Thông tin Quyến - Vượng bị bắt trên các báo

Thông tin Quyến - Vượng bị bắt trên các báo

Văn Quyến và Quốc Vượng bị bắt khẩn cấp về tội bán độ ở SEA Games 23 là thông tin nóng nhất thể hiện đậm nét trên trang bìa các báo trong nước ra ngày hôm nay. Tổng hợp của PYO.

Văn Quyến và Quốc Vượng bị bắt khẩn cấp về tội bán độ ở SEA Games 23 là thông tin nóng nhất thể hiện đậm nét trên trang bìa các báo trong nước ra ngày hôm nay. Tổng hợp của PYO.

VIETNAMNET

Bắt khẩn cấp Văn Quyến và Quốc Vượng

Vượng - Quyến, hai ngôi sao của U23 VN đã phải vào khám vì bán độ - Ảnh: VNN

Chiều 20/12, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Văn Quyến và Quốc Vượng. Đồng thời khởi tố vụ án đánh bạc...

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc. Chiều cùng ngày, Văn Quyến và Quốc Vượng đã được chuyển thằng đến trại giam T16 của Bộ Công an, nơi trọng tài Lương Trung Việt, HLV Vũ Tiến Thành... đang bị tạm giam.

Quyết định bắt khẩn cấp dựa trên lời khai của Văn Quyếnvà các đồng đội của Quyến. Cầu thủ này đã thừa nhận hành vi bán độ của mình, thông qua việc gọi điện cho một số trùm cá độ ở Nghệ An để sắp xếp mọi việc, cũng như hành vi lôi kéo đồng đội "làm độ".Trước đó, Văn Trương và Hải Lâm đã khai nhận với cơ quan điều tra, 2 cầu thủ này đã bị Văn Quyến lôi kéo vào vụ bán độ tại SEA Games 23. Thế nhưng, Văn Quyến vẫn quanh co không thừa nhận, cho đến khi cơ quan điều tra đưa ra những tình tiết và chứng cứ quan trọng, Văn Quyến phải thừa nhận.

Trong khi đó, ở TP.HCM, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an đã tìm ra được 2 người phụ nữ đã đưa tiền cho Văn Quyến trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất. Tất cả các thông tin này đã được chuyển ra Hà Nội để làm chứng cứ. 

Trong lời khai của Văn Quyến, nhân thân của 2 người phụ nữ này đều trùng khớp với bản tường trình. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn chưa thể tiết lộ danh tánh của 2 phụ nữ với báo giới.

Về số tiền 23 triệu đồng trong phong bì được 2 phụ nữ đưa qua cửa sổ taxi, ban đầu xác định là "tiền công" của Văn Quyến sau khi thực hiện "hợp đồng" tại SEA Games 23.

Cùng trong ngày (20/12), một mũi trinh sát của Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã đến Nghệ An, tiếp tục truy tìm và triệu tập các đối tượng có liên quan đến vụ án.

Đặc biệt là việc truy tìm tung tích của cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng đang được tiến hành. Hùng được cho là nhân vật trực tiếp sắp xếp các trận cá độ và giữ vai trò liên lạc, làm trung gian chuyển tiền cho các đối tượng bán độ.

Theo thông tin mới nhất, Nguyễn Phi Hùng đã sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo theo đường hộ chiếu phổ thông.

Cùng trong ngày, Quốc Anh đã đến cơ quan điều tra làm việc. Theo quan sát của báo giới, vẻ mặt của Quốc Anh trong lần này trong khá căng thẳng và buồn. Mọi câu hỏi của phóng viên dành cho cầu thủ này đều bị từ chối.

Lệnh bắt Văn Quyến, Quốc Vượng đã có từ hai ngày trước?

Một nguồn tin của Thể thao VietNamNet cho biết, trước đó, sau buổi làm việc với cơ quan điều tra vào ngày 19/12, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 2 cầu thủ nói trên.

Tuy nhiên, khi chúng tôi liên lạc với 2 quan chức cấp cao của LĐBĐ VN là chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và phó chủ tịch Vũ Quang Vinh vào chiều và tối 20/12 thì cả 2 ông đều chưa được thông báo về việc Văn Quyến và Quốc Vượng bị tạm giữ. Ông Hỷ cho biết: ''Đến giờ này (22h00 ngày 20/12), tôi vẫn chưa nhận được thông tin nào về việc Văn Quyến và Quốc Vượng bị bắt giữ. Lúc chiều, tôi có gọi điện cho phía C14 nhưng không thấy ai trả lời''.

Ông Hỷ nói tiếp: ''Qua đọc báo hôm qua, tôi mới biết Văn Quyến và một số đồng đội đã nhận 1,3 tỷ đồng tiền bán độ và nếu vụ nghi án có những tình tiết đúng như báo chí đã nêu, thì việc Quyến và Vượng bị tạm giữ cũng không phải là một bất ngờ nữa''.

Theo một nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, Văn Quyến không phải là kẻ chủ mưu trong nghi án bán độ này, mà người cầm đầu lại chính là tiền vệ Quốc Vượng.

Cũng trong ngày hôm nay, tiền vệ Quốc Anh đã có buổi làm việc với cơ quan điều tra sau khi được triệu tập ra Hà Nội lần thứ hai trong gần 1 tuần qua. Quốc Anh đã được các điều tra viên yêu cầu thành khẩn khai báo mọi việc, bởi ''lần này Quốc Anh ra Hà Nội không phải với tư cách nhân chứng'', nhưng cầu thủ này vẫn một mực khẳng định rằng mình hoàn toàn không liên quan gì tới tiêu cực.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày làm việc với cơ quan điều tra, Quốc Anh đã lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi và suy sụp về tâm lý. Nhiều khả năng Quốc Anh sẽ phải tiếp tục ở lại Hà Nội để làm việc với các điều tra viên.

Cũng liên quan tới nghi án tiêu cực này, trong buổi họp chuẩn bị rút kinh nghiệm của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 23 vào hôm nay, phó trưởng đoàn Lê Thế Thọ đã khóc và nói rằng mình vô tội. Nhìn chung, lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam đều ủng hộ phó trưởng đoàn Lê Thế Thọ và nói rằng ĐT U-23 VN đã hoàn thành chỉ tiêu.

Trong một diễn biến khác, cuộc họp khẩn của Thường trực LĐBĐ VN về nghi án bán độ đã không diễn ra vào hôm nay như dự kiến, do phải tới cuối ngày 21/12, phó chủ tịch Lê Hùng Dũng và TTK Trần Quốc Tuấn mới kịp có mặt tại Hà Nội. Theo phó chủ tịch Vũ Quang Vinh, cuộc họp này đã được dời sang sáng ngày kia (22/12).

BÁO TIỀN PHONG

Bắt khẩn cấp Văn Quyến, Quốc Vượng

18 giờ 20 phút chiều 20/12, chiếc xe 80B-2857 đưa Văn Quyến từ trụ sở C 14 tại 55 Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) về trại tạm giam T16 của Bộ Công an nằm ở huyện Thanh Oai (Hà Tây).

TẠM GIAM VĂN QUYẾN, QUỐC VƯỢNG

Cuối ngày hôm qua, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 cầu thủ U23 Việt Nam là Phạm Văn Quyến và Lê Quốc Vượng.

Thông tin ban đầu cho biết, Văn Quyến và Quốc Vượng bị bắt khẩn cấp về hành vi “đánh bạc”, vì liên quan đến vụ án bán độ tại SEA Games 23.

Cơ quan CSĐT cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Dự kiến, hôm nay, 21/12, cơ quan điều tra sẽ chính thức có văn bản đề nghị Viện KSND Tối cao phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai cầu thủ trên.

Ngay sau khi bị bắt khẩn cấp, Văn Quyến và Quốc Vượng đã được các cán bộ điều tra đưa vào Trại tạm giam T16 Bộ Công an.

QUỐC VƯỢNG TỪNG VAY TIỀN CỦA DÂN CÁ ĐỘ?

Cũng trong hôm qua, một tổ công tác của C14 đã vào Nghệ An để mở rộng điều tra vụ án. Trong ngày, tổ công tác đã gửi giấy triệu tập 4 đối tượng liên quan đến cá độ ra Hà Nội làm việc.

Một số người trong số này từng bị bắt giữ về hành vi cá độ bóng đá, trong đó có cả vụ cá độ bị bắt quả tang tại nhà của Trưởng phòng Thương mại và du lịch TX Cửa Lò Nguyễn Văn Hùng hôm 2/12. Trong số những người bị triệu tập này, không có ai là cầu thủ U23 Việt Nam .

Song, đáng chú ý, trong số 4 người bị triệu tập có một cặp vợ chồng ở phường Cửa Nam (TP Vinh) có quan hệ với cầu thủ Quốc Vượng. Thông tin ban đầu cho biết, cặp vợ chồng này từng cho Quốc Vượng “vay” một khoản tiền khá lớn…

Mục đích Vượng “vay” số tiền trên và quan hệ với các đối tượng bị triệu tập như thế nào, sẽ được cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ trong những ngày tới.

Tổ công tác của C14 cũng sẽ phối hợp với CA tỉnh Nghệ An nắm bắt thông tin về những trùm cá độ bóng đá tại tỉnh này, mà cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Phi Hùng cũng là một trong những đầu mối cần được xác minh. Hiện tung tích của cựu tuyển thủ này vẫn còn là một dấu hỏi với cơ quan chức năng.

Riêng về phần Văn Quyến, đến thời điểm này, Quyến vẫn là cầu thủ có thời gian bị thẩm vấn lâu nhất tại cơ quan điều tra. Bị triệu tập thẩm vấn từ ngày 15/12, ban đầu Quyến vẫn loanh quanh, không thừa nhận mình có liên quan đến việc bán độ tại SEA Games 23.

Tuy nhiên, với những chứng cứ mà cơ quan CSĐT đưa ra để đấu tranh, trong đó có cả những lời tố cáo của Hải Lâm, Văn Trương, Văn Quyến đã bước đầu thừa nhận hành vi của mình.

Theo thông tin ban đầu, Văn Quyến chưa hẳn là người chủ mưu bán độ. Song, Quyến chính là người móc nối với dân cá độ, và cũng chính là một trong những người lôi kéo các cầu thủ U23 làm độ.

Một thông tin rất đáng chú ý khác, ngay trước thời điểm diễn ra trận bán kết gặp Malaysia tại SEA Games 23 (một trong những trận đấu có dấu hiệu bị làm độ), trên đường tới sân vận động để thi đấu, Quyến còn kịp gọi một số cuộc điện thoại về Nghệ An.

Một trong những cuộc điện thoại này đã được cơ quan chức năng xác định là Quyến gọi về cho chính “đàn anh” Nguyễn Phi Hùng!

Cuộc rượt đuổi tới trại tạm giam T16

Chiếc xe của công an chở Quyến về trại giam trong đêm 20-12 - Ảnh: TTO

Chiếc xe chở Văn Quyến lao như tên bắn, có lúc tốc độ đến 80 km/h, thậm chí vượt qua cả đèn đỏ và liên tục hú còi dẹp đường. Toàn bộ kính xe được che kín bằng những tấm chắn màu đen...

QUỐC ANH TIẾP TỤC CUNG CẤP THÔNG TIN

Hôm qua, cơ quan điều tra tiếp tục tiến hành thẩm vấn với một số cầu thủ U23 Việt Nam . Tiền vệ Quốc Anh lần thứ hai được cơ quan điều tra mời đến cung cấp thông tin, xuất hiện ở văn phòng C14 trên phố Hồ Giám (Hà Nội) lúc 10 giờ.

Buổi làm việc của Quốc Anh kết thúc lúc 16 giờ và cầu thủ này đã ra về với vẻ mặt khá thanh thản, thoải mái, thậm chí còn nhoẻn miệng cười với một số phóng viên quen biết.

Cũng tại văn phòng C14 trên phố Hồ Giám, đầu giờ chiều qua, cầu thủ Quốc Vượng cũng được triệu tập đến làm việc với cơ quan điều tra. Buổi làm việc kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, sau đó cầu thủ này đội mũ, lấy áo che kín mặt bước ra cửa.

Đi kèm với Quốc Vượng còn có một cán bộ điều tra. Một chiếc taxi chờ sẵn đã lùi sát cửa cơ quan điều tra, đón Quốc Vượng và điều tra viên rồi phóng rất nhanh ra khỏi phố Hồ Giám.

BỮA CƠM KHÁC THƯỜNG CỦA VĂN QUYẾN

Trong những ngày qua, có nhiều thông tin cho rằng Văn Quyến đã bị “giam lỏng” ở ngay tại cơ quan điều tra nên rất ít khi các phóng viên nhìn thấy cầu thủ này xuất hiện như một số cầu thủ bị triệu tập khác.

Tuy nhiên, một số người dân ở gần trụ sở cơ quan điều tra ở ngõ 55 Hoàng Hoa Thám cho biết, hôm nào Quyến cũng ra ăn sáng từ rất sớm, còn buổi tối, Quyến đi ăn cơm khá muộn, sau 20 giờ.

Mỗi lần Quyến đi ăn tối tại quán cơm bình dân gần trụ sở C14 luôn có 2 cán bộ điều tra theo sát.

Tuy nhiên, bữa cơm tối qua 20/12, của Văn Quyến lại diễn ra khác thường khi được chuẩn bị từ rất sớm.

17 giờ 40, theo yêu cầu của một cán bộ điều tra, bà chủ quán cơm bình dân đã sắp xếp một mâm cơm để mang vào trụ sở C14. 7 suất ăn gồm thịt kho, cá kho, dưa chua và canh rau cải với giá 101 ngàn đồng.

Sau khi mâm cơm được mang vào trụ sở C14 khoảng 50 phút, Văn Quyến và 6 cán bộ điều tra bước lên chiếc xe ô tô biển số 80B-2857, rời trụ sở C14.

TRỰC CHỈ T16

Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng Văn Quyến sẽ được đưa đến một nhà nghỉ bí mật nào đó để tiếp tục phục vụ công tác điều tra trong những ngày tới.

Tuy nhiên, chiếc xe ô tô của cơ quan điều tra chở Quyến đã trực chỉ hướng trại tạm giam T16 ở địa bàn Hà Tây. Đây cũng chính là nơi đang tạm giam các bị Lương Trung Việt, Vũ Tiến Thành, Nguyễn Thành Vinh, Trương Thế Toàn.

Chiếc xe chở Văn Quyến lao như tên bắn trên đường, có lúc tốc độ lên đến 80 km/h, thậm chí vượt qua cả đèn đỏ và liên tục hú còi dẹp đường. Toàn bộ kính xe được che kín bằng những tấm chắn màu đen.

Khi còn cách trại tạm giam T16 chừng 3 km, những tấm chắn kính xe mới được gỡ xuống. Trong xe, Quyến ngồi kẹp giữa hai cán bộ điều tra, ngả đầu ra lưng ghế.

Một nguồn tin của Tiền phong cho hay, trước đó ít lâu, Quốc Vượng cũng đã được một chiếc xe ô tô chở đến trại tạm giam T16.

Chủ tịch VFF: "Tôi bất ngờ với Quốc Vượng, nhưng Văn Quyến thì không"

23 giờ hôm qua, khi nghe phóng viên Tiền phong báo tin Văn Quyến và Quốc Vượng bị bắt khẩn cấp, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã tỏ ra rất bất ngờ với việc Quốc Vượng bị bắt.

Ông Hỷ nói: “Việc Văn Quyến bị bắt, tôi không bất ngờ, vì Quyến là một cầu thủ giỏi nhưng quá hư hỏng. Tôi hơi bất ngờ với việc Quốc Vượng bị bắt, vì mấy ngày trước, Vượng còn tuyên bố cứng rắn lắm. Mà đúng là trong thời gian gần đây, Vượng thi đấu cũng có nhiều tiến bộ. Thế mà…”. Ông Hỷ thở dài. 

Cũng liên quan đến việc Văn Quyến và Quốc Vượng bị bắt khẩn cấp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Xuân Lương cho biết: “Tôi đã nghe tin có cầu thủ SLNA bị bắt khẩn cấp.

Tôi cảm thấy hơi bất ngờ. Trước khi diễn ra SEA Games 23, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam một số trọng tài, HLV. Trong bối cảnh như thế mà vẫn có cầu thủ ngang nhiên bán độ, quả là liều lĩnh.

Tôi nghĩ có đường dây cá độ hình thành từ lâu, dư luận mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh, làm đến nơi đến chốn; thậm chí không chỉ dừng lại ở giải đấu khu vực vừa rồi, mà còn điều tra cả những giải đấu từ năm 2001 đến nay.

Đội trẻ SLNA còn nhiều cầu thủ tốt, quan trọng nhất lúc này là tinh thần thi đấu; cũng không lo thiếu hụt lực lượng khi một số cầu thủ trụ cột bị bắt. Tôi tin rằng phong trào bóng đá của SLNA vẫn phát triển”.

Chủ mưu bán độ là một cựu tuyển thủ quốc gia

Những chứng cứ ban đầu hé lộ vai trò chủ mưu, móc nối mua bán độ của một cựu tuyển thủ SLNA từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Phi Hùng là cái tên được nhắc đến nhiều ngày nay.

Hôm qua, Cơ quan CSĐT cũng đã chính thức báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo TCCS về các nguồn chứng cứ “nghi án” bán độ tại SEA Games 23.

Theo đó, hiện nay cơ quan CSĐT đã có trong tay những chứng cứ tương đối vững chắc, và vụ việc đã không dừng lại ở mức độ “nghi án”!

Thứ nhất, đó là các chứng cứ trinh sát do C14 phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập được trước đó, khi phát hiện dấu hiệu của việc mua bán độ, trong đó có cả những cuốn băng được ghi âm bằng biện pháp nghiệp vụ.

Nguồn chứng cứ thứ hai là những báo cáo, tố cáo của một số cầu thủ trung thực, dũng cảm trong đội U23. Cuối cùng là những lời khai của 9 cầu thủ và 3 cá nhân liên quan khác mà C14 thu thập được trong 6 ngày thẩm vấn vừa qua.

Đáng chú ý, một nguồn tin cho biết, những chứng cứ ban đầu trên đã bước đầu hé lộ vai trò chủ mưu, móc nối mua bán độ của một cựu tuyển thủ Sông Lam Nghệ An từng khoác áo tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, hiện C14 cũng đã làm rõ danh tính 2 phụ nữ đã đưa tiền cho Văn Quyến và đã triệu tập những người này đến để làm rõ nguồn gốc, mục đích của việc đưa 23 triệu đồng trên cho Quyến.

Ông Lê Thế Thọ bật khóc trong cuộc họp

Vị Phó Chủ tịch VFF từng có hơn 40 năm làm bóng đá, khi phát biểu tại cuộc họp lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 23 tổ chức sáng qua 20/12, đã bật khóc.

Cuộc họp được tổ chức để đánh giá lại các hoạt động của đoàn trong thời gian ở SEA Games 23. Tham dự cuộc họp có Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cùng các Phó đoàn và một số cán bộ.

Tại cuộc họp, tất cả các thành viên đã thảo luận, đánh giá lại những mặt thành công và những vấn đề cần phải rút kinh nghiệm của đoàn thể thao Việt Nam trong thời gian tham dự SEA Games 23 ở Philippines .

Tuy nhiên, tâm điểm của cuộc họp chính là nghi án bán độ của một cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam, dù lãnh đạo đoàn khẳng định đội bóng đá nam đã hoàn thành nhiệm vụ với tấm HCB.

Sau những sức ép từ dư luận trong thời gian qua, với tư cách là Phó đoàn thể thao Việt Nam phụ trách khu vực Bacolod và đội tuyển bóng đá nữ, Phó Chủ tịch VFF Lê Thế Thọ phát biểu:

“Tôi rất muốn có một cuộc họp để đánh giá lại tất cả những việc liên quan đến cá nhân tôi. Hơn 40 năm làm bóng đá, tôi chưa bao giờ làm một điều gì ô nhục cả. Nếu có chuyện như thế, tôi chết ngay trước mặt các anh”.

Nói đến đây, ông Thọ bật khóc: “Trong khi đó vợ con tôi ngày nào cũng đọc báo, buồn bã, căng thẳng, thậm chí không hiểu nổi vì sao tôi lại như thế”.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh chính là người động viên ông Thọ cần phải kiên nhẫn chờ đợi cơ quan điều tra làm sáng tỏ những vụ việc tiêu cực của một số cầu thủ ở đội tuyển U23 Việt Nam .

Ông Minh cũng nhắc lại quan điểm đánh giá cán bộ của Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái rằng việc đánh giá cán bộ cần phải được xem xét trong cả một quá trình, có hệ thống trong tổ chức.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Tiền phong chiều qua, ông Nguyễn Hồng Minh xác nhận ông Lê Thế Thọ đã báo cáo ngay với Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Philippines về những thông tin nghi vấn có tiêu cực trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và Myanmar.

Những nghi vấn này, cán bộ an ninh của đội tuyển cũng đã nắm được và mọi việc khi đó, đã được triển khai đúng như kế hoạch, trong đó có cả mục tiêu không làm xáo trộn đội tuyển.

Được biết, ngay cả việc các cầu thủ được phép sử dụng điện thoại di động trong suốt thời gian dự SEA Games 23 cũng đã nằm trong kế hoạch của đoàn thể thao Việt Nam và cơ quan an ninh.

BÁO THANH NIÊN

Nhà dột từ nóc!

Diễn biến vụ án bán độ của một số cầu thủ trụ cột trong đội U.23 VN tại SEA Games 23 xảy ra trước trận VN - Myanmar đang gây ra chấn động lớn trong làng bóng và thu hút sự chú ý của hàng triệu người từ hơn một tuần qua.

Người hâm mộ bức xúc rất nhiều trước những biểu hiện không bình thường của những cầu thủ này, nhưng giận dữ hơn cả chính là thái độ thờ ơ, thiếu kiên quyết ngăn chặn hành vi trên của những người chịu trách nhiệm trong đội tuyển như Phó đoàn Lê Thế Thọ và BHL người Việt. Họ đã góp phần làm cho sự cố "dàn xếp chỉ thắng một bàn" và nằng nặc đòi tiền thưởng trước trận bán kết của số cầu thủ trụ cột trên ở Bacolod ( Philippines ) làm hoen ố màu cờ sắc áo Tổ quốc.

Vụ việc này về tính chất và biểu hiện hệt như vụ Việt Thắng và Lương Trung Tuấn lôi kéo đồng đội bán độ trong Cúp C1 Đông Nam Á dưới màu áo Hoàng Anh Gia Lai năm 2003. Khi sự nhơ nhuốc này bị phát hiện và cho dù là dạng nghi vấn, bầu Đức đã đòi mua vé máy bay đuổi 2 cầu thủ này về VN để xử lý. Sau đó, BHL đội HAGL đã "dằn mặt" bằng cách loại Trung Tuấn ra khỏi đội hình và chỉ đưa Việt Thắng vào chơi vài phút. Việc xử lý kiên quyết cùng với thái độ cứng rắn và rõ ràng đó của HAGL đã giúp đội bóng vẫn có thể thi đấu bình thường đồng thời trong sạch hóa được nội bộ.

Thái độ đó của HAGL hay bao nhiêu thì BHL đội U.23 và ông Phó đoàn phụ trách đội tuyển nam lại tệ bấy nhiêu. Họ đã không ngăn chặn kịp thời, không có biện pháp kiên quyết răn đe, thậm chí còn buông lỏng nên cầu thủ đã lờn mặt, coi thường lãnh đạo LĐBĐVN, hình thành một thứ quyền lực riêng trong sinh hoạt cũng như thi đấu để chi phối đến kết quả trận đấu.

Thật khó hiểu khi sự việc nghiêm trọng như vậy mà có ý kiến chỉ đạo đừng làm gì để yên về VN xử lý (?!) và càng ngạc nhiên hơn khi việc giám định băng hình tiêu cực 2 trận đấu với Myanmar và Malaysia của U.23 VN mà "cấp trên" lại giao cho 2 ông Lê Thế Thọ và Lê Thụy Hải, những người đã thiếu trách nhiệm và "thỏa hiệp" ở Bacolod ngồi mổ xẻ, làm sao mà khách quan và trung thực được! Nhiều người cho rằng nếu U.23 có một người phụ trách không phải là ông Lê Thế Thọ hay một HLV có trách nhiệm nào khác thì dù chỉ là nghi vấn thì việc đầu tiên vẫn có thể làm là gọi các cầu thủ đó lên cảnh cáo hoặc chấp nhận lực lượng yếu để thay ra kịp lúc chứ không thể thỏa hiệp như cách mà các ông Lê Thế Thọ, Lê Thụy Hải, Trần Hùng Cường đã làm.

Thế nên, vấn đề chọn người lãnh đạo và tham gia vào BHL người Việt cho đội tuyển bóng đá nam của UBTDTT và LĐBĐVN thời gian qua đã không chính xác từ ban đầu. Chẳng những không có những người hết lòng vì danh dự đất nước mà còn thiếu trách nhiệm gây ra nhiều xì-căng-đan không hay, đã và đang làm tổn thương đến danh dự quốc gia. Cách chọn lựa không chặt chẽ và có phần quá ưu ái của lãnh đạo UBTDTT và LĐBĐVN đối với ông Phó đoàn Lê Thế Thọ và một số cá nhân trong BHL, không thể nói khác hơn là đã "dột từ nóc" khi gây ra hậu quả từ việc quản lý lỏng lẻo làm điêu đứng đội U.23 và cả nền bóng đá VN.

Quốc Anh có bán độ?

Không phải ngẫu nhiên mà tiền vệ Huỳnh Quốc Anh lại trở ra Hà Nội vào tối 19/12 và cả ngày 20/12, anh đã phải trả lời khá nhiều câu hỏi xung quanh nghi án bán độ tại SEA Games 23 của cơ quan điều tra và đến cuối ngày vẫn chưa được phép quay trở lại Đà Nẵng.

Bình thường nếu được mời ra làm nhân chứng như trường hợp của Tài Em, Tấn Tài hay Hoàng Thương thì chỉ sau một buổi cho lời khai hoặc viết tường trình trên tinh thần hợp tác tốt với cơ quan điều tra thì tuyển thủ U.23 nào có liên quan nếu không vì vấn đề an ninh cần được bảo đảm thì có thể trở về địa phương, chứ không thể nào bị hỏi nhiều lần và kéo dài thời gian, trừ phi có vấn đề.

Trường hợp của Quốc Anh, dù lãnh đạo và BHL đội Đà Nẵng cho rằng anh là một cầu thủ có năng lực và luôn tỏ ra là một cầu thủ có phong cách tốt, nhưng chính họ cũng khẳng định chưa thể biết được Quốc Anh có hoàn toàn trong sạch hay không. Tuy nhiên, việc Quốc Anh phải ở lại Hà Nội lâu như thế đã gây nghi ngờ trong mắt mọi người, nhất là khi nguồn tin riêng của Thanh Niên được biết Quốc Anh không phải được mời ra Hà Nội mà là phải ra theo đề nghị triệu tập của cơ quan điều tra.

Nhiều người hâm mộ chứng kiến lối đá lăn xả của Quốc Anh rất thích thú trước cách chơi hết sức dễ thương của tuyển thủ này và Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng Lê Nguyên Hồng cũng mong: "Tôi hy vọng Quốc Anh sẽ không có vấn đề gì cả". Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết sau cuộc “mổ” băng ghi hình của cơ quan điều tra và LĐBĐVN về trận VN - Myanmar , có đến 2 lần Quốc Anh tuôn xuống một mình một bóng trước khung thành nhưng lại sút quá nhẹ không vào. Đó là một vấn đề cần có lời giải đáp.

Văn Quyến nhận “độ” và rủ rê đồng đội bán độ như thế nào?

Văn Quyến trong sự giám sát chặt chẽ của các cán bộ điều tra - Ảnh: TTO

Hôm qua, Ban chuyên án của Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (CQĐT) đã có cuộc họp báo cáo lên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) kết quả thẩm vấn 12 nghi can và nhân chứng (có liên quan đến nghi án bán độ của một số cầu thủ U.23) và quá trình thu thập tài liệu cùng các nguồn chứng cứ ban đầu của nghi án trong suốt thời gian qua. Theo đó, CQĐT đã bước đầu thu thập được những chứng cứ về đường dây bán độ và xác định vai trò của những nghi can chính.

Trong các nguồn chứng cứ mà CQĐT thu thập được trong nghi án bán độ này, nguồn chứng cứ thứ nhất là thông tin về các cuộc đàm thoại, trao đổi, bàn bạc "bí ẩn" giữa một cựu tuyển thủ quốc gia (kẻ cầm đầu một đường dây cá độ lớn ở miền Trung) với một số cầu thủ U.23 (nằm trong diện nghi can) trong thời gian diễn ra SEA Games 23. Các cuộc đàm thoại này đã được CQĐT giải mã làm rõ, tuy chưa chính thức công bố nội dung nhưng cho thấy có nhiều dấu hiệu liên quan đến chuyện mua bán độ. Bước đầu, một nguồn tin cho biết, CQĐT xác định kẻ chủ mưu trong nghi án bán độ này chính là cựu tuyển thủ quốc gia điều hành "đường dây đen" nói trên.

CQĐT cũng cho rằng, nguồn chứng cứ thứ hai của vụ án trên chính là nguồn tin trung thực từ các cầu thủ chân chính của đội tuyển U.23 đã kịp thời báo cáo với một số lãnh đạo của đội tuyển (trước 2 trận Việt Nam gặp Myanmar và Malaysia) và cán bộ an ninh về nhóm cầu thủ có dấu hiệu bán độ và lôi kéo đồng đội vào "đường dây đen". Không chỉ vậy, các nhân chứng này còn cung cấp một số tình tiết rất quan trọng có thể là những "mắt xích" đặc biệt dẫn đến những "bước ngoặt" mới của vụ án (trong đó có cả việc Văn Quyến nhận được phong bì tiền từ 2 người phụ nữ "bí ẩn" trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất).

Một nguồn tin khẳng định, chiều 19/12, Văn Quyến đã thừa nhận có việc 2 phụ nữ chuyển chiếc phong bì (bên trong đựng 23 triệu đồng) cho anh ta. Nhưng CQĐT vẫn phải tiến hành xác minh tung tích của 2 người phụ nữ chuyển phong bì tại TP.HCM để xác định số tiền thật sự trong đó. Bởi nếu đây là số tiền mà Văn Quyến nhận được sau phi vụ bán độ thì không thể ít ỏi như vậy (?). Được biết, CQĐT đã có lệnh triệu tập 2 phụ nữ này để tiến hành thẩm vấn, nhưng danh tính của họ đang còn được giữ bí mật.

Nguồn chứng cứ thứ ba mà CQĐT thu thập được chính là những lời khai ban đầu của Văn Quyến, Hải Lâm, Văn Trương, Bật Hiếu và Quốc Vượng trong suốt một tuần qua. Có thể nói quá trình đấu tranh thẩm vấn, khai thác đối với Văn Quyến trong liên tục 6 ngày qua là một "bài toán" lớn đối với các điều tra viên. Mấy ngày đầu, Quyến có thái độ không hợp tác với CQĐT và thực hiện "năm không" (không biết, không nghe, không thấy, không rủ, không bán độ). Nhưng rồi, từ mâu thuẫn trong những lời khai của Quyến, các điều tra viên đã phân tích, mổ xẻ cho cầu thủ này thấy sự bất hợp lý trong các lời khai của mình để thuyết phục Quyến chí ít cũng phải nói ra "một phần" sự thật.

Bằng việc công bố cho Quyến biết "lời khai của một cầu thủ trong nhóm nghi can là Hải Lâm đã bước đầu thừa nhận việc bị Văn Quyến rủ rê bán độ trước trận đấu của U.23 Việt Nam với Myanmar" và lời khai thú nhận tương tự của Văn Trương về việc bị Quyến rủ "làm độ" cùng thông tin về các bản tường trình của các nhân chứng Tài Em, Tấn Tài (vạch trần việc rủ rê bán độ của nhóm cầu thủ nghi can), các điều tra viên đã "bẻ gãy" sự ngoan cố "bền bỉ" của Quyến.

Và đến chiều 19/12, Văn Quyến mới thừa nhận việc cùng với một số người khác có hành vi rủ rê đồng đội bán độ và bắt đầu viết tường trình chi tiết về quá trình này. Được biết, trong "đường dây đen" do một cựu tuyển thủ quốc gia (ở Nghệ An) chủ mưu thì Văn Quyến đóng vai trò là người "nhận độ" chắp nối với một số cầu thủ U23 và cùng với họ rủ rê, lôi kéo những người khác. Quyến và kẻ chủ mưu này đã có những cuộc điện thoại để bàn thảo xung quanh việc "ra độ" và "nhận độ" rồi tiến hành triển khai tại Bacolod, Philippines.

Theo một nguồn tin cho biết, số tiền mà "đường dây đen" chi ra cho các cầu thủ bán độ là khoảng 1,3 tỉ đồng (khoản tiền này đã chi cho một số cầu thủ ngay khi họ từ Philippines về Việt Nam). CQĐT hiện nay đang phải tiến hành xác minh số tiền mua bán độ nói trên vì nó dường như thấp hơn phi vụ mua bán độ lên tới 6 tỉ đồng trong trận Việt Nam - Malaysia 0-2 ở SEA Games 21 mà dư luận mấy ngày qua đang xôn xao.

Cùng lúc, CQĐT sẽ tiến hành xác minh, làm rõ sự chuyển dịch (trong thời gian gần đây) của tổng số tiền gửi trong tài khoản của các nghi can. Từ những nguồn chứng cứ nêu trên, CQĐT đã báo cáo toàn bộ quá trình điều tra ban đầu và đề nghị cấp thẩm quyền cho phép khởi tố vụ án "đường dây đen" mua bán độ liên quan đến một số cầu thủ U.23.

BÁO TUỔI TRẺ TP HỒ CHÍ MINH

Khởi tố vụ án, bắt Văn Quyến và Quốc Vượng

Chiều 20-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với hai cầu thủ Phạm Văn Quyến và Lê Quốc Vượng về cùng tội danh trên. Buổi chiều, Quyến khá thoải mái tại cơ quan điều tra, thậm chí còn được chơi game trên máy tính...

Vào khoảng 18g40, chiếc Pajero biển số 80B-2857 rời khỏi cổng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Trên xe có năm người và các phóng viên xác định Văn Quyến mặc áo trắng ngồi giữa ở băng ghế sau.

Xe đi về phía Hà Đông, sau đó bất ngờ hụ còi, tăng tốc để “cắt đuôi” gồm nhiều phóng viên đang bám theo. Một số phóng viên kiên trì chạy theo chiếc xe đến tận cổng trại tạm giam T16 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an tại Bình Đà, Hà Tây rồi mới chịu quay về. 

Trước Quyến vài giờ, một chiếc xe khác cũng đã chở Quốc Vượng rời khỏi phòng trực ban hình sự ở phố Hồ Giám (Hà Nội) và chạy thẳng về trại tạm giam T16. 

Một ngày trước đó, xung quanh thông tin Quyến đã nhận một chiếc phong bì của hai phụ nữ trong lúc đi từ khách sạn ra sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), cơ quan điều tra đã xác định số tiền trong phong bì là 23 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã xác định được hai người phụ nữ đó là ai và sẽ mời họ đến làm việc tại cơ quan điều tra khu vực phía Nam nhằm xác minh nguồn gốc cũng như mục đích của việc vứt số tiền này vào taxi chở Văn Quyến.

Trong ngày 20-12, cơ quan điều tra tiếp tục gọi hỏi các cầu thủ của đội tuyển U-23. Khoảng 10g sáng, Quốc Anh có mặt tại phòng trực ban hình sự ở phố Hồ Giám, làm việc đến khoảng 16g và ra về khá thoải mái. Kết thúc buổi làm việc, Quốc Anh đã đi về bằng đường phía sau cơ quan điều tra, tránh mọi cặp mắt và ống kính của báo giới. Một nguồn tin cho biết Quốc Anh phải trả lời khá nhiều thông tin về các lời mời mua bán độ, tính chính xác của thông tin này trong đội tuyển...

Quốc Anh là cầu thủ xuất hiện nhiều nhất tại cơ quan điều tra cho tới thời điểm này. Sau các buổi làm việc, khi ra về cầu thủ này vẫn tươi cười với những ai nhận ra mình.

Ngoài ra, đầu giờ chiều đã có thêm một người liên quan đến làm việc với cơ quan điều tra. Sau khoảng một giờ làm việc, nhân vật này đội mũ, kéo áo trùm kín mặt đi ra cùng một điều tra viên. Cả hai cùng lên một chiếc taxi lùi vào tận cổng và đi rất nhanh khỏi phố Hồ Giám.

Theo phán đoán của giới phóng viên đang theo sát sự kiện này trong những ngày qua, nhiều khả năng đây là một cầu thủ của U-23 VN đến làm việc, tuy nhiên không ai xác minh được đó là nhân vật cũ hay mới được triệu tập.

Đáng lưu ý trong ngày 20-12, một tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã có mặt tại Nghệ An để xác minh một số đối tượng liên quan đến “nghi án” bán độ bóng đá. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, tổ công tác đang phối hợp với Công an Nghệ An để triệu tập một số đối tượng có dính líu đến các thông tin tiêu cực trong bóng đá, từng bị bắt giữ về hành vi cá độ bóng đá, trong đó có vụ cá độ tại nhà riêng của trưởng Phòng du lịch và thương mại thị xã Cửa Lò Nguyễn Văn Hùng hôm 2-12. 

Ngoài ra, các điều tra viên cũng sẽ thu thập thông tin về các đối tượng “cộm cán” từng tham gia cờ bạc, cá độ bóng đá tại các giải bóng đá quốc tế. Đây cũng được xem là một đầu mối quan trọng có thể liên quan đến cầu thủ Nguyễn Phi Hùng và “nghi án” bán độ bóng đá của đội tuyển U-23 VN. Hiện nay, cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng đang là đầu mối quan tâm số 1 trong “nghi án” bán độ của đội tuyển U-23 VN tại SEA Games 23.

BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Khởi tố, bắt khẩn cấp Văn Quyến, Quốc Vượng

Văn Quyến chính là cầu thủ trực tiếp đứng ra tổ chức “móc độ” và rủ rê các cầu thủ bán độ với giá 1,3 tỉ đồng. Cả Văn Trương, Bật Hiếu, Hải Lâm đều đã thừa nhận hành vi bán độ

Tối qua, 20-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) tội phạm về quản lý xã hội (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc và khởi tố bị can đối với hai cầu thủ đội tuyển U23 VN: tiền đạo Phạm Văn Quyến và tiền vệ Quốc Vượng. Hai cầu thủ Pjico SLNA này bị khởi tố và bắt khẩn cấp về tội “đánh bạc”.

BẤT NGỜ QUỐC VƯỢNG

Cho tới 18 giờ 30 tối qua, 20-12, sau 1 ngày ở lại trụ sở của Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Quyến được đưa lên 1 chiếc xe của C14 và rời trụ sở với tốc độ rất nhanh. Chiếc xe chở Quyến chạy thẳng về phía Hà Đông và nhanh chóng cắt đuôi các phóng viên bám theo xe. Đây là hướng trại tạm giam T16 của Bộ Công an. Được biết, tối thứ bảy tuần trước, đây cũng là nơi trú chân tạm thời của tiền đạo đội SLNA. Quốc Vượng thì đã bị đưa đi từ chiều 20-12. Tuy nhiên, quyết định khởi tố và lệnh bắt khẩn cấp chỉ được đưa ra vào cuối ngày.

Việc Văn Quyến bị khởi tố đã nằm trong dự đoán nhưng bất ngờ nhất vẫn là đội phó đội tuyển U23 VN, tiền vệ Quốc Vượng. Vượng chính là người nhận được giấy mời ra làm việc muộn nhất và thậm chí còn nằm ngoài danh sách ban đầu gồm 4 cầu thủ nghi vấn. Một số quan chức VFF cũng xếp Vượng vào danh sách “có khả năng nhưng vẫn có thể tin cậy được”-sự tín nhiệm này chỉ xếp sau những cầu thủ như Tài Em, Quốc Anh... Tuy nhiên, những bằng chứng mới nhất đã chứng tỏ, bên cạnh Văn Quyến thì Quốc Vượng cũng là cầu thủ tích cực nhất trong việc rủ rê, dàn xếp các cầu thủ khác trong đội tuyển cùng tham gia vào việc bán độ.

VĂN QUYẾN, VĂN TRƯƠNG: THÀNH KHẨN "CÓ MỨC ĐỘ"

Mấu chốt để Cơ quan CSĐT ra quyết định bắt khẩn cấp đối với 2 cầu thủ này sau khi hậu vệ Lê Văn Trương khai trước CQĐT chiều 19-12. Sau khi khai, Văn Trương đã viết một tờ giấy gửi Văn Quyến, nội dung: “Quyến à, tao đã nói hết rồi. Có gì mày khai hết đi” và ký tên bên dưới. Lúc đầu, Văn Quyến nghĩ rằng đây là biện pháp nghiệp vụ của cơ quan điều tra. Tuy nhiên khi nhìn kỹ và chắc chắn rằng nét bút trong tờ giấy này của Văn Trương thì Quyến mới chịu thừa nhận hành vi của mình. Chiều tối 19-12, Quyến đã viết tường trình, trong đó nêu rõ trình tự của sự việc từ lúc bắt đầu cho đến khi nhận “hợp đồng” và tiến hành rủ rê các đồng đội bán độ ra sao. Theo đó, số tiền Văn Quyến và một số cầu thủ nhận được qua việc bán độ lên tới khoảng 1,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo nhận định của CQĐT, lời khai của Văn Trương và Văn Quyến chỉ mới thành khẩn “có mức độ”. Theo đó, Văn Trương mới chỉ thừa nhận rằng đã “bán mình” tại SEA Games 23.

VĂN QUYẾN ĐÃ GỌI NGUYỄN PHI HÙNG LÚC NÀO?

