chính sách BHXH tỉnh, với quy định của pháp luật và BHXH Việt Nam thì hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ do TNGT phải có bản sao biên bản TNGT mới được giải quyết. Rất nhiều trường hợp người lao động bị TNGT trên đường đi làm việc, nhưng không có biên bản TNGT. Nếu không thanh toán thì CNVC không hài lòng; còn chi trả thì bị kiểm toán đề nghị xuất toán. Mà xuất toán thì lấy tiền đâu ra. Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần, kể cả với ĐBQH nhưng luật quy định thế thì phải làm theo, biết mà đành bó tay.

Qua vụ việc trên, thiết nghĩ các công đoàn cơ sở cần nắm rõ những quy định của pháp luật để tư vấn, hướng dẫn cho người lao động biết mà thực hiện, cũng như vận dụng những quy định pháp luật vào thực tiễn nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.

ĐĂNG KHOA

(Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn