Hôm qua (28/12) đúng một năm về trước, đoàn quân của HLV Calisto đã hiện thực hóa giấc mơ chinh phục đỉnh cao Đông
Nam
Á của bóng đá Việt
Nam
bằng chức vô địch AFF Suzuki Cup. Sau 365 ngày trở thành “Vua” của bóng đá khu vực, chúng ta liệu đã có những đổi thay?
 |
Chiến tích AFF Cup 2008 mới đó mà đã một năm.
|
Ngày 28/12/2008, niềm vui của hơn 80 triệu người Việt vỡ òa sau bàn thắng của Công Vinh trên sân vận động Mỹ Đình. Bao nhiêu mơ ước và hy vọng tồn tại trong tâm trí của những người yêu mến bóng đá nước nhà cuối cùng cũng được trở thành sự thực. Không khí lễ hội tràn ngập khắp giải đất hình chữ S và đâu đâu người ta cũng nhìn thấy hình ảnh biển người với cờ đỏ sao vàng và tiếng hô “Việt
Nam
vô địch”... Giờ phút ấy, hai tiếng “vô địch” được chúng ta sử dụng và tận hưởng theo đúng cái ý nghĩa thật sự của nó chứ không còn là một khẩu hiệu động viên tinh thần như thường lệ. Vô địch Đông Nam Á đồng nghĩa với việc được tự tin hướng cái nhìn của mình tới những mục tiêu cao hơn và xa hơn...
365 ngày sau, chúng ta chứng kiến khá nhiều đổi thay của bóng đá nước nhà mà chiến tích AFF Cup 2008 mang lại. Đầu tiên phải kể tới sự tự tin bắt đầu hiện diện trên từng bước chạy, từng suy nghĩ của các cầu thủ Việt
Nam
. Không chỉ ở cấp độ đội tuyển quốc gia mà ngay cả các lứa trẻ và cấp CLB cũng có những tiến bộ vượt bậc nhờ vào việc không còn quá e ngại và “sợ hãi” trước các đối thủ mạnh trong khu vực. Trong suy nghĩ của bóng đá nước nhà, đội tuyển Thái Lan hay các CLB của họ lúc này cũng chỉ là những đối thủ bình thường và vừa sức, chỉ cần chúng ta chơi cẩn trọng và đúng theo ý đồ thì chiến thắng là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay. Ví dụ tiêu biểu nhất là chiến thắng dễ dàng của Bình Dương trước Chonburi để lọt vào bán kết AFC Cup và cuộc đọ sức chưa phân thắng bại giữa hai đội tuyển U-23 ở SEA Games vừa rồi. Sự tự tin khi đã làm Vua của Đông Nam Á cũng giúp bóng đá Việt
Nam
có được nhiều thành công hơn ở đấu trường châu lục. Việc thi đấu tốt và có quyền nghĩ tới các kết quả thuận lợi trước những đội bóng Tây Á bây giờ cũng đã là chuyện thường ngày. Đội tuyển U-16 bất ngờ chiếm vị trí thứ hai ở vòng loại giải vô địch Châu Á sau các màn trình diễn ấn tượng trước CHDCND Triều Tiên, chủ nhà Thái Lan, Hàn Quốc,
Campuchia,
Myanmar
để giành vé vào chơi VCK. Đội tuyển U-19 cũng có vé dự VCK Châu Á sau khi cạnh tranh quyết liệt với Thái lan và Hàn Quốc ở vòng loại. Đó chính là những tín hiệu đáng mừng mà sự tự tin, tinh thần chiếu đấu ngoan cường của các cầu thủ trẻ mang lại cho bóng đá nước nhà.
Lẽ ra, một năm đầy ý nghĩa của bóng đá nước nhà đã có thể khép lại một cách vui vẻ hơn nếu như đội tuyển U-23 không đánh rơi mất tấm Huy chương Vàng SEA Games 25 vào tay U-23 Malaysia. Có lẽ những tiếc nuối trong trận chung kết ở
Vientiane
không cần phải nhắc lại thêm nữa vào lúc này. Và chúng ta hiểu rằng, dù đã là “Vua: của Đông Nam Á nhưng chúng ta vẫn còn phải học hỏi và tự hoàn thiện mình rất nhiều. Bởi các đối thủ trong khu vực cũng luôn mơ tới “ngai vàng” trong khi bản thân chúng ta vẫn luôn khao khát được vươn tới những đỉnh cao huy hoàng nữa nữa...
Theo Bongda.com