Đến sáng 20-12, tiền đạo Văn Quyến cùng các cầu thủ Văn Trương, Bật Hiếu, Hải Lâm đều đã thừa nhận toàn bộ hành vi bán độ. Trong đó, Văn Quyến là cầu thủ vừa trực tiếp đứng ra dàn xếp “móc độ” thông qua một vài “nhà môi giới” khác (đều đã nằm trong tầm ngắm của CQĐT) và rủ rê các đồng đội bán độ. Tất cả các bằng chứng đều đã đầy đủ. Theo lời khai của Văn Quyến, tiền đạo này chính là người chủ động gọi điện, phối hợp với đầu mối cá độ của mình ở Nghệ An để tổ chức “móc độ”. Một nguồn tin riêng cho biết, trước trận U23 VN thắng U23 Malaysia với tỉ số sít sao 2-1 vào chiều 2-12 tại Bacolod thì với khoảng thời gian rất ngắn, từ khách sạn nơi đội tuyển trú chân tới sân vận động, Văn Quyến đã kịp gọi điện thoại cho Phi Hùng để “nhận lệnh”. Lời khai của Văn Trương cũng khá hợp với tường trình hôm trước của Hải Lâm là anh bị Văn Quyến đề nghị “làm độ”. Các cầu thủ Tấn Tài, Hoàng Thương và nhất là đội trưởng Phan Văn Tài Em trước đó khẳng định có một nhóm cầu thủ trụ cột đã rủ rê bán độ trước trận gặp Myanmar đồng thời diễn biến sau đó đã trùng khớp với tính toán “chỉ dàn xếp thắng 1 bàn” này.

Ngoài ra, lời khai sáng 20-12 cũng đã củng cố thêm những chứng cứ trên. Khoảng 10 giờ sáng qua, 20-12, một đồng đội khác của Văn Quyến - tiền vệ Quốc Anh - tiếp tục có mặt tại CQĐT. Buổi làm việc kéo dài đến khoảng 16 giờ và Quốc Anh ra về khá thoải mái. Một nguồn tin cho biết Quốc Anh phải trả lời khá nhiều các thông tin về các lời mời bán độ, tính chính xác của thông tin này trong đội tuyển... Quốc Anh là cầu thủ xuất hiện nhiều nhất tại CQĐT cho tới thời điểm này. Các buổi làm việc của Quốc Anh đều tỏ ra khá thoải mái và đúng giờ hành chính. Sau các buổi làm việc, khi ra về, cầu thủ này vẫn tươi cười với những ai nhận ra mình. Đầu giờ chiều đã có thêm một người liên quan đến làm việc với CQĐT. Sau khoảng 1 giờ làm việc, nhân vật này đội mũ, kéo áo trùm kín mặt đi ra cùng 1 điều tra viên của C14. Cả 2 cùng lên một chiếc xe taxi đã lùi vào tận cổng và đi rất nhanh ra khỏi phố Hồ Giám.

MỞ RA GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA MỚI

Vì sao dù đã thu thập đủ các bằng chứng nhưng Cơ quan CSĐT vẫn chưa ra quyết định khởi tố vụ án trước ngày 20-12? Thực ra, CQĐT cần thời gian để kiên trì đấu tranh với Quyến và một số cầu thủ nhằm làm rõ vai trò của Quốc Vượng cũng như vai trò của một số “nhà môi giới” trong việc móc độ. Quốc Vượng gần như là một nhân vật bất ngờ, bởi mới trong vài ngày trước, cầu thủ này còn ở mức “xem xét xử lý hành chính”. Việc bắt khẩn cấp Văn Quyến và Quốc Vượng mới chỉ là phần mở màn cho một giai đoạn điều tra mới, trong những ngày tới, nhiều khả năng một số cầu thủ còn lại trong diện nghi vấn và một số “nhà môi giới” sẽ được hội ngộ với Quyến, Vượng tại Trại tạm giam T16 (Bộ Công an).

Chưa có cơ sở khẳng định Thắng “tài dậu” ra đầu thú

Hai người đưa tiền cho Văn Quyến đã lộ danh tánh

Có hay không việc Thắng “tài dậu” bắn tin xin ra đầu thú? Theo xác minh của chúng tôi từ cơ quan điều tra, thông tin trên là chưa có cơ sở. Một cán bộ văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an nhận định rằng, lúc này bầu không khí tiêu cực bóng đá tại VN đang sôi sục, với một tên tội phạm cáo già đã lẩn trốn nhiều năm như Thắng thì đây chưa phải là “thời điểm phù hợp” để ra đầu thú. Một cán bộ lãnh đạo khác thuộc C14 cũng cho biết: Chúng tôi chưa nghe thông tin nào chính thức về việc Thắng “tài dậu” xin ra đầu thú.

Về hai người đưa phong bì có đựng hơn 23 triệu đồng cho Văn Quyến, có tin cơ quan điều tra Bộ Công an phía Nam đã triệu tập hai người này để thẩm vấn vào sáng 20-12. Các điều tra viên không phủ nhận, cũng không xác nhận thông tin trên.

C14 đến Nghệ An

Cũng trong ngày hôm qua, 20-12, một tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã vào Nghệ An để xác minh một số đối tượng liên quan đến việc cá độ bóng đá. Tổ công tác của C14 đã phối hợp với Công an Nghệ An triệu tập một số đối tượng có dính líu đến các thông tin tiêu cực trong bóng đá, các đối tượng đã từng bị bắt giữ về hành vi cá độ bóng đá, trong đó có vụ cá độ tại nhà riêng của trưởng Phòng Du lịch và Thương mại thị xã Cửa Lò Nguyễn Văn Hùng hôm 2-12 vừa qua mà Báo Người Lao Động đã thông tin. Trong số các đối tượng bị triệu tập sẽ không có ai là cầu thủ của đội tuyển U23. Ngoài ra, các điều tra viên cũng sẽ thu thập thông tin về các đối tượng “cộm cán” đã từng tham gia cờ bạc, cá độ bóng đá tại các giải bóng đá quốc tế, vì đây cũng là một đầu mối quan trọng có thể liên quan đến cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng cũng như nghi án bán độ bóng đá của U23 VN đang diễn ra.

Hiện nay, Nguyễn Phi Hùng - đầu mối quan trọng trong nghi án bán độ của U23 VN tại SEA Games 23 - vẫn tiếp tục bặt vô âm tín. Một nguồn tin khẳng định, Phi Hùng cũng chỉ là người đứng ra móc nối do đã có “kinh nghiệm” bán độ ở các một số giải trước, có mối quan hệ mật thiết với các ông trùm và có mối quan hệ gần gũi với các cầu thủ, nhất là lớp trẻ của SLNA. Mặc dù vậy, Phi Hùng tỏ ra khá được tin cẩn khi được phép chủ động điều phối các mối quan hệ, ra kèo, nhận độ...

Từ khóa:

Ý kiến của bạn