Diễn viên Hiền Mai chưa bao giờ vụt sáng chói lên như một ngôi sao, nhưng suốt 10 năm qua chị luôn được công chúng yêu mến. Hiền Mai của thời trang. Hiền Mai của điện ảnh. Hiền Mai của ca nhạc thì nhiều người đã biết. Chúng tôi muốn nhìn chị ở góc độ Hiền Mai của gia đình, Hiền Mai làm vợ và làm mẹ! Phú Yên cuối tháng có cuộc trò chuyện diễn ra ngay khi chị từ Đà Lạt tham gia bộ phim Suối oan hồn trở về TP HCM.
* Suối oan hồn được chính ê-kíp thực hiện quảng cáo ầm ĩ là một bộ phim ma. Mấy ngày quay phim, chị có thấy… ma không?
- Nói chung không khí cũng rùng rợn, nhưng có ma hay không cũng không đáng sợ. Tôi đóng vai một người mẹ, nghĩa là thành diễn viên già rồi, còn sợ gì nữa.
* Dù chị trẻ hơi dai, nhưng cũng vào hàng 40 rồi. Mai mốt nếu không còn vai…già cho chị diễn nữa, chị sẽ làm gì?
- Sẽ làm nghề liên quan đến văn hóa nghệ thuật, như mở một công ty gì đó chẳng hạn.
* Sao chị không làm bầu show, chị đang thực hiện chương trình Người đẹp hát cũng bán vé đắt lắm mà?
- Tôi muốn có một sân chơi cho người mẫu, diễn viên thỏa mãn niềm đam mê ca hát nên đứng mũi chịu sào thôi. Chứ tôi chả ham hố gì cái vai trò bầu show.
* Bây giờ danh thiếp của chị in chức danh gì?
- Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ in danh thiếp.
* Thế khi đi nước ngoài, làm thủ tục xuất cảnh, chị khai nghề nghiệp thế nào?
- Tôi nhận mình là giáo viên.
* Nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng 15 năm rồi chị đâu có đi dạy nữa…
- Tôi tốt nghiệp ngành sư phạm đàng hoàng. Hết đi dạy không có nghĩa là tôi không bảo đảm trình độ và phẩm chất để làm một cô giáo. Xin mọi người nhớ rằng, vai diễn đầu tiên của tôi là vai cô giáo trong bộ phim Cu Tí và cô giáo Mai được Huy chương Vàng Liên hoan phim truyền hình toàn quốc đấy nhé!
* Cũng chính từ thành công của vai diễn này mà chị chuyển từ nghề giáo viên sang nghề diễn viên?
- Làm diễn viên vất vả lắm, mà ở nước ta thì chưa sống được bằng nghề. Cố gắng lắm, thắt lưng buộc bụng lắm thì may ra đủ ăn. Mai mốt tôi cũng muốn con trai tôi đi đóng phim, nhưng cháu phải có cái nghề khác ổn định hơn.
* Bố chị là cố nhà thơ Trang Nghị. Ngày trước gia cảnh của chị cũng không khá giả gì, môi trường giáo dục ấy đã cho chị nhận thức điều gì?
- Bố mẹ đều là trí thức nên tôi thừa hưởng được nền tảng giáo dục tốt. Hơn nữa, đã từng sống trong cảnh thiếu trước hụt sau giúp tôi nhận thức đầy đủ giá trị của lao động chân chính.
* Nghề giáo là một chọn lựa mà bố mẹ chị muốn chị đi theo?
- Đúng, hồi nhỏ tôi mơ làm phi công. Tôi rất thích bay. Bốn bức vách nhà tôi thay vì hình ảnh hoa lá hay búp bê như các cô bé khác, tôi dán đầy hình ảnh máy bay đủ loại. Thế nhưng, khi tôi vào đời, ngành hàng không chưa tuyển nữ phi công. Tính khí của tôi cứng cỏi lắm.
* Vậy lúc quen nhau đến lúc cưới nhau, ông xã của chị có nhận thấy sự…nam tính ấy của chị như một ưu điểm chăng?
- Ông xã tôi để ý đến tôi có lẽ do tôi đẹp. Đó là ấn tượng đầu tiên, về sau anh ấy còn thích sự ngay thẳng thật lòng của tôi. Trong mọi mối quan hệ, tôi không màu mè, đưa đón hay xun xoe ai!
* Chị thuộc lớp người đẹp lấy chồng muộn?
- Ban đầu tôi cũng không có ý định lấy chồng đâu, vì thấy phiền phức. Ở một mình tự do, sung sướng hơn. Có điều ông xã của tôi đã cho tôi cảm giác cần thiết của một mái ấm.
* Nhiều người đồn rằng, ông xã của chị cũng tốn không ít tiền để theo đuổi chị?
- So với những người mà tôi đã quen, thì anh ấy không phải giàu có cũng không đẹp trai. Anh ấy có học thức và khiến tôi nể phục nên tôi gật đầu lên xe hoa.
* Và chị đã có thể chứng minh mình là một người vợ đảm đang?
- Tôi rất ít khi vào bếp, dù tôi nấu ăn rất khéo. Con trai đã 3 tuổi, nhưng tôi chỉ nấu cơm cho ông xã ăn đúng hai lần! Nếu có khả năng thuê người giúp việc thì tại sao mình phải túi bụi với nồi niêu xoong chảo chứ!
* Trông chị rất nhàn nhã, thử tưởng tượng 10 năm nữa chị sẽ như thế nào nhỉ?
- Tôi tin 10 năm nữa, tôi sẽ khá giả hơn về tiền bạc.
* Dựa vào đâu? Vào một ông thầy bói nào đó chăng?
- Tôi tin vào số phận. Tôi mới mua cổ phiếu thì đã bị rớt giá, nhưng tôi vẫn dám chắc càng ngày tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội kiếm ra tiền. Biết đâu, sống xởi lởi trời gửi trời cho!
* Nếu chỉ được chọn một đức tính cho con mình, thì chị mong chờ gì?
- Hiếu thảo! Một người không hiếu thảo với chính cha mẹ mình thì không bao giờ có thể trở thành người có ích cho xã hội!
TÂM HUYỀN