Quà mừng tuổi cho Thể Công!

Quà mừng tuổi cho Thể Công!

Một vòng đấu mà không đội nào muốn thua để có thể đón một cái tết cổ truyền ấm cúng bên gia đình. Vì thế tất cả đều tung lực lượng mạnh nhất của mình có thể và kết quả là đã có những niềm vui bên cạnh sự thất vọng trong những ngày cuối năm.

Một vòng đấu mà không đội nào muốn thua để có thể đón một cái tết cổ truyền ấm cúng bên gia đình. Vì thế tất cả đều tung lực lượng mạnh nhất của mình có thể và kết quả là đã có những niềm vui bên cạnh sự thất vọng trong những ngày cuối năm.

080131-thecong.gif
Tiền đạo trẻ Quang Vinh đã trở thành người hùng của Thể Công trong trận thắng 1-0 trước HP-HN
Hai kết quả được xem là bất ngờ nhất là cặp đấu giữa K.Khánh Hoà – ĐT.LA và HP.HN tiếp Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẩy. Gạch bất ngờ “ngã ngựa” đau điếng trước đội bóng “đàn em” phố biển Nha Trang với tỉ số đậm 2-4. Trong khi, Thể Công nhận được “quà mừng tuổi” sớm với bàn thắng từ chấm phạt đền ở những giây cuối cùng của phút bù giờ từ quyết định của trọng tài Quốc Việt.

Đây là một trận đấu hay nhất của K.Khánh Hoà kể từ đầu mùa, một trận thắng đầy ý nghĩa trong thời điểm hiện tại. Vào trận với hừng hực khí thế của đội chủ sân, các cầu thủ K.Khánh Hoà đã tràn lên tấn công phủ đầu đối phương. Phút 26, ngoại binh Jonathan đã ghi bàn thắng mở tỉ số báo hiệu một trận thắng lớn. Đúng 26 phút sau, cũng chính cầu thủ này ghi bàn thắng thứ hai sau khi tiền đạo của ĐT.LA kịp san hoà trước đó 2 phút giúp chủ nhà tiếp tục vượt lên dẫn trước. Trận cầu trở nên hấp dẫn khi ngay sau đó vài phút một tiền đạo khác của Gạch là Antonio lại san hoà tỉ số. Và trong một ngày đẹp trời đầy hưng phấn cộng chút may mắn, các cầu thủ đội bóng phố biển đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng ở các phút 70 và 76 do công của Trọng Thông và tiền đạo trẻ Quang Hải khiến ĐT.LA đổ quỵ.

Ở trận derby thủ đô giữa HP.HN và Thể Công Viettel cũng diễn ra khá sôi động mặc dù phải đá dưới cái lạnh cắt da cộng với mưa phùn. Sẽ thật vui cho thầy trò HLV Trần Bình Sự nếu như có kết quả thắng tệ lắm là hoà (vì được chơi trên sân nhà, lấn lướt hơn đối phương). Tuy nhiên, thực tế, không chiều lòng người. Khi trọng tài Quốc Việt chuẩn bị nhìn đồng hồ thì bất ngờ tiền đạo trẻ Quang Vinh có pha đột phá thẳng vào vòng 16m50 buộc hậu vệ và thủ môn Mạnh Dũng phải truy cản trái phép. Và trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Chính Quang Vinh là người thực hiện thành công quả penalty mang về 3 điểm quý giá cho Thể Công. Trước đó, các cầu thủ HP.HN phản ứng dữ dội định không đá tiếp.

Ở trận đấu diễn ra sớm nhất, trên sân Lạch Tray, trước một SLNA chơi chắc chắn và khôn ngoan, Ximăng Hải Phòng (XM.HP) đã duy trì mạch 5 trận bất bại bằng 1 trận hoà (0-0) để giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng “duỗi chân” ăn tết.

Với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm cao các cầu thủ phố cảng đã triển khai tấn công phủ đầu đối phương. Nhưng trước một SLNA khôn ngoan, dày dạn kinh nghiệm, khiến các cầu thủ chủ sân Lạch Tray không thể xuyên thủng.

Ngược lại với lối chơi rắn, bố trí bọc lót hợp lý chờ cơ hội phản công SLNA đã có cơ hội mở tỉ số trước. Trong thế trận giằng co, cả hai không thể tìm đường vào khung thành đối phương, chấp nhận rời sân với kết quả hoà 0-0. Một kết quả không đến nỗi tồi cho cả hai trong thời điểm hết sức có ý nghĩa nghỉ tết Mậu Tý. Điểm đáng chú ý nhất trong trận đấu này là mỗi đội đều phải nhận một thẻ đỏ từ trọng tài.

Chia điểm trên sân nhà, nhưng XM.HP vẫn duy trì được ngôi đầu bảng xếp hạng với  13 điểm sau 5 lượt trận, thầy trò HLV Vương Tiến Dũng có quyền tự cho mình xả hơi thoải mái trong dịp tết Nguyên đán.

THẾ NHƠN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn