Không chỉ bán độ trong trận đấu giữa U23 Việt Nam- U23 Myanmar ở vòng đấu bảng SEA Games 23, các trùm độ tại TPHCM còn âm mưu khống chế Quốc Vượng để làm độ trận bán kết giữa U23 Việt Nam- U23 Malaysia và trận Chung kết giữa U23 Việt Nam- U23 Thailand.
![]() |
| Lê Quốc Vượng |
Dưới đây là những thông tin chưa từng được công bố được trích trong hồ sơ vụ án:
Nguyễn Phi Hùng bắc cầu cho Quốc Vượng
Lật giở hồ sơ vụ án, vào ngày 23-11-2005, sau khi cùng đội tuyển đội tuyển U23 quốc gia đáp máy bay hạ cánh xuống Bacolod, Phillippines, tiền vệ Lê Quốc Vượng đã nhắn tin về Việt Nam cho một số người bạn, trong đó có cựu tuyển thủ Nguyễn Phi Hùng. 2 ngày sau, Nguyễn Phi Hùng gọi điện sang Phillippines, thông báo sẽ có một người tên Hải liên lạc từ Việt
Theo lời khai của Quốc Vượng thì 2h sau cuộc điện thoại với Nguyễn Phi Hùng, tiền vệ này nhận được cú điện thoại từ một người đàn ông xưng tên là Hải, hỏi chuyện “ngày mai thắng Myanmar một bàn cách biệt có được không?”. Người đàn ông này nói rằng, nếu trận đấu diễn ra với tỷ số đó, mỗi cầu thủ sẽ nhân được 20-30 triệu đồng. Người đàn ông này- theo kết quả xác minh của cơ quan điều tra- chính là cựu tiền đạo Trương Tấn Hải của đội bóng Cảng Sài Gòn.
![]() |
| Trương Tấn Hải |
Tại cuộc họp bán độ, Quốc Vượng thông báo với các đồng đội: “Nếu đá với tỷ số thắng cách biệt 1 bàn, mỗi người sẽ có 20-30 triệu”. Ngoài ra, mỗi cầu thủ có thể đánh thêm 20-30 triệu nữa. Ai đánh được thì đánh, không đánh được, Quốc Vượng sẽ đánh hộ. Sau khi nghe Quốc Vượng thông báo, các cầu thủ đã đồng ý việc làm độ. Văn Quyến “động viên” thêm “dù sao, thắng 1-0 cũng là thắng”. Chuyện cá độ thêm, các cầu thủ không nhờ Quốc Vượng đánh hộ nhưng cũng không từ chối.
Sau khi thống nhất về chủ trương bán độ, để chắc chắn hơn, Quốc Vượng giao cho Văn Trương mời đội trưởng Phan Văn Tài Em tham gia. Ngay khi nghe Quốc Vượng, Văn Quyến đề cập tới chuyện dàn xếp tỷ số, đội trưởng Phan Văn Tài Em đã lên tiếng phản đối, yêu cầu nhóm cầu thủ này không được bán độ. Một cầu thủ khác là Tấn Tài cũng được rủ rê tham gia. Khi đó, Tấn Tài đã trả lời nhóm cầu thủ bán độ là "Em có thể đá thắng, còn chuyện tiền nong em không dính vào".
Việc bán độ sau đó đã được đội trưởng Phan Văn Tài Em báo cáo lại với các HLV người Việt trong đội tuyển là các ông Lê Thuỵ Hải và Trần Hùng Cường. Tuy nhiên, thông tin này đã không được Ban huấn luyện người Việt báo cho HLV trưởng A.Ried để kịp thời ngăn chặn.
Bán độ lấy tiền cưới vợ!
Sau cuộc họp bán độ tại Bacolod, Quốc Vượng gọi điện về Việt Nam, thông báo với Trương Tấn Hải là đã có 7 cầu thủ đồng ý tham gia dàn xếp kết quả trận đấu.
Trấn đấu giữa U23 Việt Nam- U23 Myanmar sau đó đã kết thúc với tỷ số 1-0 theo đúng đơn đặt hàng của các trùm độ. Khi Trương Tấn Hải gọi điện cho Quốc Vượng, hỏi có quen ai ở TP Hồ Chí Minh để gửi tiền độ, Quốc Vượng đã thông báo có một người bạn gái là tiếp viên hàng không Phạm Thị Cẩm Lai.
![]() |
| Văn Quyến |
Thực hiện hợp đồng bán độ với tiền vệ xứ Nghệ, sau trận đấu giữa U23 Việt Nam- U23 Myanmar, Trương Tấn Hải đã đưa cho nữ tiếp viên hàng không Cẩm Lai số tiền 500 triệu đồng nhờ giữ hộ Quốc Vượng. Theo lời khai của Quốc Vượng thì khi trao tiền, Trương Tấn Hải đã gọi điện nói là, số tiền 500 triệu đồng này "anh của Hải" giúp Quốc Vượng 400 triệu. 100 triệu còn lại để Quốc Vượng chia cho các cầu thủ khác. Trương Tấn Hải cũng hứa rằng, khi đội tuyển về tới TPHCM, Hải sẽ đưa cho Quốc Vượng thêm mấy chục triệu nữa.
Lê Quốc Vượng mới là kẻ chủ động bán độ
Trái ngược với những lời khai của Quốc Vượng, tại cơ quan điều tra, Trương Tấn Hải, người đang cùng lúc trở thành bị can trong 2 vụ án- khai rằng, trên thực tế, không hề có ai đứng phía sau giật dây vụ bán độ tại SEA Games 23 mà chính Lê Quốc Vượng là kẻ đã chủ động liên lạc từ Bacolod, Philipines về Việt Nam để tìm cách bán độ.
Cựu tiền đạo Cảng Sài Gòn khai rằng: Chiều 21-11-2005, Nguyễn Phi Hùng gọi điện, thông báo về việc Phi Hùng vừa cho Quốc Vượng số điện thoại của Hải. Sau cuộc điện thoại của Phi Hùng, từ Philipines, Quốc Vượng đã gọi cho Trương Tấn Hải hỏi "ở Việt Nam có ai chơi độ trận Việt Nam- Myanmar không?". Quốc Vượng cho biết, vào thời điểm đó, đã có 7 cầu thủ sẵn sàng làm độ với tỷ số thắng cách biệt 1 bàn và đòi mỗi người 20-30 triệu đồng. Ngoài khoản tiền này, Quốc Vượng nhờ Trương Tấn Hải cá độ hộ 250 triệu đồng vào cửa
![]() |
| Quốc Anh |
Trận đấu đó, Quốc Vượng đã thắng độ và tổng số tiền trùm cờ bạc Lý Quốc Kỳ đưa cho Trương Tấn Hải để thanh toán cho Quốc Vượng là 500 triệu đồng. Số tiền này, Trương Tấn Hải đã chuyển cho nữ tiếp viên hàng không Phạm Thị Cẩm Lai. Cựu tiền đạo của Cảng Sài Gòn khai rằng, bản thân mình không được hưởng lợi một đồng nào trong vụ cá cược trị giá nửa tỷ đồng này.
Trong hồ sơ chuyển tới Viện KSND Tối cao, cơ quan điều tra đưa ra các tài liệu, chứng cứ cho thấy, chính Lê Quốc Vượng là người chủ động liên hệ với Trương Tấn Hải để bàn bạc việc tổ chức cá cược trong trận U23 Việt Nam- U23 Myanmar. Quốc Vượng đã nhờ Trương Tấn Hải cá độ số tiền 250 triệu đồng.
Bán kết, chung kết
Theo lời khai của một số bị can trong vụ án, trước trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam- U23 Malaysia, từ TPHCM, Trương Tấn Hải đã gọi điện sang Philipines cho Quốc Vượng, nói hôm nay "có cơ hội trả nợ” cho anh của Hải đấy và hỏi liệu Quốc Vượng có thể dàn xếp để đá hoà trong 2 hiệp chính được không. Quốc Vượng sau một hồi cân nhắc đã trả lời “đá hoà nhỡ thua thì chết". Không thuyết phục được tiền vệ xứ Nghệ, Trương Tấn Hải đã đồng ý để Quốc Vượng “trả nợ” cho trùm độ Lý Quốc Kỳ vào dịp khác. Trận đấu đó, U23 Việt
Trước trận Chung kết gặp
Dù trận đấu đó không bị làm độ, nhưng cuối cùng, Văn Quyến, Quốc Vượng- những kẻ đã nhúng chàm, cũng đã không thể chạm tay vào chiếc Cúp Vô địch. Sự khác biệt giữa những cầu thủ nhà nghề như Kiatisuk và những kẻ đá bóng vì tiền độ đã khiến U23 Việt Nam dễ dàng để thua Thailand với tỷ số 0-3 trong trận Chung kết SEA Games.
Theo tài liệu đã được cơ quan điều tra thu thập, tổng cộng, trong thời gian diễn ra SEA Games, Trương Tấn Hải đã gọi cho Quốc Vượng 82 cuộc điện thoại, trùm cờ bạc Lý Quốc Kỳ cũng đã gọi vào số máy của Quốc Vượng 6 cuộc điện thoại để bàn bạc chuyện bán độ. Vì hành vi bán rẻ danh dự Tổ quốc cho các trùm cờ bạc, Quốc Vượng, Văn Quyến và nhóm tuyển thủ U23 quốc gia đang chờ ngày ra trước vành móng ngựa để để trả giá cho những đồng tiền bẩn mà họ nhận được từ việc đánh đổi lòng tin của người hâm mộ.
Theo VTC



